(GLO)- "Ngăn ký ức" hôm nay là những hồi ức chân thực của tác giả Thanh Bê về hương vị gắn với tuổi thơ. Từ mùi mắm cua đồng dân dã, tác giả đưa người đọc trở về những bữa cơm nghèo đong đầy yêu thương, nơi ký ức, tình thân và những ước mơ được nuôi lớn từ những điều rất đỗi bình dị.
(GLO)- Lo ngại trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, những người con ở mọi miền đất nước lập nghiệp tại các tỉnh phía Nam, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương đã tìm mọi cách trở về quê với mong muốn được an toàn, đồng thời cũng giảm gánh nặng cho địa phương đang có dịch.
(GLO)- Chính thức được đưa vào vận hành từ ngày 23-4, những “ATM gạo“ ở Gia Lai đã giúp đỡ cho hàng ngàn người dân có hoàn cảnh khó khăn, tạo sự lan tỏa về tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
(GLO)- Những suất cơm nóng hổi, chai nước mát, chỗ ở miễn phí và những lời động viên, lời chúc may mắn của các tình nguyện viên đã tiếp thêm niềm tin cho các thí sinh tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.
(GLO)- Những “bữa cơm với người lạ“ nhưng lại khiến người ta thật ấm lòng. Nhiều em nhỏ cũng hết sức vui mừng với những “bữa cơm có thịt“. Đó chính là tên của những chương trình thiện nguyện nhằm tiếp thêm động lực tinh thần cho các em nhỏ và bà con vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đak Lak vươn lên trong cuộc sống.
(GLO)- Tuy chỉ diễn ra trong 1 ngày nhưng chương trình “Trung thu cho em“ và khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo do chi đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và chi đoàn Trung tâm Phòng chống Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Gia Lai phối hợp tổ chức mới đây đã phần nào làm ấm lòng người nghèo và trẻ em vùng sâu, vùng xa xã Ia Piơr (huyện Chư Prông).