(GLO)- Chiều 15-8, nguồn tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, nguyên nhân vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe tải trên đèo Mang Yang vào chiều 14-8 là do xe đầu kéo bị mất thắng.
(GLO)- Chiều 14-8, theo ghi nhận của phóng viên, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) đang có mặt để điều tiết giao thông tại hiện trường vụ tai nạn khiến 2 xe bị lật, trong đó 1 xe bị bốc cháy.
(GLO)- Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, đồng thời phối hợp với tỉnh Gia Lai và Bình Định tiến hành khảo sát đối với dự án
(GLO)- Mỗi lần đi qua đèo Mang Yang, tôi không khỏi bồi hồi nhớ về quá khứ. Ở dưới chân đèo, dọc theo quốc lộ 19 chừng 20 km là những điểm qua lại bí mật của con đường hành lang Trung ương Bắc-Nam thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
(GLO)- Xã Ya Hội (huyện Đak Pơ) vốn được biết đến là vùng đất đa sắc màu văn hóa. Ngoài người Bahnar bản địa, Ya Hội còn có một số dân tộc phía Bắc. Đến thăm Ya Hội, du khách được trải nghiệm bên những con thác, dòng suối thơ mộng ẩn mình giữa núi non hùng vĩ. Và thác Ông Bà là một trong số đó.
Vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày 6-8, tại đèo Mang Yang (trên quốc lộ 19, đoạn qua huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ lật xe ô tô tải rồi va chạm với xe ô tô con làm một người bị thương.
Trong một dịp gặp gỡ các bạn viết ở Hà Nội, khi biết tôi là người Gia Lai, có anh bạn hỏi một câu rất bất ngờ: “Cái con đèo Mang Yang trên ông, không hiểu sao lại có hàng cây hoa sữa đẹp thơ mộng như những con đường ở Hà Nội?”.
(GLO)- Nhờ đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất nên dù trời mưa kéo dài nhưng các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn đảm bảo đủ rau xanh và các loại củ quả phục vụ bữa ăn cho bộ đội.
(GLO)- Vào lúc 18 giờ 40 phút ngày 15-4, tại Km 110+300 quốc lộ 19 (thuộc địa phận thôn 1, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.
(GLO)- Mùa này, khắp nẻo trời dịu dàng bảng lảng xanh man mác, non tơ. Nắng ùa về khắp lối, vàng ươm trên mọi ngả đường như sợi dây nối kết dẫn dụ, trôi trong veo cùng tháng ba xanh thẳm. Tôi thường ví von rằng, mảnh đất này như một chiếc thang cứ thế từng bậc, từng bậc đưa đến những miền thăm thẳm. Tôi gắn đời mình với nơi này rồi mặc nhiên hòa chung cùng dòng ký ức lặng lẽ.
(GLO)- Tôi có mặt ở Bến xe khách liên tỉnh khá sớm. Ngày đó, Bến xe đặt ở vị trí bây giờ là Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai. Cái Tết đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất nên người về quê khá đông.
(GLO)- Đứng trên đỉnh đèo Mang Yang (xã Hà Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) phóng tầm mắt ngắm màu xanh của rừng thông trải rộng thấy khoan khoái vô cùng. Cách đây chừng 30 năm, vùng này vốn cháy khô cỏ tranh, đồi trọc, khí hậu khắc nghiệt vô cùng...
(GLO)- Thời gian gần đây, tại những cánh rừng thuộc khu vực đèo Mang Yang (tỉnh Gia Lai) rộ lên tình trạng người dân đào trộm gốc bằng lăng về làm cây cảnh. Đây là hành vi xâm hại tài nguyên rừng và ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sinh thái. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn.
(GLO)- Năm 1980, sau khi ra trường vài tháng, tôi được Phòng Nông nghiệp huyện An Khê (cũ) phân công vào xác định lại vị trí thực địa công trình đập tràn Đak Sơ Rổ (nay thuộc xã Chư Krêy, huyện Kông Chro). Cán bộ đi công tác thời ấy chủ yếu là đi bộ xuyên rừng, vì vậy gặp phải những chuyện thót tim là không thể tránh khỏi.
