Bàn giao nhà cho hộ nghèo huyện Đức Cơ và Chư Pưh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 2 ngày (22 và 23-6), MTTQ và các đơn vị trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức trao tặng nhà cho gia đình thuộc diện hộ nghèo tại huyện Đức Cơ và Chư Pưh.

Sáng 23-6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại xã Ia Dơk.

Theo đó, gia đình được trao tặng nhà là hộ bà Rơ Mah H’Kek (làng Sung, xã Ia Dơk). Căn nhà có diện tích 40m2, tường xây, mái lớp tôn, nền bê tông với tổng kinh phí xây dựng 80 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” huyện Đức Cơ hỗ trợ 40 triệu đồng, Hội Nông dân huyện hỗ trợ 20 triệu đồng, còn lại do gia đình đóng góp.

Việc trao tặng nhà “Đại đoàn kết” góp phần giúp các hộ nghèo ổn định về nơi ở, yên tâm lao động sản xuất để từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Công ty Điện lực Gia Lai trao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Rlan H’Mim. Ảnh: Xuân Tiến

Công ty Điện lực Gia Lai trao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Rlan H’Mim. Ảnh: Xuân Tiến

· Chiều 22-6, tại làng Thơh Ga B (xã Chư Don, huyện Chư Pưh), Công ty Điện lực Gia Lai phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Rlan H’Mim.

Gia đình bà Rlan H’Mim thuộc hộ nghèo, chồng bỏ đi, một mình bà H’Mim phải đi làm thuê để nuôi 3 người con nhỏ, trong đó có một cháu mới sinh. Chỗ ở của gia đình là một túp nhà tạm bợ khoảng 9 m2, khung gỗ đã bị mối mọt, xung quanh quây bằng vải bạt và thường xuyên bị nước tạt vào trong nhà mỗi khi có mưa về.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Rlan H’Mim, Công ty Điện lực Gia Lai hỗ trợ 10 triệu đồng trích từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và từ thiện, Tổng Công ty Điện lực miền Trung hỗ trợ 60 triệu đồng trích từ quỹ phúc lợi để xây dựng, trao tặng cho gia đình bà.

Sau hơn một tháng thi công, ngôi nhà có diện tích 35 m2 đã được hoàn thành bàn giao cho gia đình đưa vào sử dụng

Dịp này, Công đoàn Công ty Điện lực Gia Lai cũng tặng gia đình bà Rlan H’Mim 1 tivi 32 inch màn hình phẳng, Điện lực Chư Pưh cũng tặng toàn bộ vật tư, thiết bị để lắp đặt điện chiếu sáng trong nhà.

Có thể bạn quan tâm

Giọt Hồng Lam & 9 năm lan tỏa tình người

Giọt Hồng Lam và 9 năm lan tỏa tình người

(GLO)- Từ năm 2017 đến nay, Câu lạc bộ (CLB) Hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam (phường Diên Hồng) đã trở thành mái nhà chung của cộng đồng đồng bào Phật tử và người dân trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, cùng nhau lan tỏa tinh thần sống là để cho đi, tích cực tham gia hiến máu cứu người.

Chi hội Hoài An phối hợp với UBND xã Ân Hảo trao 150 suất quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn ở xã.

Chi hội Hoài An trao 150 suất quà cho học sinh xã Ân Hảo

(GLO)-Ngày 4-10, Chi hội Hoài An (trực thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Ân Hảo trao tặng 150 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Ân Mỹ, Trường Tiểu học Ân Hảo Đông và Trường Tiểu học Ân Hảo Tây.

Bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai đã huy động hàng nghìn tấm lòng và bàn tay chung sức để “đỏ lửa” mỗi ngày. Ảnh: ĐVCC

Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

(GLO)- Trong hành trình phát triển, mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” luôn là điểm nhấn trong chính sách an sinh xã hội. Ở Gia Lai, tinh thần này được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, mô hình sáng tạo, từ hỗ trợ sinh kế, nhà ở, y tế, giáo dục đến hoạt động thiện nguyện đầy nhân văn.

Bị bệnh ung thư dạ dày, ông Huỳnh Văn Chí (bìa trái) vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động ý nghĩa của Hội tình thương Pleiku. Ảnh: P.L

Cụ ông bị ung thư vẫn miệt mài thiện nguyện

(GLO)- Ở tuổi 74, lại mang trong mình căn bệnh ung thư dạ dày nhưng ông Huỳnh Văn Chí (tổ 3, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) - người sáng lập Hội tình thương Pleiku vẫn luôn tâm huyết cùng các tình nguyện viên chia sẻ yêu thương bằng nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho các đối tượng yếu thế.

null