Bất hạnh một gia đình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gia đình anh Bùi Văn Minh ( 144/22 đường Âu Cơ, tổ dân phố 4, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) có hoàn cảnh thật đáng thương. Anh Minh làm “thợ đụng” đụng đâu làm đó, ai thuê thì làm, còn chị Tuyết bán vé số. Nghiệt ngã là 2 người con của anh chị là Bùi Công Quang (SN 1998) và Bùi Công Quân (SN 2002) từ khi sinh ra đã có những biểu hiện bất thường, tâm thần ngày càng mất ổn định, không làm chủ được nhận thức, hành vi. 
Chị Đoàn Thị Thao-Tổ trưởng phụ nữ tổ dân phố 4, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku cho biết: “2 đứa con nhà chị Tuyết bị làm sao ấy, lúc khờ lúc dại, nhận thức không bình thường, thương lắm nhưng không biết phải làm sao”. 
Chấp nhận số phận, anh chị nén nỗi khổ đau vào lòng, tháng ngày chăm chỉ làm lụng nuôi con, nuôi mình. Thu nhập của vợ chồng chẳng đáng là bao nhưng cũng đủ duy trì cuộc sống gia đình dẫu là chật vật. 
Rồi chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết (vợ anh Minh) nhận thấy trong người có dấu hiệu bất thường, sức khỏe ngày một suy yếu. Đi khám ở viện, bác sỹ kết luận chị bị suy thận nặng.Từ một người khỏe mạnh, là lao động chính trong gia đình, chị trở nên suy sụp, trở thành “con bệnh” trong gia đình nghèo và cuối cùng phải từ giã cõi đời ngày 4-6-2019.  
Hai đức con bên di ảnh của người mẹ. Ảnh: Hà Phương
Hai đức con bên di ảnh của người mẹ. Ảnh: Hà Phương
Không thể diễn tả nỗi đau của người cha, người chồng là anh Minh. Những đứa con khờ như càng khờ hơn khi mất mẹ, còn anh Minh thì đứt từng khúc ruột, không biết sẽ làm lụng và chăm sóc 2 con tật bệnh như thế nào trong những ngày tháng tới.
Xót xa trước hoàn cảnh của anh Minh, chính quyền, bà con láng giềng người nhiều, người ít gom góp được hơn 5 triệu đồng giúp anh lo liệu tang ma cho vợ. 
Ông Đinh Xuân Hải-Tổ trưởng tổ dân phố 4, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku, cho biết: “Lúc còn sống, chị Tuyết làm nghề bán vé số hôm được hôm không. Thậm chí nhiều lúc còn bị người ta giật mất vé khóc sưng cả mắt. Nhìn gia cảnh đáng thương của họ mà trách ông trời sao quá bất công. Cha con anh Minh đang cần biết bao sự chở che, ủng hộ của các cấp chính quyền và cộng đồng”. 
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

Thầy Vũ Văn Tùng (hàng sau, thứ 3 từ trái sang, người phụ trách "Tủ bánh mì 0 đồng") phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi của trường. Ảnh: Văn Tùng

Tủ bánh mì 0 đồng trao học bổng “Vì em hiếu học”

(GLO)- Sáng 29-4, thầy Vũ Văn Tùng-người phụ trách "Tủ bánh mì 0 đồng" phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám (xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ trao học bổng “Vì em hiếu học” cho học sinh vượt khó học giỏi của trường.

Xót lòng cháu bé mồ côi

Xót lòng cháu bé mồ côi

(GLO)- Mới học lớp 1 nhưng em Nêu (làng Kol, xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia ) đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bố Nêu qua đời cách đây 6 tháng do bạo bệnh. Nỗi đau chưa nguôi ngoai thì tháng 2 vừa qua, mẹ cũng tiếp tục rời xa em.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.