Việt Hương thăm người đàn ông cưu mang 250 bà mẹ đơn thân và chôn hơn 20 nghìn thai nhi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
"Dạo này tôi chôn ít đi nhiều, một ngày khoảng 3, 4 hoặc 5, 6 đứa. Ngày xưa thì một ngày, tôi chôn 30 xác" – câu nói này của anh Phúc khiến Việt Hương phải rùng mình.
 
Tuần qua, tại tập 25 chương trình người bí ẩn , khán giả đã vô cùng xúc động trước sự xuất hiện của anh Tống Phước Phúc đến từ Nha Trang, người đã thu nhận xác thai nhi bị vất bỏ và chăm sóc cả những người mẹ cũng bị người nhà bỏ rơi.
Theo chia sẻ của anh Phước, từ năm 2004 đến nay anh đã cưu mang được 250 bà mẹ đơn thân tại nhà mình và chôn cất cho hơn 20 nghìn thai nhi tại Nha Trang.
Anh Phúc và việt hương tại chương trình Người bí ẩn
Anh Phúc và việt hương tại chương trình Người bí ẩn
Trước nghĩa cử cao đẹp của anh Phúc, danh hài Việt Hương không giấu được sự xúc động và kính nể: 
"Công việc của anh là em chết lặng đi. Em không hiểu sao anh có thể một thân một mình làm bao nhiêu thứ, bao nhiêu trường hợp xảy ra. Em không nghĩ anh có thể chăm sóc cho cả mấy trăm ca sinh và hậu sinh nữa.
Người đàn ông cưu mang 250 bà mẹ đơn thân khiến Việt Hương chết lặng, Trấn Thành tặng tiền
Em đang hồi hướng cho ba em nên em sẽ lấy toàn bộ tiền viếng đó cộng tiền riêng của em để mua một miếng đất hoặc xây một ngôi nhà ngoài chỗ anh ở, hoặc sang sửa, xây thêm cho các mộ đất thai nhi ngoài đó. Mình thiếu cái gì thì mình chăm thêm cái đó", Việt Hương đã chia sẻ tại chương trình.
Để thực hiện lời nói của mình, mới đây, Việt Hương đã trực tiếp bắt xe từ Sài Gòn xuống Nha Trang để thăm anh Phúc và quyên góp tiền xây mộ cho các hài nhi. Cô đã livestream quá trình thăm mộ của mình cho khán giả xem.
Trong clip, Việt Hương miêu tả và kể lại chi tiết từ quang cảnh nghĩa trang tới công việc đầy cao cả của anh Phúc:
"Đường đi vào nghĩa trang rất khó đi. Toàn bộ đất nghĩa trang là anh Phúc mua, công anh ấy tự bỏ còn tiền xi măng, gạch vữa thì mua dần về dùng. Kinh phí cho một ngôi mộ là không thể tính được.
20 ngàn ngôi mộ được Việt Hương quay lại
20 ngàn ngôi mộ được Việt Hương quay lại
Anh ấy chôn 20 nghìn xác thai nhi. Trước đây, một mình anh ấy tự chôn hết. Nghĩa trang cách nhà anh ấy 19km mà ngày nào anh cũng đi chôn, dù mưa gió thế nào cũng đi. Nhiều lúc chôn buổi tối, chỉ có một mình anh ấy mà anh ấy không hề sợ.
Anh Phúc để một bức tượng Phật ở nghĩa trang, để các mẹ trẻ sám hối hoặc nghĩ lại.
Ở đây còn có mười mấy bé mà mẹ chúng định bỏ, nhưng nghĩ lại nên vẫn giữ. Nhưng mẹ chúng không nuôi mà để cho anh Phúc nuôi.
Nếu người mẹ đó không muốn nuôi, anh Phúc còn bỏ tiền ra mướn người mẹ đó để nuôi con họ cho bé có hơi mẹ, sau đó họ muốn bỏ đi đâu thì bỏ, để lại con cho anh Phúc.
Dù ở nghĩa trang có 20 ngàn ngôi mộ, nhưng phong cảnh vẫn rất đẹp, còn trồng cả rau để ăn.
Nghĩa trang này còn được chia làm cả bên đạo, bên đời. Có ngôi mộ anh Phúc nhờ mẹ bé đặt tên, còn không thì anh tự đặt tên.
Anh làm nhiều mộ tới mức không tính được giá của một ngôi mộ, chỉ biết mua thật nhiều xi măng, gạch để xây. Tất cả đều tự anh ấy làm hết. Anh Phúc chẳng ước gì, chỉ ước có sức khỏe để tiếp tục công việc".
 Cả những ngôi mộ đang xây dở
Cả những ngôi mộ đang xây dở
Nói rồi, cô bật khóc khi nghĩ tới cảnh anh Phúc chôn xác thai nhi:
"Tôi đến đây để muốn ghi tạc tấm lòng của một con người. Tôi chỉ có thể dùng lời nói của mình, chứ không bao giờ làm được như người này. Mọi người nên biết, cầm một xác thai nhi không hề dễ dàng.
Nếu mọi người cầm một xác thai nhi còn ấm thì sẽ có màu hồng đỏ, nhưng lúc lạnh rồi thì sẽ thành màu tái, nhìn rất sợ. 
Bởi vậy nên thương không thì chưa đủ để làm được như anh Phúc. Tôi chỉ có thể giúp được bằng lời nói, kêu gọi mọi người đóng góp bằng hết tấm lòng của mình.
Tôi tự thấy mình nhỏ bé khi đứng trước anh Phúc. Một con người như anh lại có thể làm được điều tuyệt vời như vậy".
Việt Hương bật khóc
Việt Hương bật khóc
 
