Chinh phục thử thách cùng du lịch "bụi"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đi du lịch “bụi” đang trở thành trào lưu khá thịnh hành. Vẻ đẹp, sự mới lạ của những điểm đến cùng với thử thách của mỗi chuyến đi, đã tạo nên sức hút cho hình thức du lịch này, nhất là đối với giới trẻ và những người ưa khám phá.

Thử thách trong mỗi hành trình

Du lịch “bụi” hay còn được gọi với những cái tên phổ biến hơn như phượt hay du lịch ba lô, để chỉ một chuyến du lịch do cá nhân tự lên lịch trình và chuẩn bị mọi thứ. Với hình thức này, du khách sẽ không bị áp đặt hay bó buộc về thời gian, không gian như du lịch theo tour. Về chi phí, có thể đắt hoặc rẻ hơn các hình thức du lịch khác; nhưng bù lại, du khách có cơ hội được khám phá và tìm hiểu thêm nhiều địa danh mới, cùng những trải nghiệm thú vị, hấp dẫn mà chỉ có du lịch “bụi” mang lại.


 

Chị Hà Phương (TP. Buôn Ma Thuột) đi du lịch
Chị Hà Phương (TP. Buôn Ma Thuột) đi du lịch "bụi" tại thác Bay (huyện M'Drắk). Ảnh Nhân vật cung cấp.


Chị Hà Phương (TP. Buôn Ma Thuột) có niềm đam mê với những chuyến đi du lịch “bụi”, hay phượt cùng bạn bè đến những vùng đất mới, ít người đặt chân đến, hoặc chưa có trên bản đồ du lịch, chưa đưa vào khai thác tour. Chị Phương kể, điểm du lịch “bụi” đầu tiên của chị là khám phá đỉnh Chư Yang Sin (huyện Krông Bông). Đoàn của chị đi bộ men theo đường rừng, vừa đi vừa khám phá,  hành trình kéo dài 2 ngày 1 đêm rất thú vị. Cả đoàn được hòa mình vào thiên nhiên, nghe gió hát rì rào, ngắm cỏ lau nhuộm trắng cả góc rừng, hít căng lồng ngực không khí trong lành của núi rừng Tây Nguyên… Một chuyến đi tìm về với những điều đơn giản của bản thân, đến nơi không có wifi, vất bỏ mọi lo toan bộn bề, rời xa đô thị, khói bụi đường phố, được ăn rau rừng, bơi lội trong dòng suối mát lạnh, trong xanh nhìn thấu tận đáy; khi bị vắt cắn sẽ tự biết cách vượt qua nỗi sợ hãi, xem đó là một trải nghiệm mới mẻ. Đến nay, chị Phương đã tự mình trải nghiệm thêm được nhiều điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh như thác Bay, hồ Vô cực (huyện M’Drắk)… Mỗi chuyến đi đều nhận thêm nhiều điều mới mẻ, bổ ích. Trong thời gian tới, chị sẽ tiếp tục tìm hiểu, lập kế hoạch cho những chuyến đi mới, khám phá, chinh phục những điểm đến nằm sâu trong rừng hay lên những đỉnh núi cao hơn.

Anh Phạm Võ Hiến (huyện Ea H’leo), một người chuyên đi phượt và tham gia các hành trình khám phá thiên nhiên cho hay, những chuyến du lịch như thế này tuy vất vả và không thiếu những nguy hiểm, nhưng nó lại rèn cho người đi sự bản lĩnh, tự lập, kiên trì, hơn hết là học thêm được nhiều kỹ năng sống, được đắm chìm trong những điều mới lạ, trải nghiệm văn hóa vùng miền... Vì vậy, hình thức du lịch “bụi” hiện nay được rất nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là các bạn trẻ, lứa tuổi có nhiều sức khỏe và đam mê khám phá, chinh phục.

Hạnh phúc đi đôi với trách nhiệm

Được tự mình trải nghiệm điều thú vị qua các chuyến du lịch “bụi”, hay chinh phục những đỉnh cao mới đó là niềm hạnh phúc của mỗi du khách. Thế nhưng, để niềm hạnh phúc ấy trọn vẹn, mỗi cá nhân, du khách, người tham gia các chuyến du lịch “bụi” cần phải có trách nhiệm, đó chính là đảm bảo an toàn cho bản thân thông qua sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường… những nơi đã đi qua.

