Yên vui trong những ngôi nhà mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được ở trong những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Từ đây, bà con có thể yên tâm lao động sản xuất để vươn lên trong cuộc sống.

Xã Gào là địa phương có số nhà tạm, nhà dột nát cần xóa nhiều nhất TP. Pleiku, chiếm gần 1/3 tổng số nhà cần xây dựng, sửa chữa (22/69 căn). Ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là 60 triệu đồng/hộ/căn nhà, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku đã hỗ trợ thêm cho mỗi hộ 20 triệu đồng để xây dựng.

“Với tổng kinh phí xây dựng là 80 triệu đồng, các căn nhà có diện tích bình quân đạt 50 m2; riêng một số hộ vay mượn thêm thì diện tích đạt khoảng 100 m2. Chúng tôi đã tiến hành bàn giao xong 22 căn nhà cho 22 hộ dân từ ngày 30-3 và hiện tất cả các hộ đã dọn vào ở, ổn định cuộc sống”-ông Lê Trung Thành-Công chức Văn hóa-Xã hội xã Gào-cho biết.

vo-chong-ong-siu-kra-va-ba-siu-bom-don-dep-nha-anh-duc-hai.jpg
Vợ chồng ông Siu Kra-bà Siu Bôm (làng C, xã Gào, TP. Pleiku) vui mừng vì được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà. Ảnh: Đ.H

Trong ngôi nhà mới khang trang, vợ chồng ông Siu Kra-bà Siu Bôm (làng C, xã Gào) đang tranh thủ quét dọn và sắp xếp gọn lại chục bao lúa vừa thu hoạch. Ở tuổi ngoài 60, ông Kra thường xuyên đau ốm nên bà Bôm trở thành lao động chính trong gia đình. Vợ chồng ông bà cũng chỉ có khoảng 1 sào đất trồng lúa cùng gần 200 cây cà phê, thế nên thu nhập quanh năm chỉ đủ ăn, việc xây dựng căn nhà khang trang để ở dường như là điều không thể với họ.

Tính đến ngày 12-6, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng và sửa chữa 7.917 căn nhà, đạt 97,08% kế hoạch (xây dựng 6.376 nhà và sửa chữa 1.541 nhà); trong đó có 6.465 căn nhà đã hoàn thành (đạt 79,28%).

“Giờ có được ngôi nhà đàng hoàng để ở, chúng tôi mừng lắm! Cảm ơn Đảng, Nhà nước và địa phương đã quan tâm hỗ trợ xây nhà cho gia đình. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm ăn để cuộc sống đỡ vất vả hơn”-ông Kra xúc động bày tỏ.

Còn với gia đình chị Ksor H’Bor (SN 1994, buôn Phu Ma Nher 2, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa) thì niềm vui còn được nhân đôi. Sau khi dọn về ở trong ngôi nhà mới từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát vào cuối tháng 3, mới đây, gia đình chị được Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã hỗ trợ tiếp 1 con bò giống sinh sản từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”.

Có nhà mới, lại có thêm sinh kế để phát triển kinh tế gia đình, giờ đây, vợ chồng chị H’Bor đã yên tâm chăm chỉ làm ăn để nuôi dạy 3 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học.

“Nhà tôi không có đất sản xuất, 2 vợ chồng chỉ đi làm thuê tích góp mãi mới mua được 1 con bò, không nghĩ là mình có thể làm được căn nhà. Giờ được Nhà nước, chính quyền hỗ trợ xây dựng nhà kiên cố, lại còn hỗ trợ thêm 1 con bò để gia đình yên tâm phát triển kinh tế, chúng tôi rất mừng”-chị H’Bor bộc bạch.

Ông Trần Quốc Khánh-Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa-cho biết: Ban Thường vụ Thị ủy xác định chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng nên đã chỉ đạo các cấp, ngành từ thị xã đến cơ sở khắc phục những khó khăn để cùng chung tay thực hiện, quyết tâm phải hoàn thành chương trình theo chỉ đạo của tỉnh.

Đến ngày 25-3, chúng tôi đã hoàn thành chương trình và bàn giao nhà cho 32 hộ dân (30 căn xây dựng và 2 căn sửa chữa), “về đích” trước 5 ngày so với kế hoạch tỉnh giao. Những ngôi nhà mới sẽ giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện an cư, từ đó vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Mái ấm nghĩa tình

Mái ấm nghĩa tình

(GLO)- Nhờ sự vận động, kết nối của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có thêm điều kiện xây dựng nhà ở khang trang, kiên cố. Những mái ấm nghĩa tình này đã góp phần cải thiện đời sống người dân.

Niềm vui an cư

Niềm vui an cư

(GLO)- Trước mùa mưa bão năm nay, hàng ngàn hộ dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ổn định trong những mái nhà vững chãi. Niềm vui ánh lên trên từng gương mặt khi họ đón những cơn mưa đầu mùa trong ngôi nhà mới kiên cố, an toàn.

Chuyện xóa nhà tạm ở vùng cao: Mệnh lệnh từ trái tim

Chuyện xóa nhà tạm ở vùng cao: Mệnh lệnh từ trái tim

Từ mệnh lệnh trái tim, những người lính Biên phòng Sơn La đã “cùng ăn, cùng ở” giúp người dân nghèo biên giới xóa nhà tạm, nhà dột nát. Việc làm của cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng dân, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

null