Khi Việt Hương hỏi anh Phúc một ngày chôn được bao nhiêu xác thai nhi, anh trả lời:
"Dạo này tôi chôn ít đi nhiều, một ngày khoảng 3, 4 hoặc 5, 6 đứa. Ngày xưa thì một ngày, tôi chôn 30 xác".
Câu trả lời này khiến nhiều khán giả và bản thân Việt Hương đứng đó phải rùng mình. Tiếp đó, anh tâm sự:
"Ngày đầu tiên tôi chôn ở chỗ khác, nhưng chính quyền không cho chôn nữa nên tôi đem về đây. Lúc đó tôi tự nói với các con là: 
 
"Chính quyền không cho ba chôn các con ở đó nhưng dù thế nào ba cũng không bỏ các con giữa đường. Các con chỉ cho ba để ba tìm được nơi chôn các con, ở đâu cũng được". Thế là tôi tìm được chỗ này.
Thai nhi ở đâu đến từ nhiều nơi, có bé ở Hà Nội, có bé ở tận bên Anh đem về cho mình. Mẹ nó mang tới cho tôi chôn rồi biến mất không thấy đâu nữa".
Sau khi Việt Hương livestream, rất nhiều khán giả đã gửi tiền quyên góp để ủng hộ anh Phúc.
Danh hài Thúy Nga: "Tôi từng bị bắt nạt, dọa đánh, ám ảnh vô cùng"
Tùng Ninh (thegioitre)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Trao 43,4 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhi mắc viêm não virus

Gia Lai: Trao 43,4 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhi mắc viêm não virus

(GLO)- Ngày 19-7, tại Văn phòng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai (101 Lê Lợi, phường Quy Nhơn), Hội đã trao 43,4 triệu đồng cho người nhà bệnh nhi Nguyễn Phan Đan Thanh (13 tuổi, xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai), đang điều trị bệnh viêm não virus tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP Hồ Chí Minh.

Quang cảnh chương trình.

Tặng 200 phần quà cho người dân xã An Toàn

(GLO)- Ngày 13-7, tại Nhà văn hóa thôn 2 (xã An Toàn, tỉnh Gia Lai), Chùa Pháp Ấn (phường An Nhơn Nam) và Tịnh thất Chánh Nam (xã Tuy Phước Bắc) phối hợp tổ chức chương trình trao quà từ thiện cho người dân địa phương.

Đoàn thiện nguyện Thiện Chí (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Quang Trung tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: Vũ Chi

"Trao gửi yêu thương" đến học sinh xã Ia Tul

(GLO)- Ngày 12-7, đoàn thiện nguyện Thiện Chí (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Quang Trung (buôn Jứ, xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Trao gửi yêu thương”, tặng quà cho học sinh của trường.

Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Bình Định chia sẻ yêu thương với bệnh nhân

Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Bình Định chia sẻ yêu thương với bệnh nhân

(GLO)- Sáng 10-7, Ban liên lạc Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Bình Định phối hợp cùng nhà hảo tâm và Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn-Dinh dưỡng tổ chức thăm và nấu những suất cơm tặng các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai).

Chị Nay H’Uôn (thứ 2 từ phải sang, buôn Ji, xã Krông Năng) cùng 4 người bạn vui mừng vì đã sẻ chia giọt máu hồng, trao thêm cơ hội được cứu sống cho các bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

Hạnh phúc khi được sẻ chia giọt máu hồng

(GLO)- Đông đảo tình nguyện viên huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã tham gia buổi hiến máu tình nguyện vào sáng 28-6. Với họ, hiến máu không chỉ giúp phục vụ tốt hơn công tác cứu chữa bệnh nhân mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn vì cộng đồng.

null