Vạn chài Vĩnh Lợi: Nơi nhịp sống truyền thống & hiện đại giao thoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Quang, vạn chài Vĩnh Lợi (gồm ba thôn Vĩnh Lợi 1, 2 và 3 thuộc xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ) hình thành từ cuối thời Lê. Ban đầu, đây gần như là một ốc đảo biệt lập, ba mặt giáp biển và đầm Đạm Thủy, phía Bắc là động cát dài gần 10 km. Trong kháng chiến chống Mỹ, Vĩnh Lợi bị tàn phá nặng nề nhưng sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, vùng đất này từng bước hồi sinh và phát triển mạnh mẽ những năm gần đây.   

Tại 3 thôn Vĩnh Lợi 1, 2 , 3 trang hoàng cờ rực rỡ dịp Tết Ất Tỵ 2025.

 Tại 3 thôn Vĩnh Lợi 1, 2 , 3 trang hoàng cờ rực rỡ dịp Tết Ất Tỵ 2025.        

Là dân vạn chài, đời sống tâm linh của người dân Vĩnh Lợi rất phong phú. Về tín ngưỡng, ngoài thờ cúng tổ tiên, người dân vạn chài Vĩnh Lợi còn thờ một số vị thần bản gia như: Ông tổ nghề biển, ông Táo, ông Địa, thần Tài. Thần cộng đồng miền biển được thờ khá phong phú. Có lẽ, đến nay vạn chài Vĩnh Lợi là làng biển phục hồi nhiều nhất những công trình kiến trúc tín ngưỡng dân gian, tổng cộng có đến 10 lăng, dinh thờ thần khác nhau: Ngoài Đình làng, 2 Lăng Ông Nam Hải còn có Miếu Thanh Minh, Sở Đầm, Chùa Các Bác, Dinh Bảo An, Dinh Ông Sái, Lăng Bà, Sở Trường. Mỗi dinh thờ gắn với những truyền thuyết huyền bí của vị thần được thờ. Vĩnh Lợi hiện có đến 10 lăng, dinh thờ các vị thần linh, trong đó đặc biệt có hai lăng Ông: Lăng Từ Đường và Lăng Ông Đại. Nếu như các làng chài khác thường chỉ tổ chức lễ hội cầu ngư một lần hằng năm thì tại Vĩnh Lợi, nghi thức này diễn ra hai lần vào tháng Giêng và tháng Tư âm lịch, tạo nên nét riêng biệt, đậm đà bản sắc địa phương.

Một trong hai lăng Ông ở vạn chài Vĩnh Lợi.

Một trong hai lăng Ông ở vạn chài Vĩnh Lợi.

Ngày nay, đến thăm Vĩnh Lợi, người ta dễ dàng bắt gặp nhịp sống làng biển rộn ràng. Dưới những mái nhà ven đầm, nhiều phụ nữ vẫn cần mẫn đan lưới, vá lưới. Ở khu vực đầm gần đó, có những nhóm phụ nữ ngồi trên bè nổi, chờ ghe chở hàu khai thác về để sơ chế, tiếng cười nói vang vọng mặt nước.

Phụ nữ thôn Vĩnh Lợi 2 vá lưới.

Phụ nữ thôn Vĩnh Lợi 2 vá lưới.

Ngoài những tàu cá công suất lớn, trang bị hiện đại quanh năm vươn khơi đánh bắt, thì tại Vĩnh Lợi hằng ngày vẫn còn nhiều thuyền thúng, tàu cá nhỏ khai thác gần bờ cần mẫn mưu sinh, tạo nên bức tranh giao thoa giữa truyền thống và đổi mới. Đi sâu vào trong các thôn, vẫn còn nhiều ngôi nhà nhỏ nhuốm màu xưa cũ, mang đặc trưng của người dân làng chài.

Các nhóm phụ nữ sơ chế hàu tại bè nổi trên đầm.

Các nhóm phụ nữ sơ chế hàu tại bè nổi trên đầm.

Nhờ nghề khai thác hải sản hiệu quả, đời sống người dân Vĩnh Lợi ngày càng khởi sắc, chuyển mình mạnh mẽ theo hướng hiện đại hơn. Nhiều biệt thự hiện đại, nhà lầu được xây dựng, rồi các cửa hàng điện máy, bán điện thoại di dộng, phòng khám nha khoa, spa… cũng lần lượt xuất hiện theo đà phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân vạn chài.

Bờ kè mới ven đầm nhộn nhịp tàu cá ở vạn chài Vĩnh Lợi.

 Bờ kè mới ven đầm nhộn nhịp tàu cá ở vạn chài Vĩnh Lợi.

