(GLO)- Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975-17/3/2025), chiều 13-3, đoàn công tác do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà tri ân các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện Kbang.
(GLO)- Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh (17/3/1975- 17/3/2025), ngày 12-3, đoàn công tác do đồng chí Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng quà tri ân gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang Puih Thu và 11 gia đình chính sách, người có công tại Chư Sê và Chư Pưh.
(GLO)- Ngày 12-3, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh (17/3/1975-17/3/2025), đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình có công tiêu biểu trên địa bàn huyện Mang Yang và TP. Pleiku.
(GLO)- Sáng 11-3, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công với cách mạng ở TP. Pleiku.
Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, rất nhiều người lính đã không chỉ cống hiến xương máu, bảo vệ từng tấc đất biên cương, mà còn coi nơi mình chiến đấu là quê hương thứ 2 để ươm mầm tình yêu, cho hạnh phúc hôm nay.
(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngày 22-1, Công ty Khử trùng Việt Nam (VFC) phối hợp với UBND thị trấn Kông Chro (huyện Kông Chro) tổ chức thăm, tặng quà Tết cho hộ nông dân nghèo, cận nghèo trên địa bàn.
(GLO)- Ngày 18-12, UBND huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt các cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12).
(GLO)- Tháng 7 là thời điểm nhân dân cả nước nói chung, thế hệ trẻ nói riêng thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ cha ông đi trước. Những ngày qua, tuổi trẻ Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024).
(GLO)- Những năm qua, ngoài thực hiện tốt chế độ, chính sách ưu đãi với người có công, cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai còn tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, những nhà hảo tâm tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.
Cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt đã dành 25 năm trực tiếp lái xe hàng chục ngàn cây số đi tìm, cất bốc, đưa hài cốt liệt sĩ ở khắp mọi miền đất nước trở về quê hương. Năm nay, ông đã 75 tuổi nhưng vẫn mải miết thực hiện hành trình của mình…
(GLO)- Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947–27/7/2024), Chi đoàn Báo Gia Lai đã đến thăm hỏi, tặng quà và thực hiện “Mâm cơm đoàn viên” tại gia đình cựu chiến binh Hồ Quang Bảo (tổ 4, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) là thân nhân liệt sĩ Hồ Thị Mười.
Từ ngày 24/7, người dân có thể gửi lời chia buồn, tri ân, chia sẻ ký ức về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên ứng dụng VNeID thông qua tính năng sổ tang điện tử.
(GLO)- Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), sáng 24-7, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã dâng hoa, dâng hương viếng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Hội Phú và Di tích Lịch sử-Văn hóa Nhà lao Pleiku.
Tối 23-6, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình dâng hoa, dâng hương và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Chiến thắng Đak Pơ (huyện Đak Pơ) nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Đak Pơ (24/6/1954-24/6/2024).
Sau 70 năm giải phóng, mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng có rất nhiều thay đổi đáng tự hào trên. Để làm rõ hơn kết quả đạt được của Điện Biên trong 70 năm qua và định hướng sắp tới, phóng viên Tiền Phong có cuộc trao đổi với ông Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.
Với người dân tộc M’nông, Lễ mừng thọ là nghi lễ quan trọng, mang nhiều ý nghĩa xã hội sâu sắc. Đây là nghi lễ của gia đình nhưng được cộng đồng buôn làng quan tâm, thể hiện tinh thần cố kết, giúp đỡ lẫn nhau bền chặt giữa các thành viên.
(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa nhưng hòa bình hôm nay đã phải đánh đổi máu xương của biết bao người. Vậy nên, bao năm qua, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tiếp nối mạch nguồn tri ân của dân tộc, cấp ủy, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh Gia Lai luôn ghi nhớ công ơn và dành sự quan tâm đặc biệt đối với các gia đình chính sách, người có công.
Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7 hằng năm là dịp người dân trên cả nước kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng, liệt sĩ, các thương, bệnh binh, gia đình người có công đã cống hiến xương máu, công sức cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam.
Chiến tranh đã kết thúc, những vết thương trên da thịt đã lành, nhưng những vết thương của những thương binh bị tâm thần thì không. Trong những cơn động kinh, chiến tranh lại hiện về đầy ám ảnh…
Trong một chuyến công tác tại Bắc Giang cách đây hai năm, tôi được nghe câu chuyện tình yêu của thương binh nặng Nguyễn Văn Quang và cô cấp dưỡng đầy hạnh phúc. Khi đó, hôn lễ của hai người được vị Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Bắc Giang đứng ra tổ chức. Nay, chúng tôi mới có dịp tìm về nghe câu chuyện tình đẹp như cổ tích này.
“Thương binh nặng là những bệnh nhân đặc biệt, vừa cao tuổi lại rất khó tính nếu không biết chiều, biết “dỗ“, người chăm sóc rất dễ bị “rút chốt“ và ăn đòn“, đó là chia sẻ của bác sỹ Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Trung tâm Ðiều dưỡng Thương binh Thuận Thành.
Nghĩa trang huyện Vị Xuyên hiện là nơi yên nghỉ của 1.853 liệt sỹ, có 1 ngôi mộ tập thể các liệt sỹ đã hy sinh trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.