Từ 6 giờ đến 8 giờ sáng mỗi ngày, chiếc tủ nhỏ đặt cạnh nhà thờ giáo xứ Phaolô lại âm thầm trao đi hàng trăm ổ bánh mì cho những hoàn cảnh khó khăn với thông điệp giản dị nhưng thấm đẫm tình người: “Ai cần thì lấy, ai khó thì đến”. Không phân biệt tôn giáo, quê quán, ai đang chật vật mưu sinh đều có thể nhận về 1 phần ăn sáng miễn phí trong sự chia sẻ và cảm thông.
Người khởi xướng mô hình đầy nhân văn này là linh mục Đinh Công Hiển-Cha xứ nhà thờ Phaolô. Chứng kiến nhiều người lang thang, cơ nhỡ, nhặt ve chai, bán vé số… phải nhịn đói hoặc ăn qua loa bữa sáng, linh mục Đinh Công Hiển đã biến khoảnh sân nhỏ trước cổng nhà thờ thành nơi trao gửi tình thương qua từng ổ bánh mì.
“Từng trải qua những ngày tháng khó khăn nên tôi thấu hiểu sâu sắc nỗi vất vả của người yếu thế. Ý tưởng về tủ bánh mì 0 đồng được tôi ấp ủ từ lâu và đến tháng 6-2024 thì bắt tay thực hiện”-linh mục Đinh Công Hiển chia sẻ.
Cũng theo cha xứ nhà thờ Phaolô, ông mở tủ bánh mì này hoàn toàn xuất phát từ tâm với mong muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Lúc mới bắt đầu, ông đã chủ động tìm hiểu, trao đổi với chính quyền địa phương và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình.
Đặc biệt, dù phát bánh miễn phí nhưng ông luôn chú trọng đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Tủ bánh được thiết kế kín, chỉ có một lỗ tròn vừa đủ để tay đưa vào lấy bánh, nhằm hạn chế bụi và đảm bảo vệ sinh.
“Trong thời gian tới, nếu có đủ kinh phí, tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này ở nhiều nơi khác nữa, hy vọng mang lại nhiều điều tốt đẹp cho cộng đồng”-linh mục Đinh Công Hiển dự định.
Ban đầu, tủ bánh 0 đồng duy trì 30-40 ổ bánh mì mỗi ngày. Dần dần, lượng người đến nhận bánh tăng lên. Hiện mỗi sáng, tủ bánh mì 0 đồng đều đặn phục vụ 60-80 chiếc bánh cho người nghèo. Nhiều người biết đến hành động ý nghĩa của cha xứ cũng tình nguyện quyên góp 100.000 đồng mỗi tháng. Nhờ đó, tủ bánh có thêm chi phí để duy trì đến nay.

Đồng hành cùng linh mục Đinh Công Hiển là ông Nguyễn Văn Dũng (tổ 2, phường Hội Phú). Ông Dũng luôn có mặt từ tờ mờ sáng để chuẩn bị và phụ phát bánh mì. “Khi biết tủ bánh mì 0 đồng này, tôi đã liên hệ cha Hiển để xin phụ công phát bánh cho mọi người. Không giúp được bằng tiền bạc thì tôi giúp bằng công sức”-ông Dũng tươi cười nói.

Cầm ổ bánh mì trên tay, bà Huỳnh Thị Phụng (80 tuổi, tổ 2, phường Hội Phú) xúc động nói: “Mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên 15 tuổi, tôi đã phải bươn chải kiếm sống. Giờ già rồi, không làm ra tiền, có hôm chẳng đủ ăn sáng. Nhờ tủ bánh này, tôi tiết kiệm được 1 bữa ăn. Tôi biết ơn các nhà hảo tâm rất nhiều”.
Chị Châu Thị Lượng (xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) lên TP. Pleiku bán vé số mưu sinh từ năm 2020 sau khi chồng chị qua đời. “Tủ bánh mì 0 đồng này với tôi thật sự rất quý. Ổ bánh mì tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình thương. Nó giúp tôi có 1 bữa sáng, đỡ đi phần nào khó khăn”-chị Lượng bộc bạch.
Tương tự, chị Lê Thị Kim Thơ (tổ 13, phường Hội Phú) cũng tìm đến với tủ bánh mì không chỉ vì hoàn cảnh, mà còn bởi cảm nhận được sự tử tế, gần gũi từ những người phát bánh. “Bánh mì ở đây ngon lắm, còn tấm lòng của người cho thì thật đáng trân quý”-chị Thơ bày tỏ.