Trao sổ tiết kiệm 140 triệu đồng cho gia đình khó khăn tại Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai), Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên và Công ty TNHH Vĩnh Hiệp trao tặng sổ tiết kiệm 140 triệu đồng cho gia đình bà Trần Thị Ngọc Sen (tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku).

trao-so-tiet-kiem.jpg
Ông Nguyễn Thi (bìa phải)-Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai trao sổ tiết kiệm cho đại diện gia đình bà Trần Thị Ngọc Sen. Ảnh: K.P

Hoàn cảnh gia đình bà Trần Thị Ngọc Sen (SN 1960) thuộc trường hợp khó khăn tại địa phương. Chồng mất sớm, bà Sen đang đi làm thuê cho một quán ăn. Nhà có 2 người con trai; trong đó, người con trai thứ 2 là lao động chính trong gia đình vừa mất do tai nạn giao thông, con dâu đang nuôi con nhỏ và không có việc làm.

Sau khi thăm hỏi, động viên, đại diện Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai), Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên và Công ty TNHH Vĩnh Hiệp đã trao tặng sổ tiết kiệm 140 triệu đồng cho gia đình bà Sen. Với món quà này, các đơn vị mong muốn có thể giúp gia đình bà giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 21-4-2025 về việc trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.