(GLO)- Chiều 22-4, Công an huyện Mang Yang cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một ổ cờ bạc dưới hình thức đá gà tại đỉnh đèo Mang Yang, thuộc địa phận thôn Phú Danh, xã Hra, huyện Mang Yang. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã bắt giữ 49 đối tượng cùng tang vật là 8 con gà đá, 3 ô tô và 16 xe máy.
(GLO)- Khi hàng chục đối tượng đang say sưa đánh bạc dưới hình thức đá gà trong rừng, lực lượng Công an đã ập vào bắt quả tang. Gần 50 đối tượng bị bắt giữ cùng hàng chục chiếc ô tô, xe máy thu giữ tại hiện trường.
(GLO)- Cao nguyên Pleiku có hơn 30 miệng núi lửa đã được biết đến. Và thật thú vị khi chúng ta biết rằng tất cả những miệng núi lửa này đều có các làng Jrai ở cận kề và khai thác từ lâu.
(GLO)- Giữa khung cảnh điệp trùng núi đồi, xuôi theo đoạn đường đèo không quá dài nhưng có độ dốc đứng đủ mang đến cảm giác cho bạn như đang lên tới đỉnh trời xanh.
(GLO)- Trên đỉnh núi cao hơn 1.000 m ở đèo Mang Yang (thuộc địa phận xã Hà Tam, huyện Đak Pơ, Gia Lai) có một rừng thông 2 lá rộng khoảng 200 ha. Nơi đây có rất nhiều cây thông cổ thụ với đường kính khoảng 1,5 m chứa đựng nhiều giá trị về sinh thái lẫn du lịch.
(GLO)- Thời gian gần đây, nhiều người dân rất bức xúc trước những bất cập nảy sinh từ việc thi công Dự án sửa chữa mặt nền, hệ thống thoát nước quốc lộ 19 đoạn Km 90-Km 108 qua huyện Đak Pơ (Gia Lai). Đặc biệt, bề mặt đường sau khi sửa chữa để lại nhiều mấu nối có độ vênh khá lớn giữa nền đường cũ và mới gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.
(GLO)- Đầu tháng 7-2008, sau chuyến công tác ở Hà Nội, tôi ra Ga Hàng Cỏ để lên tàu về Gia Lai. Cùng ngồi dãy ghế với tôi là một ông già trên 70 tuổi, nét mặt phúc hậu nhưng có vẻ lo lắng, ghế trong cùng là cậu thanh niên khoảng trên 20 tuổi. Chiều tối, khi nhân viên đem cơm đến, mọi người nhận phần cơm và lặng lẽ ăn. Tôi thấy 2 ông cháu ăn một cách trễ nải và nói chuyện nho nhỏ với nhau. Loáng thoáng nghe họ nhắc đến Gia Lai, tôi tò mò làm quen.
(GLO)- Anh Nguyễn Hữu Thái (hiện ở tổ 5, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) là một trong những người trưởng thành từ Khu 10, nay là Khu Di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang. Ngày nọ, khi cùng ngồi nhâm nhi ly cà phê, đôi mắt anh chợt trầm tư nhớ về quá khứ. Câu chuyện quay ngược về cái thời anh là một giao liên “nhí“ vào thập niên 70 thế kỷ trước.
(GLO)- Tháng 11-1981, tôi một mình một ba lô từ Huế lên Pleiku nhận công tác. Mất 2 buổi xếp hàng tôi mới mua được vé xe vào Quy Nhơn. Trên chiếc xe hiệu Renault nổi tiếng một thời, chạy bằng... than, sau một ngày và nửa đêm thì tôi tới Bến xe Quy Nhơn. Sau 2 đêm ngủ lại nhà trọ ngay trong Bến xe Quy Nhơn khi ấy đang ở đường Trần Hưng Đạo, trong tay tôi mới có tấm vé lên Pleiku.