Chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2020: Kết nối và sẻ chia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù công việc cuối năm bận rộn, song các thành viên đoàn công tác xã hội “GL” TP. Hồ Chí Minh vẫn dành khoảng thời gian nghỉ ngơi cuối tuần để phối hợp với Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình thường niên “Ấm áp mùa đông”. Những chiếc chăn ấm hay chiếc xe đạp đã góp phần giúp người dân và các em học sinh nghèo ấm áp hơn trong những ngày đông.
Những món quà ý nghĩa
Địa điểm đoàn công tác lựa chọn tổ chức chương trình đều là các xã đặc biệt khó khăn. Ngày 18-12, đoàn đến xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa). Mới sáng sớm, người dân 3 xã: Đak Sơ Mei, Đak Krong và Kon Gang đã tập trung đầy đủ tại địa điểm tổ chức để nhận quà.
Năm nay, những món quà càng thêm ý nghĩa khi dịch Covid-19, dịch bạch hầu ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con. 500 phần quà gồm chăn ấm và nhu yếu phẩm được trao tận tay từng người dân. 50 chiếc xe đạp cũng được Ban tổ chức gửi đến các em học sinh Trường Tiểu học Đak Sơ Mei, Trường THCS Anh Hùng Wừu (xã Đak Sơ Mei); Trường THCS Nguyễn Văn Linh (xã Đak Krong); Trường Tiểu học và THCS Đinh Tiên Hoàng (xã Kon Gang).
Em Nhũn (lớp 7, Trường THCS Nguyễn Văn Linh) vui mừng chia sẻ: “Nhà em cách trường 3 km. Bố mẹ em mất sớm nên không ai đưa đón. Lâu nay, em đều phải đi bộ tới trường. Chiếc xe đạp này sẽ giúp em đến trường nhanh hơn”.
Đoàn công tác tặng xe đạp cho học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Đak Đoa. Ảnh: Phan Lài
Đoàn công tác tặng xe đạp cho học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Đak Đoa. Ảnh: Phan Lài
Có dịp theo bố là bác sĩ Nguyễn Tri Thức-Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) tham gia nhiều chương trình thiện nguyện ở Gia Lai, 2 chị em Nguyễn Huỳnh Khánh Đoan và Nguyễn Huỳnh Nghị cảm nhận được sự khó khăn của các bạn học sinh ở vùng khó. Từ tiền tiết kiệm, 2 em đã trao tặng 1 căn nhà “Khăn quàng đỏ” trị giá 50 triệu đồng cho em Kup (lớp 9, Trường THCS Anh Hùng Wừu).
Nhận được món quà giá trị và ý nghĩa, em Kup xúc động cho biết: “Em mồ côi bố mẹ từ nhỏ. Căn nhà 2 bà cháu đang ở bị dột nát nhưng không có điều kiện sửa chữa. Nhận được món quà ý nghĩa này, em mừng lắm”.
Sau khi nhận quà, người dân và các em học sinh di chuyển đến khu vực khám bệnh. Các y-bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt TP. Hồ Chí Minh đã chờ sẵn, ân cần hỏi han sức khỏe từng người. Những trường hợp nhẹ được hỗ trợ thuốc để điều trị. Đối với những trường hợp nặng, bác sĩ khuyên đến bệnh viện để có liệu trình điều trị phù hợp. 
Trong ngày thứ 2, đoàn đến xã Ia Dơk (huyện Đức Cơ) để trao 500 phần quà cho người dân trong xã. 50 em học sinh các trường: Tiểu học Võ Văn Kiệt, Tiểu học Nguyễn Chí Thanh, THCS Lê Lợi được nhận những chiếc xe đạp mới. Hơn 500 lượt người dân cũng được các y-bác sĩ tận tình thăm khám. Đón nhận món quà từ đoàn công tác, mọi người đều vui mừng, phấn khởi. Ông Rơ Châm Rê (làng Sung, xã Ia Dơk) chia sẻ: “Được đoàn công tác tặng quà và khám bệnh miễn phí, bà con mình ai cũng vui”.
Gắn kết, nghĩa tình
“Ấm áp mùa đông” là hoạt động được Tỉnh Đoàn Gia Lai và đoàn công tác xã hội “GL” TP. Hồ Chí Minh phối hợp duy trì suốt 12 năm qua. Năm 2020, dù tình hình dịch Covid-19 gây khó khăn nhưng thành viên của đoàn gồm nguyên lãnh đạo Quận ủy, UBND Quận 12 (TP. Hồ Chí Minh), doanh nghiệp và các y-bác sĩ vẫn kết nối, huy động kinh phí để hỗ trợ cho bà con những phần quà thiết thực. Chương trình không chỉ có ý nghĩa với người nhận mà những người chia sẻ yêu thương cũng có nhiều trải nghiệm quý giá.
Ông Huỳnh Văn Chúm-nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh-chia sẻ: “Tôi đã tham gia chương trình được 10 năm, mỗi năm đều tổ chức ở những xã khác nhau để giúp bà con còn gặp nhiều khó khăn. Bà con địa phương ít nói nhưng qua cái nắm tay thật chặt, luôn nở nụ cười khi các thành viên của đoàn hỏi thăm, chúng tôi thấy rất ấm lòng. Điều đó thôi thúc chúng tôi tổ chức chương trình ý nghĩa này trong suốt 12 năm qua và nỗ lực duy trì trong những năm tới”.
Chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tặng quà cho bà con khó khăn xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa). Ảnh: Phan Lài
Chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tặng quà cho bà con khó khăn xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa). Ảnh: Phan Lài
Chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh-cho biết: “Chúng tôi kết nối với đoàn công tác xã hội “GL” TP. Hồ Chí Minh để đem những phần quà ý nghĩa đến cho bà con vùng sâu, vùng xa. Không chỉ chương trình “Ấm áp mùa đông”, hàng năm, đoàn công tác còn tặng hàng trăm triệu đồng để xây nhà cho các hộ gia đình khó khăn. Trong suốt 12 năm qua, đoàn đã luôn đồng hành, lan tỏa những tình cảm tích cực, góp phần cùng tuổi trẻ tỉnh nhà thể hiện tinh thần, trách nhiệm với cộng đồng. Hy vọng những năm tiếp theo, đoàn tiếp tục hành trình kết nối và sẻ chia yêu thương với bà con khó khăn của tỉnh Gia Lai”.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Giọt Hồng Lam & 9 năm lan tỏa tình người

