Bệnh lạ: Bỗng nhiên chảy máu cam qua mặt và tay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cô gái 21 tuổi đã rất khổ sở vì 3 năm liền đối phó với khuôn mặt lúc nào cũng đầy máu loãng. Hai bàn tay cô, thay vì ra mồ hôi, cũng chảy máu.
Một nghiên cứu trên tạp chí khoa học Canadian Medical Association Journal vừa xuất bản đã trình bày tình huống oái oăm của một phụ nữ Ý xin giấu tên. 
Cô gái 21 tuổi này đang phải đối phó với trầm cảm và nhiều vấn đề về tinh thần, bởi vài năm nay, cuộc sống, việc học tập, công việc của cô hoàn toàn bị đảo lộn khi cơ thể thường xuyên xuất hiện nhiều máu tươi.
Nữ bệnh nhân với khuôn mặt thường xuyên ướt đẫm máu - ảnh do nhóm nghiên cứu cung cấp.
Nữ bệnh nhân với khuôn mặt thường xuyên ướt đẫm máu - ảnh do nhóm nghiên cứu cung cấp.
Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Quốc gia thuộc Trung tâm Truyền thông Sức khỏe di truyền và bệnh học (Ý), nữ bệnh nhân gặp tình huống này đã 3 năm, mỗi lần chảy máu kéo dài từ 1 đến 5 phút. Khuôn mặt và hai bàn tay cô lập tức đẫm máu tươi, y như trong các bộ phim kinh dị. Máu chảy nhiều hơn những khi cô đang căng thẳng.
Trước đó, hiện tượng khóc ra máu, đổ mồ hôi có lẫn máu từng được báo cáo trên thế giới và được cho là triệu chứng cấp tính, thường kéo dài vài ngày, vài tuần và liên quan đến một giai đoạn căng thẳng của bệnh nhân. Tuy nhiên, chưa có lời khẳng định rõ ràng nào về nguyên nhân chính xác của bệnh.
Cô gái Ý này có lẽ là trường hợp nghiêm trọng nhất, với thời gian quá dài và lượng máu chảy ra nhiều, không chỉ thấm một ít như mồ hôi.
Các bác sĩ đã chẩn đoán cô thực sự bị chảy máu cam do hiện tượng các mao mạch dưới da vỡ ra và thấm qua những vùng da hoàn toàn lành lặn. Một vài loại thuốc hướng thần được kê toa cho bệnh nhân, nhằm chống trầm cảm và giúp tâm trạng cô tốt hơn. Hiện tượng chảy máu có giảm nhưng vẫn không dừng lại.
Bệnh nhân được phát hiện có triệu chứng xơ vữa động mạch khá rõ ràng, huyết áp không ổn định. Các chuyên gia cho rằng những điều này và hiện tượng chảy máu qua da có liên quan.
Các bác sĩ vẫn đang đau đầu cố tìm cách giúp cô gái trẻ lấy lại cuộc sống bình thường.
A. Thư (Newsweek/NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Khát vọng đưa trí tuệ nhân tạo đến y tế cơ sở

Khát vọng đưa trí tuệ nhân tạo đến y tế cơ sở

(GLO)- Với đề tài “Mô hình trí tuệ nhân tạo phân độ cận thị bệnh lý và phát hiện tổn thương trên ảnh màu đáy mắt”, ThS.BS Lê Thái Minh Hiếu (quê ở phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) vừa xuất sắc giành giải Nhì tại Hội thảo Ortho-K Kiểm soát tiến triển cận thị thế giới (GOMCC).

Gia Lai: Người phụ nữ suýt chết vì bồn nước 1.000 lít bất ngờ đổ đè sập nơi đang ở

Gia Lai: Người phụ nữ suýt chết vì bồn nước 1.000 lít bất ngờ đổ đè sập nơi đang ở

(GLO)- Chiều 8-9, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai cho biết: Chị N.T.B (SN 1973, trú tại thôn 3, xã Mang Yang) bị chiếc bồn nước 1.000 lít cao 4m bất ngờ đổ và đè sập nơi chị đang ở, khiến chị bị đa chấn thương nghiêm trọng đã được y-bác sĩ bệnh viện cứu chữa thoát cơn nguy kịch.

Gia Lai: Bị ong vò vẽ đốt, 1 trẻ tử vong

Gia Lai: Bị ong vò vẽ đốt, 1 trẻ tử vong

(GLO)- Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, ngày 7-9, đơn vị tiếp nhận cấp cứu cho 3 bé trai bị ong vò vẽ đốt. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng 1 bệnh nhi đã tử vong do sốc phản vệ độ IV, ngưng tuần hoàn, hô hấp.

Ngộ độc thịt cóc, 9 trẻ nhỏ Gia Lai nhập viện cấp cứu

Ngộ độc thịt cóc, 9 trẻ nhỏ Gia Lai nhập viện cấp cứu

(GLO)- Chiều 5-9, bác sĩ CKII Đặng Hữu Chiến- Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai thông tin: 9 bệnh nhi (đều trú tại xã Ia Dom) nhập viện cấp cứu do ngộ độc thịt cóc hiện đã ổn định sức khỏe; trong đó, 2 cháu đã xuất viện, 7 cháu còn lại sức khỏe ổn định có thể xuất viện trong thời gian tới.

Người mở đường can thiệp mạch máu não điều trị đột quỵ

Người mở đường can thiệp mạch máu não điều trị đột quỵ

(GLO)- Đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế. Tại Gia Lai, Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung-Trưởng Khoa Thần kinh-Đột quỵ, phụ trách Đơn vị Can thiệp mạch máu não & Ngoại vi (BVĐK trung tâm tỉnh) là người tiên phong đưa kỹ thuật can thiệp mạch máu não về tỉnh.

null