Anh Phạm Võ Hiến đưa ra lời khuyên cho các du khách muốn trải nghiệm hình thức du lịch “bụi”, điều đầu tiên là chú ý sức khỏe, cần rèn luyện thể lực thật tốt cho chuyến đi, biết càng nhiều kỹ năng càng tốt như nấu ngoài trời, sửa xe, trú mưa giữa rừng…. Bởi trên hành trình ấy, du khách có thể gặp bất kỳ rủi ro nào, mà chỉ có thể tự giải quyết chứ không được hỗ trợ như khi đặt tour. Bên cạnh đó, trước mỗi chuyến đi, người tham gia cần tìm hiểu kỹ nơi mình sẽ đến, cung đường sẽ đi, theo dõi thời tiết để chuẩn bị đồ đạc cho phù hợp. Những vật dụng mang theo cần được tính toán hợp lý để không phải mang nặng, nhưng lại không thiếu đồ dùng. Quần áo thì chọn loại nhẹ, nhưng dài tay, nhiều lớp, giày thể thao, pin dự phòng, thuốc… và đồ ăn vặt. Nếu đến một nơi hoàn toàn xa lạ, có thể hoặc nên kết hợp cùng người dân bản địa để có những trải nghiệm thú vị và an toàn nhất.

 

 Anh Phạm Võ Hiến cùng bạn bè trong một chuyến đi tại huyện Ea H'leo. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Anh Phạm Võ Hiến cùng bạn bè trong một chuyến đi tại huyện Ea H'leo. Ảnh: Nhân vật cung cấp


Theo kinh nghiệm của nhiều du khách đã từng trải qua hình thức du lịch này thì cho dù rất yêu thích phượt, bạn cũng không nên hoặc hạn chế đi một mình, mà đi theo nhóm để có thể chia sẻ niềm vui, giúp đỡ hỗ trợ nhau những lúc khó khăn. Khi đi theo nhóm cần tuân thủ những nguyên tắc như đoàn kết, bất kỳ trường hợp nào cũng không tách nhóm, trước những điều không chắc chắn như vượt sông, suối luôn có sự bàn tính… Tất cả những điều đó sẽ mang đến một chuyến du lịch tự túc an toàn và nhiều trải nghiệm.

Đắk Lắk có vẻ đẹp tự nhiên, đa dạng, phong phú, hùng vĩ với cấu tạo địa hình thể hiện sự hòa hợp của những dòng sông xen lẫn núi đồi, ao hồ, ghềnh thác và những khu vực rừng nguyên sinh tạo nên những thác nước đẹp nổi tiếng… phù hợp với hoạt động du lịch, đặc biệt thu hút du lịch “bụi”. Ngoài việc mỗi cá nhân/nhóm, đội tự lên kế hoạch cho hành trình trải nghiệm thông qua du lịch “bụi”, thì một số công ty cũng đã lên tour dạng hỗ trợ, giúp du khách có một chuyến đi an toàn. Đây sẽ là một loại hình du lịch thu hút nhiều người tham gia khám phá, trải nghiệm.

Theo Mai Sao (baodaklak)

 

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao vị thế du lịch Gia Lai

Nâng cao vị thế du lịch Gia Lai

(GLO)- Tỉnh Gia Lai được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 với nhiều sự kiện, lễ hội đặc sắc, kết hợp thế mạnh rừng và biển, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

'Mái nhà chênh vênh' ở Tà Xùa thành điểm check-in độc nhất vô nhị

'Mái nhà chênh vênh' ở Tà Xùa thành điểm check-in độc nhất vô nhị

Phóng tầm mắt giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ, một mái nhà chênh vênh tại xã Tà Xùa, tỉnh Sơn Lan trở thành tọa độ sống ảo được săn đón nhất hiện nay. Vị trí đắc địa giúp du khách dễ dàng sở hữu bức ảnh 'chạm mây', biến nơi đây thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của những đôi chân cuồng đi.

Trải nghiệm trà đạo ở phố Núi

Trải nghiệm trà đạo ở phố núi Pleiku

(GLO)- Có một không gian lặng lẽ dành cho trà tại Tâm Việt Trà Quán (192 Nguyễn Thái Bình, phường Hội Phú). Đây là nơi hiếm hoi ở phố núi Pleiku mang đến trải nghiệm thú vị cho những người đam mê thức uống tao nhã này.

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

(GLO)- Những ngày cuối năm, khi tiết trời cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai) dần chuyển lạnh cũng là lúc các vườn dâu tây Nhật Bản bắt đầu vào mùa thu hoạch. Trải nghiệm dạo bước giữa vườn dâu, tự tay hái những trái dâu Hana đỏ tươi, mọng nước mang đến cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên.

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

null