Giọt Hồng Lam và 9 năm lan tỏa tình người

(GLO)- Từ năm 2017 đến nay, Câu lạc bộ (CLB) Hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam (phường Diên Hồng) đã trở thành mái nhà chung của cộng đồng đồng bào Phật tử và người dân trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, cùng nhau lan tỏa tinh thần sống là để cho đi, tích cực tham gia hiến máu cứu người.

Chi hội Hoài An phối hợp với UBND xã Ân Hảo trao 150 suất quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn ở xã.

Chi hội Hoài An trao 150 suất quà cho học sinh xã Ân Hảo

(GLO)-Ngày 4-10, Chi hội Hoài An (trực thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Ân Hảo trao tặng 150 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Ân Mỹ, Trường Tiểu học Ân Hảo Đông và Trường Tiểu học Ân Hảo Tây.

Bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai đã huy động hàng nghìn tấm lòng và bàn tay chung sức để “đỏ lửa” mỗi ngày. Ảnh: ĐVCC

Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

(GLO)- Trong hành trình phát triển, mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” luôn là điểm nhấn trong chính sách an sinh xã hội. Ở Gia Lai, tinh thần này được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, mô hình sáng tạo, từ hỗ trợ sinh kế, nhà ở, y tế, giáo dục đến hoạt động thiện nguyện đầy nhân văn.

Bị bệnh ung thư dạ dày, ông Huỳnh Văn Chí (bìa trái) vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động ý nghĩa của Hội tình thương Pleiku. Ảnh: P.L

Cụ ông bị ung thư vẫn miệt mài thiện nguyện

(GLO)- Ở tuổi 74, lại mang trong mình căn bệnh ung thư dạ dày nhưng ông Huỳnh Văn Chí (tổ 3, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) - người sáng lập Hội tình thương Pleiku vẫn luôn tâm huyết cùng các tình nguyện viên chia sẻ yêu thương bằng nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho các đối tượng yếu thế.

null