Bà Võ Thị Liên (78 tuổi), người dân ở thôn Vĩnh Lợi 3, phấn khởi cho biết: Những vùng đồi cát xưa kia nay đã được quy hoạch thành khu dân cư với nhiều con đường được mở, nhà cửa mọc lên khang trang, cùng các quán cà phê, chợ, quán ăn xuất hiện ngày càng nhiều. Đặc biệt, từ khi cầu Đề Gi được khánh thành, kết nối Vĩnh Lợi với vùng Đề Gi (thị trấn Cát Khánh, huyện Phù Cát), giao thương trở nên thuận lợi, giúp người dân mở rộng cơ hội phát triển kinh tế. Người dân không còn đi bộ trên những con đường chật hẹp, đồi cát ở vạn chài, hay đi đò qua Đề Gi như trước đây, nhiều nhà đã sắm xe máy, ô tô để đi khắp nơi.

Trẻ em thôn Vĩnh Lợi 3 vui chơi thả diều.

Trẻ em thôn Vĩnh Lợi 3 vui chơi thả diều.

Vào mỗi dịp lễ, Tết, các chủ tàu cá cùng người dân đóng góp để trang hoàng đường phố với cờ Tổ quốc, lồng đèn rực rỡ, tạo nên không khí tưng bừng và thêm bản sắc riêng làng chài. Sự kết hợp hài hòa giữa quá khứ và hiện tại đã làm nên một Vĩnh Lợi vừa thân thuộc, vừa mới mẻ…        

Bài, ảnh: HOÀI THU

Có thể bạn quan tâm

Trao quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi tại xã Tuy Phước Đông

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Tuy Phước Đông

(GLO)- Sáng 5-12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, tặng quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Tuy Phước Đông.

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

(GLO)- Bà Ðinh Nay Huỳnh (làng Tung Ke, xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) từng cứu sống bé gái suýt bị chôn theo mẹ, góp phần xóa bỏ 1 hủ tục trong cộng đồng. Gần 7 năm qua, từ căn nhà nhỏ của mình, bà mở lớp học miễn phí cho trẻ em khó khăn trong làng.

Những tấm gương vượt lên bóng tối

Những tấm gương vượt lên bóng tối

(GLO)- Dù số phận lấy đi đôi mắt, họ vẫn không thiếu bản lĩnh và nghị lực sống. Với những người khiếm thị mà chúng tôi gặp, ánh sáng không bao giờ tắt khi trong tim họ luôn rực lên ý chí vượt lên chính mình.

Trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp

Gia Lai: Trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp

(GLO)- Ngày 4-12, tại phường Diên Hồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai cùng các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và thu nhập thấp.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà cho trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: Thảo Khuy

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ khó khăn với phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai

(GLO)- Chiều 4-12, tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã thăm, tặng quà phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

Yêu thương đong đầy

Yêu thương đong đầy

(GLO)- Suốt hơn 2 tuần qua, theo chân các đoàn cứu trợ vào những điểm ngập sâu, cô lập ở các xã, phường phía Ðông tỉnh Gia Lai và Ðắk Lắk, chúng tôi gặp nhiều phụ nữ bình dị mà phi thường, với tình yêu thương đong đầy dành cho đồng bào vùng lũ.

Làng Sung giữ nghề đan chiếu pran

Làng Sung giữ nghề đan chiếu pran

(GLO)- Men theo con đường khúc khuỷu dẫn xuống suối Ia Sung, bà Rmah H’Dyế (làng Sung, xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai) đưa chúng tôi đến nơi trồng những bụi dứa dại của gia đình. Xưa nay, loài cây gọi là “pran” trong tiếng Jrai này đã được dùng để định danh một sản phẩm thủ công có tiếng: Chiếu pran.

Yêu thương trao đi từ những tấm thẻ bảo hiểm y tế

Yêu thương trao đi từ những tấm thẻ bảo hiểm y tế

(GLO)- Chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo Xuân Bính Ngọ” đang mang niềm vui và sự bảo vệ sức khỏe tới nhiều hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh. Những tấm thẻ nhỏ nhưng chứa đựng giá trị lớn, vừa giảm gánh nặng viện phí, vừa tiếp thêm động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống.

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng lũ ở xã Ngô Mây

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng lũ ở xã Ngô Mây

(GLO)-  Sáng 29-11, Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Bình Định, Hội Doanh nhân trẻ Bình Định, BIDV chi nhánh Bình Định phối hợp với UBND xã Ngô Mây tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo cho bà con vùng lũ trên địa bàn xã.

null