Cẩm nang '12 huyện đảo VN': tự hào cảnh đẹp những vùng đất thiêng liêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cuốn sách ảnh đặc biệt này là tâm huyết của Tuổi Trẻ và Tổng công ty du lịch Sài Gòn, với mong muốn chia sẻ và tôn vinh hình ảnh đẹp về 12 huyện đảo tới người dân cả nước và du khách quốc tế.
 
Ông Lê Thế Chữ, và ông Phạm Huy Bình - Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist - tặng sách
Ông Lê Thế Chữ, và ông Phạm Huy Bình - Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist - tặng sách "12 huyện đảo Việt Nam - chuỗi ngọc trên Biển Đông" cho lãnh đạo các huyện đảo - Ảnh: T.T.D
Chiều 9-10, lễ ra mắt cuốn sách ảnh 12 huyện đảo Việt Nam - chuỗi ngọc trên Biển Đông đã được tổ chức trang trọng tại khách sạn Majestic (Q.1, TP.HCM). Lễ ra mắt có sự hiện diện của lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam, đại diện nhiều công ty lữ hành lớn tại Việt Nam và đặc biệt là sự hiện diện của lãnh đạo các huyện đảo khắp cả nước.
Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - ông Lê Thế Chữ, và ông Phạm Huy Bình - chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist đã trao tặng cuốn sách ảnh cho đại diện lãnh đạo các huyện đảo. Đây là cuốn sách ảnh đầu tiên về 12 huyện đảo Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Huy Bình - chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist - chia sẻ: "Cá nhân tôi rất xúc động khi cầm trên tay cuốn sách 12 huyện đảo Việt Nam - chuỗi ngọc trên Biển Đông vì giá trị thiêng liêng của nội dung và hình ảnh, thông điệp cuốn sách mang lại. Điều này càng giá trị hơn khi người Việt trong nước và kiều bào nước ngoài luôn tự hào hướng về biển đảo".
 
Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa Võ Ngọc Đồng (giữa) tặng sách cho Đại tá Lê Nam Sơn, Phó Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn 125, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân (phải) - Ảnh: T.T.D
Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa Võ Ngọc Đồng (giữa) tặng sách cho Đại tá Lê Nam Sơn, Phó Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn 125, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân (phải) - Ảnh: T.T.D
Ông Chu Việt Cường - đại diện Công ty Cổ phần hàng không Vietjet - bày tỏ sự bất ngờ khi cầm trên tay cuốn sách ảnh: “Tôi đã đi hơn 120 nước trên thế giới nhưng bây giờ cầm cuốn sách này trên tay mới biết Việt Nam mình có tới 12 huyện đảo. Tôi rất mong muốn có cơ hội và thời gian đi đến được hết 12 huyện đảo của Tổ quốc mình”.
Với cuốn sách ảnh này, 12 huyện đảo khiến người xem phải trầm trồ và tự hào trước cảnh đẹp của những vùng đất thiêng liêng. Cuốn sách ảnh gây ngỡ ngàng với những khoảnh khắc đẹp nhất của thiên nhiên, tạo hóa đặc trưng của 12 huyện đảo. Cảnh sắc mỗi huyện đảo đều mang vẻ đẹp đa sắc, vừa hoang sơ, bình dị, thuần khiết vừa lộng lẫy, choáng ngợp.
Với những người yêu thích xê dịch, mê du lịch, yêu khám phá những nơi còn hoang sơ, cuốn sách ảnh này như một cẩm nang không thể thiếu, bởi có đầy đủ thông tin về cách thức phương tiện di chuyển đến từng huyện đảo, thời gian đi du lịch đẹp nhất trong năm; những đặc sản tiêu biểu của mỗi huyện đảo, những nhà hàng quán ăn ngon bổ rẻ; những địa điểm khách sạn nhà nghỉ từ bình dân đến cao cấp... tại mỗi huyện đảo.
Bạn Sơn Trang, sinh viên một trường đại học tại TP.HCM, cho biết: "Coi cuốn sách ảnh này mình thấy cảnh ở các huyện đảo rất đẹp, còn hoang sơ, hải sản thì ngon và rẻ. Trong thời gian sớm nhất mình sẽ lên kế hoạch đi du lịch đến các huyện đảo này".
MY LĂNG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

null