Trao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn ở Đak Pơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 1-12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai và Công đoàn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam-Chi nhánh Phố Núi phối với LĐLĐ huyện Đak Pơ trao nhà Mái ấm Công đoàn cho gia đình anh Lý Văn Khào ở làng Mông, xã Ya Hội.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh- Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh (Áo xanh) tặng quà của LĐLĐ tỉnh cho hộ anh Lý Văn Khào tại lễ bàn giao nhà. (ẢNH: NGUYỄN HIỀN).
Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh- Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh (bìa phải) tặng quà của LĐLĐ tỉnh cho gia đình anh Lý Văn Khào tại lễ bàn giao nhà. Ảnh: Nguyễn Hiền
Anh Lý Văn Khào là đoàn viên Công đoàn cơ sở xã Ya Hội, thuộc diện hộ khó khăn về nhà ở. Căn nhà “Mái ấm Công đoàn” có diện tích 60 m2, được xây dựng từ tháng 10-2022. Tổng kinh phí xây dựng là 70 triệu đồng; trong đó, Công đoàn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam-Chi nhánh Phố Núi hỗ trợ 50 triệu đồng, Quỹ “vì người nghèo” huyện Đak Pơ hỗ trợ 10 triệu đồng, gia đình đối ứng 10 triệu đồng. 
Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của các cấp Công đoàn đối với những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ yên tâm tập trung phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
NGUYỄN HIỀN

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 21-4-2025 về việc trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.