Ấm lòng người nghèo vùng sâu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tuy chỉ diễn ra trong 1 ngày nhưng chương trình “Trung thu cho em” và khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo do chi đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và chi đoàn Trung tâm Phòng chống Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Gia Lai phối hợp tổ chức mới đây đã phần nào làm ấm lòng người nghèo và trẻ em vùng sâu, vùng xa xã Ia Piơr (huyện Chư Prông).

Mang Trung thu đến cho trẻ em vùng sâu

Sau hơn 2 giờ di chuyển từ TP. Pleiku, 8 giờ 30 phút, hơn 20 đoàn viên thanh niên của 2 chi đoàn đã có mặt tại trung tâm xã Ia Piơi để tổ chức chương trình “Trung thu cho em”. Lý giải về việc tổ chức chương trình vào buổi sáng, anh Hoàng Giang Nam-Bí thư chi đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết: Thực tế, nhiều trẻ em ở các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh vì hoàn cảnh khó khăn nên không được đón một cái Tết Trung thu đúng nghĩa. Vì vậy, năm nào chi đoàn cũng phối hợp chọn một xã ở vùng sâu để tổ chức Trung thu cho các em. Riêng xã Ia Piơr do có nhiều em ở cách xa trung tâm xã hơn 10 km nên chi đoàn chọn tổ chức ban ngày để nhiều em được tham gia và tránh rủi ro khi đi lại.

 

Biểu diễn múa lân cho các em thiếu nhi. Ảnh: H.T
Biểu diễn múa lân cho các em thiếu nhi. Ảnh: H.T

9 giờ sáng, chương trình diễn ra khá rộn ràng với nhiều hoạt động giao lưu, biểu diễn văn nghệ, múa lân, phá cỗ. Trong không khí ấp áp, rộn ràng, hơn 300 em thiếu nhi háo hức hướng về sân khấu để thưởng thức các tiết mục. Tại đây, hơn 300 suất quà (mỗi suất 70.000 đồng) cũng được các anh chị đoàn viên trao tận tay cho các em thiếu nhi. Ôm trên tay suất quà gồm bánh kẹo các loại, em Triệu Dạo Sơn (thôn Đoàn Kết) phấn khởi cho biết: “Em thích nhất là màn múa lân vì đây là lần đầu tiên em được xem và nó cũng làm cho không khí Tết Trung thu rộn ràng hơn, tươi vui hơn so với những năm trước”.

Không chỉ những em nhỏ mà ngay đến người lớn cũng ấm lòng khi dự chương trình. Chị Rơ Lan Chọ (làng Piơr 2) chia sẻ: “Nhà mình có 5 đứa con. Hoàn cảnh khó khăn nên chẳng năm nào mình có điều kiện mua quà cho con. Nhìn các con được nhận quà, được tham gia trò chơi vui vẻ như thế này, mình thấy ấm lòng lắm”. Trao đổi với P.V, ông Bùi Văn Tiến-Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Hàng năm, xã đều chỉ đạo các thôn, làng tổ chức Trung thu cho các cháu. Song vì là xã vùng xa nên các dịch vụ tổ chức Tết Trung thu cho các cháu còn hạn chế. Nhờ được các cấp, các ngành chung tay tổ chức, các cháu đã được đón một cái Tết Trung thu trọn vẹn hơn.

Chăm lo sức khỏe người nghèo

Sau phần tổ chức chương trình “Trung thu cho em”, đoàn viên thanh niên 2 đơn vị đã nhanh chóng di chuyển về nhà sinh hoạt cộng đồng làng Piơr 1 để khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Nghe tin có đoàn y-bác sĩ về khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hơn 200 lượt người dân và trẻ em làng Piơr 1 đã đợi sẵn ở nhà sinh hoạt cộng đồng với tâm thế rất phấn khởi.

Anh Kpui Hrui cho biết: “Chân mình giẫm phải đinh bị sưng đã 3 ngày nay nhưng vì không có tiền, lại đang mùa thu hoạch lúa nên mình chưa đi khám được. Giờ được các bác sĩ về tận nơi khám và phát thuốc miễn phí, mình mừng lắm. Hy vọng sau khi uống hết đợt thuốc này, chân mình sẽ khỏi hẳn”. Đưa 2 đứa con nhỏ đến nhà sinh hoạt cộng đồng của làng từ sáng sớm để được khám bệnh, chị Kpăh Ái cũng phấn khởi bày tỏ: “Hai đứa con của mình bị suy dinh dưỡng, lại đau ốm miết dù có bảo hiểm y tế vẫn phải chi ra khá nhiều tiền mua thuốc. Vậy nên, mình rất mừng khi có đoàn y-bác sĩ về khám bệnh, phát thuốc miễn phí”.

Là người trực tiếp đi báo tin và vận động bà con đến nhà sinh hoạt cộng đồng của làng để được khám bệnh, phát thuốc, già Kpuih Doát cũng không khỏi phấn khởi khi nhìn thấy dân làng tập trung về đây rất đông dù đang là mùa thu hoạch lúa. Già Kpuih Doát cho biết: Làng Piơr 1 có 181 hộ, trong đó có 58 hộ thuộc diện nghèo, số hộ cận nghèo và trung bình cũng còn khá cao. Do đó, mỗi khi đau ốm, bà con trong làng rất chủ quan, ít khi đi khám bệnh. Bên cạnh đó, vì đường ra trung tâm xã xa và khó đi nên những người bị bệnh đa phần đều ở nhà tự mua thuốc uống. Vì vậy, khi được các y-bác sĩ ở tỉnh về khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, bà con rất phấn khởi và tranh thủ đến đây để được khám bệnh.

Chia sẻ về hoạt động của chi đoàn, anh Nguyễn Hải Bình-Phó Bí thư chi đoàn Trung tâm Phòng chống Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Gia Lai, cho biết: “Ia Piơr là xã có sự biến động dân số khá lớn do người dân từ các tỉnh phía Bắc thường xuyên di cư vào đây sinh sống. Theo đó, tình trạng nhiễm bệnh sốt rét ở những người di cư dễ xảy ra hơn so với người dân sinh sống tại đây. Do vậy, việc tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí tại xã không chỉ giúp bà con phát hiện, khống chế đối với những căn bệnh thông thường hay gặp mà còn để xét nghiệm, tìm ra những người bị nhiễm bệnh sốt rét nhằm hỗ trợ điều trị cũng như có phương án phòng trừ dịch bệnh cho bà con trên địa bàn xã”.

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.