Bàng hoàng lời kể nạn nhân xe điên tông hàng loạt người ở TP Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ xe điên gây tai nạn cho nhiều nạn nhân đi xe máy và ô tô ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai mới đây. 
Bà Đinh Thị Lan (hộ khẩu thường trú 500 Lê Duẩn, tổ 2, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) là một trong nhiều nạn nhân của vụ xe điên sáng ngày 20-6. Bà kể, khi cả nhà đang ngồi trên xe ô tô BKS 81A-083.70 nói cười vui vẻ thì bất ngờ nghe tiếng ầm và chiếc xe của gia đình bị lật nghiêng bên lề đường. Tôi cứ tưởng xe bị làm sao, lúc ra khỏi xe mới biết xe nhà mình bị tông, may mắn gia đình tôi chỉ bị thương nhẹ.
Nằm trong khoa Thần kinh-Cột sống (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai), anh Lê Văn Năm (45 tuổi, thường trú ở tổ 4, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku) cho biết, khi tới ngay ngã ba đường Phạm Văn Đồng giao với đường Phan Đình Phùng thì gặp tín hiệu đèn đỏ. Mọi người đều đang dừng chờ đèn xanh để đi thì bất ngờ ô tô từ đằng sau lao tới. “Tôi nghe ầm một tiếng rồi bất tỉnh”. 
Bà Đinh Thị Lan bàng hoàng kể lại. Ảnh: Hà Phương
Bà Đinh Thị Lan bàng hoàng kể lại. Ảnh: Hà Phương
Chị Nguyễn Thị Bích Nga (33 tuổi, nhà ở đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tây Sơn-TP.Pleiku) có một phen nhớ đời khi bị xe điên tông văng lên  nắp capô. “Bây giờ nhớ lại, tôi chưa hết rùng mình”. 
Theo nhận định của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, đa số nạn nhân vụ tai nạn đều có dấu hiệu choáng, ngất xỉu, huyết áp không ổn định,  nhiều vết thương xây xát, cần theo dõi thêm.
Riêng đối với tài xế xe gây tai nạn Đinh Hồng Thiên (39 tuổi, trú tại phường Tây Sơn, TP. Pleiku) thì người nhà cho biết gần đây Thiên thường xuyên bị chứng đau đầu, nguyên nhân gây tai nạn có thể do bị tác dụng phụ của thuốc.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hà Phương
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hà Phương
Như Báo Gia Lai điện tử đã đưa tin, sáng ngày 20-6-2019, tại khu vực đèn tín hiệu (đoạn đường Phạm Văn Đồng giao nhau với đường Phan Đình Phùng), xe ô tô BKS 81A-169.71 do anh Đinh Hồng Thiên điều khiển từ hướng đường Phạm Văn Đồng đi ngã ba Hoa Lư, khi đến khu vực trên tông vào 5 xe máy đang dừng đèn đỏ, tiếp tục tông tiếp vào xe ô tô BKS 81A-083.70 do anh Nguyễn Hữu Đắc (SN 1995, trú tổ 2, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) điều khiển chạy cùng chiều. Vụ va chạm khiến 2 xe ô tô con lao vào lề đường, lật nghiêng và hư hỏng nặng, 5 người bị thương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Công an thành phố Pleiku đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nói trên.
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

Chiến sĩ Biên phòng Gia Lai trực tiếp xuống đồng ruộng hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số áp dụng kỹ thuật canh tác mới để tăng năng suất cây trồng.

Bộ đội Biên phòng bám dân, dựng sinh kế vùng biên

(GLO)- Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Gia Lai đổi mới dân vận, bám địa bàn, đồng hành cùng Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Từ những việc làm thiết thực, người lính quân hàm xanh ngày càng gắn bó, trở thành điểm tựa tin cậy, góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

(GLO)- Nắng nóng kéo dài trong mùa khô đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác huấn luyện của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, các đơn vị vẫn bảo đảm sức khỏe bộ đội, giữ vững chất lượng huấn luyện.

null