Trộm xe Range Rover tiền tỷ rồi gây tai nạn liên hoàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thấy chiếc ô tô Range Rover tiền tỷ đậu trên phố, sẵn chìa khóa, Linh chiếm đoạt, trên đường lái xe bỏ trốn anh ta gây tai nạn liên hoàn.

Linh tại phiên tòa sơ thẩm được tạm hoãn cuối tuần qua.
Linh tại phiên tòa sơ thẩm được tạm hoãn cuối tuần qua.



Vừa qua, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Nguyễn Duy Linh (34 tuổi, quê Yên Bái) về tội Trộm cắp tài sản theo Điều 173, Bộ Luật hình sự 2015.

HĐXX quyết định dời phiên xử sang ngày gần nhất vì lý do vắng bị hại và người liên quan.

Quá trình đưa ra xét xử xác định, khoảng 21 giờ 45 phút tối 28-4-2017, Linh đi bộ ngang qua một tòa nhà thuộc Royal City trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) và thấy chiếc ôtô Range Rover màu trắng của anh Bùi Tuấn A (SN 1991, trú Thanh Xuân, Hà Nội) đỗ ven đường nên đi đến ngắm nghía chiếc xe.

Lúc sau, anh A. chạy xe vào trung tâm thành phố. Đến số nhà trên phố Tây Sơn (quận Đống Đa), chủ chiếc xe dừng ven đường, ghé vào một cửa hàng mua thuốc tân dược.

Cùng thời điểm trên, Linh đi xe ôm đến phố Tôn Đức Thắng để mua quần áo, nhưng đi đến phố Tây Sơn Linh nhận ra chiếc xe Range Rover màu trắng khi nãy để ở lòng đường nên yêu cầu xe ôm dừng lại. Khi lại gần, Linh thấy chìa khóa ôtô vẫn cắm ổ, cửa để và không có người bên trong, nên nhảy lên...

Thấy xe bị kẻ lạ đột nhập, Anh A. tri hô “cướp... cướp” rồi đuổi theo Linh.

Bị truy đuổi, Linh tăng ga điều khiển chiếc xe chạy theo hướng Nguyễn Lương Bằng - Xã Đàn - Ô Chợ Dừa - Hào Nam - Cát Linh - Giảng Võ rồi quay vào phố Đê La Thành.

Trên đường bỏ chạy, anh ta vừa vứt một số tài sản trên ôtô xuống đường, trong đó có chiếc điện thoại iPhone 7 nhằm thu hút mọi người để cản đường.

Trên đoạn đường gần 10 km lái xe bỏ chạy, Linh gây tai nạn liên hoàn cho đến khi chiếc ôtô chết máy ở đường Quốc Việt (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Linh mở cửa chạy ra ngoài thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo nội dung truy tố, Linh bị cáo buộc với mức hình phạt lên đến 20 năm tù nên có luật sư chỉ định, bảo vệ quyền lợi tại tòa.

Nói với luật sư,  Linh cho biết trước hôm xảy ra sự việc thì ngồi uống cà phê ở khu độ thị trên đường Nguyễn Trãi thấy chiếc xe tiền tỷ đậu trước cổng nên mong ước có một chiếc.

Nói về lý do chiếm đoạt chiếc xe tiền tỷ, Linh trần tình anh ta cần phương tiện để phóng lên biên giới “làm nhiệm vụ” theo "sứ mệnh".

Thời điểm Linh gây án, bố nuôi đã qua đời, mẹ già bệnh tật phải đi chữa trị nên không tới tòa để nhìn con được.

Lê Tùng (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Chiến sĩ mới BĐBP và Cảnh sát cơ động hoàn thành huấn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Gia Lai: Chiến sĩ mới BĐBP và Cảnh sát cơ động hoàn thành huấn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ

(GLO)- Trong hai ngày 9 và 10-6, các đơn vị thuộc lực lượng BĐBP và Cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ tuyên thệ, bế giảng khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của hàng trăm chiến sĩ sau hơn 3 tháng rèn luyện trong môi trường quân ngũ và công an chính quy.

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.

null