Chư Sê: Mang hơi ấm Tết đến với nạn chất độc da cam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với nhiều hoạt động thiết thực, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã trở thành điểm tựa giúp gia đình các nạn nhân vơi bớt phần nào khó khăn lúc tết đến xuân về. 
Hưởng ứng chương trình chương trình: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam-Xuân Kỷ Hợi 2019”, ngày 26-1, tại Ủy ban MTTQ Tổ quốc huyện Chư Sê, Hội Nạn nhân Chất độc da cam huyện Chư Sê phối hợp với báo Dân Trí (khu vực Miền Trung-Tây Nguyên), chùa Mỹ Thạch tổ chức gặp mặt và tặng 150 suất quà cho các gia đình chính sách, người nhiễm chất độc da cam trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Xuân Thủy- Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Chư Sê cho biết: “Để có được buổi gặp mặt, tặng quà đầy tình nghĩa này, ngoài nỗ lực cố gắng của các cấp Hội còn có sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực của báo Dân Trí. Trong 2 năm qua, báo luôn đồng hành với Hội để lan tỏa yêu thương, kêu gọi hàng trăm triệu đồng nhằm chung tay xoa dịu nỗi đau cho các nạn nhân chất độc da cam, người nghèo và các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ngoài ra còn là sự hỗ trợ các nhu yếu phẩm của Chùa Mỹ Thạch. Với việc toàn ngành và tổ chức, cá nhân cùng chung tay giúp đỡ sẽ là nhịp cầu nhân ái huy động xã hội cùng thực hiện theo chủ trương “Không để người nghèo bị tụt lại phía sau”. 
Trao quà cho các gia đình nạn nhân. Ảnh: Hà Phương
Trao quà cho các gia đình nạn nhân. Ảnh: Hà Phương
Tại buổi gặp mặt, đoàn đã trao tặng 150 suất quà với tổng giá trị hơn 70 triệu đồng gồm: mì tôm, bánh kẹo và 400.000 ngàn đồng/người. Chia sẻ với P.V, chị Rơ Mah H’Kiều bộc bạch: “Với sự hỗ trợ một số nhu yếu phẩm như mì tôm,  bánh kẹo và tiền, gia đình chúng tôi có thêm điều kiện để vui xuân. Gia đình xin gửi lời cảm ơn đến Hội nạn nhân chất độc da cam cùng các nhà tài trợ”.
Cùng chung tâm trạng phấn khởi trong dịp này, bà Nguyễn Thị Phương (69 tuổi, xã Ia Hlốp, Chư Sê) tâm sự: “Gia đình tôi có hoàn cảnh khó khăn lại có người con gái bị nhiễm chất độc da cam từ lúc còn nhỏ khiến người bị teo não, teo cơ,  kéo theo đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn, vất vả hơn. Những món quà này giúp chúng tôi vơi đi phần nào thiếu thốn trong những ngày Tết”.
Niềm vui khi được nhận quà trong dịp tết. Ảnh: Hà Phương
Niềm vui khi được nhận quà trong dịp tết. Ảnh: Hà Phương
Bà Kpuh H’Lê-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Sê, cho biết: “Để có được những phần quà trao tận tay bà con đón Tết là sự nỗ lực rất lớn từ Hội nạn nhân chất độc da cam, chính quyền địa phương và báo Dân Trí trong việc huy động từ nguồn xã hội hóa. Đây là việc làm rất ý nghĩa thể hiện truyền thống “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, đặc biệt là khi xuân đang cận kề. Đại diện chính quyền, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Hội nạn nhân chất độc da cam, báo Dân Trí, chùa Mỹ Thạch đã cùng chung tay, góp sức mang Tết đến với mọi người”.
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.