Bình Phước: Tìm được bé trai 3 tuổi, sau một ngày đêm đi lạc trong rừng cao su bạt ngàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau gần 1 ngày bị mất tích, bé trai 3 tuổi đã được mọi người tìm thấy trong một cánh rừng cao su. Trước đó, trên địa bàn mưa lũ lớn và chính quyền nghi ngờ cháu bé bị lũ cuốn trôi.

Chiều ngày 3/9, Công an xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã khẩn cấp phát đi thông báo "Tìm người bị mất tích do lũ cuốn trôi".

Theo Công an xã Phú Sơn, vào khoảng 16h45 phút, ngày 3/9/2021, Công an xã Phú Sơn nhận được tin báo của anh Thạch Sol (sinh năm 1989) và chị Ngô Thị Út (sinh năm 1981) – cùng thường trú tại ấp Mỹ Thuận, xã Tân mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Trà Vinh; hiện tạm trú thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

 

 Sau một ngày đêm đi lạc trong rừng cao su, cháu Tùng đã được tìm thấy. Ảnh: T.L
Sau một ngày đêm đi lạc trong rừng cao su, cháu Tùng đã được tìm thấy. Ảnh: T.L
Cháu Thạch Lâm Tùng được bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước - bồng trên tay và được mọi người cho ăn cơm, sau một ngày đêm đói khát, lạc trong rừng cao su. Ảnh: T.L
Cháu Thạch Lâm Tùng được bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước - bồng trên tay và được mọi người cho ăn cơm, sau một ngày đêm đói khát, lạc trong rừng cao su. Ảnh: T.L


Anh Thạch Sol và chị Ngô Thị Út báo rằng, con trai anh chị tên Thạch Lâm Tùng, sinh ngày 18/10/2018 đã bị nước lũ cuốn trôi từ hướng cầu Bà Lan, thuộc sông Lấp (đoạn thuộc địa phận thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn) trôi về xã Thọ Sơn.

Khi đi ra khỏi nhà, cháu Tùng mang đôi ủng màu xanh, áo trong máu đỏ, áo ngoài màu trắng và quần đùi xanh.

Trong suốt đêm ngày 3/9 và sang ngày 4/9, hàng trăm người dân và lực lượng chức năng đã tỏa đi khắp các nơi cơn lũ trôi qua để săn tìm cháu bé. Đến trưa ngày 4/9, thì một số người đã phát hiện cháu Tùng đang đi lạc trong một lô cao su.

Được biết, ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, có những cánh rừng cao su rộng hàng trăm héc-ta. Việc một đứa trẻ mới 3 tuổi như cháu Tùng đi lạc trong rừng cao su mà không hề hấn gì và được tìm thấy, là điều hiếm thấy.



https://danviet.vn/binh-phuoc-tim-duoc-be-trai-3-tuoi-sau-mot-ngay-dem-di-lac-trong-rung-cao-su-bat-ngan-20210904142353081.htm

Theo Hoàng Hưng (Dân Việt)
 

Có thể bạn quan tâm

Chiến sĩ Biên phòng Gia Lai trực tiếp xuống đồng ruộng hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số áp dụng kỹ thuật canh tác mới để tăng năng suất cây trồng.

Bộ đội Biên phòng bám dân, dựng sinh kế vùng biên

(GLO)- Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Gia Lai đổi mới dân vận, bám địa bàn, đồng hành cùng Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Từ những việc làm thiết thực, người lính quân hàm xanh ngày càng gắn bó, trở thành điểm tựa tin cậy, góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

(GLO)- Nắng nóng kéo dài trong mùa khô đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác huấn luyện của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, các đơn vị vẫn bảo đảm sức khỏe bộ đội, giữ vững chất lượng huấn luyện.

Gắn kết hậu phương, tiếp thêm động lực cho chiến sĩ.

Gắn kết hậu phương, tiếp thêm động lực cho chiến sĩ

(GLO)- Những ngày cuối tuần, không khí tại các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới lại rộn ràng, ấm áp hơn khi người thân tìm về thăm con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những cuộc gặp gỡ giản dị đã góp phần gắn kết hậu phương - tiền tuyến, tiếp thêm động lực để chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

null