Con phố 'một mét vuông 10 người sống ảo' ở Hà Nội lên báo Nhật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Những người bán hoa tươi trên xe đạp dọc phố Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, Hà Nội, bắt đầu đổi dịch vụ, thay vì bán từng bó hoa lẻ, họ chuyển qua cho thuê, đáp ứng nhu cầu của người check-in nhưng thu nhập cao hơn gấp nhiều lần.

Phố Phan Đình Phùng từ lâu được mệnh danh là con phố nhiếp ảnh của thủ đô. Có thời điểm, một đoạn phố chen kín người dân và du khách, khiến nhiều người đặt cho nơi này cái tên "một mét vuông 10 người sống ảo".

Mới đây, tờ báo hàng đầu Nhật Bản Nikkei Asia đã có bài viết về con phố nổi tiếng thủ đô này. Tờ báo cho biết, những người bán hoa trên những chiếc xe đạp chở đầy hoa nhiều màu sắc trong nhiều năm ở thủ đô Hà Nội đang mở rộng hoạt động bằng cách cho thuê bó hoa của họ để mọi người chụp ảnh kỷ niệm.

Con phố Phan Đình Phùng có hai hàng cổ thụ rợp bóng mát, đẹp như tranh vẽ gần khu phố cổ Hà Nội, với những ngôi nhà kiểu Pháp và các tòa nhà lịch sử, thường xuyên đông đúc khách du lịch.

Có thời điểm vào những ngày cuối tuần, một đoạn phố Phan Đình Phùng chen kín người đến chụp hình. Chính quyền địa phương phải đặt bản khuyến cáo không tràn xuống lòng đường, gây tắc nghẽn giao thông. Ảnh: ĐÌNH HUY
Có thời điểm vào những ngày cuối tuần, một đoạn phố Phan Đình Phùng chen kín người đến chụp hình. Chính quyền địa phương phải đặt bản khuyến cáo không tràn xuống lòng đường, gây tắc nghẽn giao thông. Ảnh: ĐÌNH HUY

"Nơi này thật đáng yêu. Tôi muốn đến đây một lần trong đời", một phụ nữ 26 tuổi đến từ địa phương khác của Việt Nam cho biết. Trên tay cầm bó hoa hồng đỏ rực, hoa hướng dương vàng và hoa sen trắng tinh khôi, cô thích thú chụp ảnh cùng bạn bè.

Phố Phan Đình Phùng là nơi tụ tập của những người bán hoa tươi, nhiều người trong số họ là những phụ nữ lớn tuổi đội nón lá truyền thống…

Ban đầu, những người phụ nữ này chở hoa được trồng ở vùng nông thôn trên xe đạp và bán khắp Hà Nội, người mua là người dân địa phương dâng lên bàn thờ Phật ở nhà hoặc trưng bày ở nơi làm việc.

Những bó hoa tươi sắc màu chở trên xe đạp từ lâu trở thành nét đẹp của thủ đô. Ảnh: NT TÂM
Những bó hoa tươi sắc màu chở trên xe đạp từ lâu trở thành nét đẹp của thủ đô. Ảnh: NT TÂM

Những năm gần đây, nhiều người bán hoa hàng rong ngày càng được giới trẻ ưa chuộng để chụp ảnh đăng mạng xã hội, một số người mặc áo dài truyền thống và mang theo thợ chụp ảnh riêng với hy vọng có được bức ảnh hoàn hảo. Vì thế, họ không còn chở hoa hàng rong lang thang trong phố nữa, mà cố định ở một chỗ, chờ người chụp ảnh tìm tới.

Phong cách chụp ảnh này cũng trở nên phổ biến đối với du khách nước ngoài đến Hà Nội. Trước đại dịch, có hơn 18 triệu du khách đến Việt Nam trong năm 2019 và trong 10 tháng của năm 2023 đã đón hơn 10 triệu lượt.

