Bánh xèo xóm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Xóm tôi có cái lệ góp gạo cùng nhau đổ bánh xèo. Nhưng lâu rồi không ai “nhen lửa” gọi nên nhà nào thích thì kéo nhau đi quán, có khi hai ba nhà cùng đi. Lóng rày trời mưa không to không nhỏ, chị hàng xóm bỗng điện thoại “tám” với vợ tôi: “Giờ mà có bánh xèo nóng ăn thì sướng hề… Bên vườn tui nấm dọt lên cả dề nè… Bánh xèo ra cái nào, chấm mắm nêm xèo luôn cái đó…”. Tưởng gì, chỉ cần có chừng dăm bảy nhà gật đầu là có thể bày cuộc đổ bánh xèo. Điện thoại tự nhiên nối cuộc, nối thêm cuộc nữa… Đang quấn mình trong chăn ấm, không dưng lại muốn vùng ngay dậy mặc áo mưa ra vườn hái rau, kiếm quả dưa, trái khế.

Thế là nhà lo ngâm gạo rồi đem đi xay, kẻ đi mua ít tép đồng, người xuống bếp giã tô mắm nêm… Mấy gã đàn ông quạt lò, rửa khuôn và chuẩn bị vài xị rượu… Khi tất cả đã sẵn sàng, một khoảnh hiên nhà ai đó sẽ trở thành chỗ vầy cuộc bánh xèo. Trời đất quơi là dân dã, là ấm áp.

Thoắt cái mấy bà chị đã tráng mỡ lên khuôn “xèo! xèo…” nghe phê cái lỗ nhĩ! Bọn trẻ nhỏ, cánh đàn ông chầu hẫu xung quanh, đưa dĩa hứng ngay những cái bánh bốc khói vừa rời khuôn, sướng run người! Cái ngon của bánh xèo xóm nó vô địch ở chỗ có tới mấy chục người sung sướng ăn một lúc!

Mùa mưa, cái bánh xèo còn được dịp điểm thêm các sản vật của đất đai như nấm, bông giờ, đậu rồng… mà mùa khác chưa chắc có. Cái bánh xèo thơm sực hương gạo lúa mới, hoa lá tươi rói đã đành, lại còn thêm tép tôm lách chách, chấm mắm nêm hòa đủ gia vị ớt-tỏi-chanh-đường… Không ăn sao đành. Mà bọn nhỏ còn lật được một trang ký ức nữa, đâu có nhiều nơi có bánh xèo xóm chớ.  Tự nhiên lại thấy thầm giận mình không nhen sớm, nhen thêm những cuộc nồng ấm tình làng nghĩa xóm.

Tôi sống ở vùng ngoại ô nơi đang dần thay áo phố, chất quê chỉ còn âm ỉ. Lâu lâu hàng xóm “góp tay, góp miệng” làm bữa bánh xèo đề huề, xáp lại gắp-chấm-chan-cuốn xì xụp, vui như tết. Dẫy mà sắp nhỏ chộp hình rồi liệng lên “phây”, đám đi học, đi làm xa trong Nam ngó được, bốc điện thoại gọi về, tụi nhỏ réo nó than, nhớ nhà, nhớ bánh xèo xóm quá chừng luôn… Nghe mà muốn ứa nước mắt.  

ÐÀO ÐỨC TUẤN

Có thể bạn quan tâm

Sinh vật giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội đã chết

Sinh vật giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội đã chết

(GLO)- Trưa 4-5, ông Lê Văn Toàn - Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) xác nhận, con cá lớn trông giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội vào chiều 3-5 hiện đã chết. Chính quyền thôn đang xin ý kiến cấp xã để tìm phương án chôn cất sinh vật này.

Từ 25-5, chủ nhà thu tiền điện sai quy định có thể bị phạt tiền đến 30 triệu đồng

Từ 25-5, chủ nhà thu tiền điện sai quy định có thể bị phạt 30 triệu đồng

(GLO)- Từ ngày 25-5, Nghị định số 133/2026/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi thu tiền điện của người thuê nhà, thuê phòng trọ cao hơn quy định.

Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025 lan tỏa dự án “Gieo mầm tương lai”.

Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025 lan tỏa dự án “Gieo mầm tương lai”

(GLO)- Ngày 29-4, Lê Phương Nghi, Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025 (SN 2006, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã triển khai dự án “Gieo mầm tương lai” tại Trường mầm non Nắng Hồng (phường Pleiku), với các hoạt động trải nghiệm tái chế và trao quà khuyến học cho trẻ em.

Cảnh giác với trò lừa làm sổ đỏ.

Người dân cần cảnh giác với chiêu lừa làm sổ đỏ

(GLO)- Trước tình trạng xuất hiện các đối tượng mạo danh “chạy” thủ tục đất đai, UBND xã KDang (tỉnh Gia Lai) phát thông báo khẩn, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với chiêu trò lừa đảo làm sổ đỏ, nhất là tại các khu vực nằm trong quy hoạch và dọc tuyến dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

null