Bộ đội Biên phòng: Vì sức khỏe người dân biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đoàn y-bác sĩ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vừa tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 lượt người dân thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn 2 xã Ia Nan và Ia Pnôn (huyện Đức Cơ). Hoạt động nghĩa tình này đã góp phần củng cố, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ, tình đoàn kết gắn bó quân-dân trên khu vực biên giới.

Dù trời mưa lớn không ngớt, song từ rất sớm, các gia đình chính sách, hộ nghèo ở tất cả các thôn, làng đã tập trung về Nhà Văn hóa xã Ia Nan để được các y-bác sĩ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khám bệnh, cấp thuốc. Biết rõ được sự mong đợi của bà con, các y-bác sĩ đã nhanh chóng bắt tay vào công việc. Là người đầu tiên được khám bệnh, bà Rơ Lan H’Phim (làng Nú, xã Ia Nan) cho hay, bà bị đau đầu, đau vai gáy, viêm loét dạ dày và gai cột sống. “Hai hôm trước, Trưởng thôn đến tận nhà thông báo có y-bác sĩ về khám bệnh miễn phí cho dân, mình mừng lắm! Hy vọng sau khi khám, lấy thuốc về uống, mình sẽ bớt đau hơn”-bà H’Phim nói.

 

Bác sĩ khám bệnh cho người dân. Ảnh: P.D
Bác sĩ khám bệnh cho người dân. Ảnh: P.D

Trước đó, đoàn cũng đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho gia đình chính sách, hộ nghèo các làng: Bua, Chan, Ba, Triel (xã Ia Pnôn). Trưởng thôn Rơ Mah Hyem (làng Chan) bộc bạch: “Hơn một tuần nay thời tiết thay đổi thất thường, bệnh viêm phổi của mình tái phát mà nhà lại hết thuốc. Đúng lúc các bác sĩ Biên phòng về khám bệnh nên mình nghỉ làm ở nhà tranh thủ đi khám, lấy thuốc về uống. Mình cũng thông báo cho 92 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trong làng. Bà con đều rất mừng, ai cũng sắp xếp công việc để đến khám đầy đủ”.

Trao đổi về hoạt động của các y-bác sĩ Biên phòng, bà Rơ Mah H’Yơnh-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn, cho hay: “Việc chăm sóc sức khỏe cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo là rất cần thiết, nhất là vào thời điểm giao mùa thời tiết thay đổi thất thường. Cuộc sống của người dân trong xã còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nên mỗi khi có các đoàn y-bác sĩ về khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe, bà con rất vui, rất phấn khởi”. Cũng theo bà Rơ Mah H’Yơnh, các y-bác sĩ rất nhiệt tình, tận tâm. Đối với những trường hợp ốm nặng, không thể đến Nhà Văn hóa, các bác sĩ trực tiếp đến nhà khám bệnh. Đó là trường hợp của ông Kpuih BLek (làng Ba, xã Ia Pnôn). Khi biết ông BLek đã 84 tuổi, sức yếu, không thể đi lại được, Thượng tá Trần Ngọc Linh-Trưởng ban Quân y Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trưởng đoàn đã cùng một số y-bác sĩ đến tận nhà để thăm khám. Bà Rơ Lan Phen-vợ ông BLek cho hay: “Hai ngày rồi, ông ấy không ăn uống được gì, cứ nằm thôi và gần như không nhận biết được những người xung quanh”. Sau khi thăm khám, các bác sĩ yêu cầu gia đình phải nhanh chóng đưa ông BLek đến bệnh viện vì huyết áp cao lại có dấu hiệu phù nề, sẽ nguy hiểm cho tính mạng.

Theo Thượng tá Trần Ngọc Linh, đa phần người dân đến khám đều mắc các bệnh về viêm hô hấp trên, thoái hóa đốt sống thắt lưng, viêm khớp gối, viêm dạ dày... Nguyên nhân chủ yếu là do môi trường sống, do ăn, uống, sinh hoạt chưa đảm bảo. “Cùng với khám bệnh, cấp thuốc, chúng tôi còn tư vấn giúp người dân phòng tránh một số bệnh thông thường và khuyến cáo bà con phải ăn chín uống sôi, giữ gìn vệ sinh quanh nhà, quanh vườn, đau ốm phải đi khám”-Thượng tá Trần Ngọc Linh cho biết.

 

Tổng kinh phí của đợt khám bệnh, cấp thuốc trên địa bàn 2 xã Ia Nan và Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) là 100 triệu đồng. Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã cấp thuốc và hóa chất cho 5 phòng khám quân-dân y kết hợp trên tuyến biên giới trị giá 200 triệu đồng.

Cũng theo Thượng tá Trần Ngọc Linh, trên địa bàn biên giới có 5 phòng khám quân-dân y kết hợp của Bộ đội Biên phòng tỉnh có nhiệm vụ phối hợp cùng địa phương chăm sóc sức khỏe cho người dân. Riêng 2 xã Ia Nan và Ia Pnôn hiện chưa có phòng khám quân-dân y kết hợp, do đó năm 2018, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác khám bệnh, cấp thuốc, chăm sóc sức khỏe cho người dân tại đây.

Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.