Cảm nhận được nhu cầu của khách hàng nằm ở vẻ đẹp của bức ảnh, những người bán hoa đã điều chỉnh mặt hàng, bán theo bó thay vì bán hoa lẻ và đôi khi tô màu những cánh hoa.

Những bó hoa được cho thuê để chụp ảnh, thay vì bán. Ảnh: NT TÂM

Những bó hoa được cho thuê để chụp ảnh, thay vì bán. Ảnh: NT TÂM

Một bó hoa của người bán thường có giá từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng, khá đắt cho một bức ảnh đăng trên mạng xã hội. Những loại đắt tiền như hoa sen có thể có giá lên tới 150.000 đồng. Du khách không cần bó hoa sau khi chụp ảnh và vứt chúng đi là phương án không mấy hấp dẫn do gây lãng phí.

Chính vì vậy, người bán hoa đã áp dụng mô hình cho thuê hoa, khách hàng có thể thuê một bó hoa với giá 30.000 - 50.000 đồng, chụp ảnh và trả lại hoa cho người bán.

Một người bán hoa 58 tuổi cho biết: Nhờ cho thuê, doanh số bán hoa đã tăng gấp 2 - 3 lần. Là một phụ nữ thôn quê lên thành phố, cô bắt đầu sự nghiệp bán hoa tươi ở thủ đô, thu nhập của cô đã tăng vọt sau khi bắt đầu dịch vụ cho thuê bó hoa trong năm nay.

Việc xe đạp chở hoa theo cách truyền thống giúp thu hút khách hàng nên người bán đang thu được lợi nhuận lớn hơn với cùng số lượng hoa mà họ chở trước đây.

Hoa được chăm chút để cho thuê đắt hàng. Ảnh: NT TÂM

Hoa được chăm chút để cho thuê đắt hàng. Ảnh: NT TÂM

"Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế đáng chú ý và cảnh quan thành phố thay đổi chỉ trong chớp mắt. Những người bán hoa tươi ở Hà Nội gợi lên nỗi hoài niệm về quá khứ của thành phố nhưng họ lại có sự hiểu biết sâu sắc về mong muốn của khách du lịch hiện đại", Nikkei Asia nhận xét.

Có thể bạn quan tâm

Du lịch 'trốn nóng' lên ngôi

Du lịch 'trốn nóng' lên ngôi

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 chứng kiến nắng nóng gay gắt như đổ lửa trải dài từ Bắc vào Nam, nên những bãi biển mát lạnh hay vùng núi cao ngập cây xanh trở thành ưu tiên của nhiều gia đình đi chơi dịp này với quan điểm: Du lịch là phụ, trốn nóng là chính.
Người kể chuyện văn hóa qua cơm lam, gà nướng

Người kể chuyện văn hóa qua cơm lam, gà nướng

(GLO)- “Cơm lam, gà nướng không chỉ là món ăn mà còn chứa đựng câu chuyện về văn hóa của dân tộc Jrai. Vì vậy, tôi luôn nỗ lực để trở thành đầu bếp giỏi nhằm chuyển tải câu chuyện văn hóa ấy đến với mọi người qua ẩm thực”-ông Yaih (58 tuổi, làng Chuet Ngol, xã Chư Á, TP. Pleiku) bày tỏ.
Hoàng hôn buông trên cánh đồng Ngô Sơn

Hoàng hôn buông trên cánh đồng Ngô Sơn

(GLO)- Từ trên cao, cánh đồng Ngô Sơn (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) đẹp tựa như một bức tranh. Dưới ánh hoàng hôn, từng thửa ruộng ánh lên sắc màu ấm áp, bình yên. Mời các bạn cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của nơi này qua góc máy của tác giả Phạm Quý.
Ngắm hoàng hôn trên lòng hồ Ia Mua

Ngắm hoàng hôn trên lòng hồ Ia Mua

(GLO)- Vào những chiều hè nắng rực, khi ánh hoàng hôn dần buông soi chiếu xuống mặt nước, hồ Ia Mua (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) trở thành một tấm gương khổng lồ, tạo nên khung cảnh yên bình và lãng mạn.