
Được ví như “tiểu sa mạc Sahara” ở Bình Thuận, Bàu Trắng tọa lạc ở thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình. Sách Đại Nam nhất thống chí viết về Bàu Trắng, có ghi: “Hồ Trắng có hai hồ, hồ trên và hồ dưới. Hồ trên chu vi 8 dặm linh, hồ dưới chu vi 22 dặm linh, nước trong hồ ngọt bốn mùa không tăng không giảm”.
Giữa một vùng cát khô nóng thiếu sức sống, Bàu Trắng được thiên nhiên ban tặng hàng trăm ha rừng thấp ven biển và hồ nước ngọt trải dài trên vùng cát trắng mênh mông ngút ngàn, nhờ vậy có khí hậu mát dịu. Đồng thời, sự đối lập giữa cát và nước, giữa sự khô cằn và làn nước mát lành hồi sinh vạn vật, giữa nóng và lạnh tạo nên vẻ đẹp mang triết lý âm dương đầy mê hoặc của sa mạc và ốc đảo.
Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên vốn có, Bàu Trắng còn có ngôi đền thờ Thiên Y A Na nổi tiếng linh thiêng nằm cách bờ Bàu Bà về phía nam khoảng 100 m. Trước thế kỷ 18, chung quanh Bàu Trắng có nhiều làng mạc của người Chăm sinh sống. Khi người Việt đến định cư đã tiếp quản đền thờ Po Inư Nưgar và Việt hóa tín ngưỡng bản địa của người Chăm thành đền thờ Thiên Y A Na.
Không chỉ là nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt, Bàu Trắng còn là thắng cảnh tự nhiên thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến thưởng ngoạn, khám phá. Với đồi cát rộng, nằm trải dài và hồ nước lớn, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động ngoài trời như chơi trượt cát, cưỡi đà điểu, câu cá hay thong dong ngồi trên chiếc thuyền độc mộc vòng quanh mặt hồ ngắm sen để luôn có cảm giác thư giãn, thanh bình.
Với vẻ đẹp hoang sơ đầy sức lôi cuốn, những năm qua, Bàu Trắng trở thành điểm đến có sức hút với khách du lịch trong và ngoài nước. Địa danh Bàu Trắng còn được trao tặng nhiều danh hiệu như Top 100 điểm đến ấn tượng Việt Nam 2013; điểm đến được ưa thích ASEAN năm 2014; Top 100 điểm du lịch được yêu thích khu vực phía nam năm 2016 và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng thắng cảnh cấp Quốc gia vào năm 2019.
Theo Bài và ảnh: Lê Hải (NDO)