Trận cầu đậm tính nhân văn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Không chỉ nhận những phần quà từ nhà tài trợ, các em nhỏ ở Làng trẻ em SOS Pleiku còn được ra sân thi đấu với các cầu thủ của Câu lạc bộ LPBank Hoàng Anh Gia Lai. Đây là một trải nghiệm khó quên giúp các em nuôi dưỡng ước mơ của mình.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Giải Bóng đá giao hữu từ thiện mang tên “Mùa xuân cho em 2024” do Công ty Dream Building và Bảo hiểm VietinBank Bắc Tây Nguyên phối hợp với Làng trẻ em SOS Pleiku tổ chức vào ngày 7-1.

Tham gia giải có hơn 60 cầu thủ đến từ 4 đội bóng gồm: VietinBank Gia Lai, OCB Gia Lai, Hyundai Gia Lai và Đoàn Thanh niên Công an TP. Pleiku. Các đội bóng bốc thăm chia cặp để đá theo thể thức loại trực tiếp với mặt sân 7 người.

Thi đấu trên mặt sân đất của Làng trẻ em SOS Pleiku nhưng các cầu thủ vẫn chơi rất quyết tâm, tạo ra những pha bóng đẹp và bầu không khí rộn ràng, ấm áp.

Anh Nguyễn Chí Tài-thành viên Ban tổ chức-cho hay: Các đơn vị tham gia sự kiện này đều thường xuyên duy trì đội bóng tập luyện nhằm tăng cường sức khỏe và tổ chức các giải đấu tạo sự giao lưu, gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị.

Hơn 60 cầu thủ tham gia giải bóng đá giao hữu từ thiện. Ảnh: L.V.N

Hơn 60 cầu thủ tham gia giải bóng đá giao hữu từ thiện. Ảnh: L.V.N

“Ngoài việc kết nối để phát triển phong trào thể dục thể thao, chúng tôi cũng thường xuyên gắn với các hoạt động từ thiện, chủ yếu hướng tới trẻ em ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn.

Năm nay, lần đầu tiên chúng tôi tổ chức giải ở Làng trẻ em SOS Pleiku với mong muốn đóng góp một phần nhỏ giúp đỡ các em. Đây là dịp để chúng tôi tìm hiểu, sẻ chia với các em cơ nhỡ đang được nuôi dưỡng ở đây, từ đó có kế hoạch giúp đỡ trong thời gian tới”-anh Tài bày tỏ.

Đó cũng là lý do Ban tổ chức kết hợp bố trí một trận đấu đặc biệt giữa các em nhỏ với các cầu thủ của Câu lạc bộ LPBank Hoàng Anh Gia Lai, trong đó có những cầu thủ từng khoác áo tuyển thủ quốc gia như: Châu Ngọc Quang, A Hoàng, Phan Du Học, Dương Văn Lợi, Trần Thanh Sơn, Lê Hoàng Thống… Để chuẩn bị cho trận đấu, ngay từ sáng sớm, các em đã háo hức nhận quần áo mới và xỏ giày ra sân.

Dù trình độ chuyên môn có sự chênh lệch rõ rệt song đội bóng chủ nhà dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của mọi người đã thi đấu hết mình với nhiều pha bóng ấn tượng.

Em Đinh Móc hồ hởi: “Lâu nay, em chỉ được xem các cầu thủ thi đấu qua ti vi chứ chưa gặp ngoài đời bao giờ. Hôm nay, em không những được gặp mà còn được đá bóng cùng các anh và có nhiều khán giả cổ vũ, em vui lắm. Các anh đá hay và kỹ thuật. Hy vọng năm nào các anh cũng về Làng đá bóng với đội của chúng em”.

Đội bóng của Làng trẻ em SOS Pleiku đã có dịp so tài cùng các cầu thủ LPBank Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Đội bóng của Làng trẻ em SOS Pleiku đã có dịp so tài cùng các cầu thủ LPBank Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Với các cầu thủ chuyên nghiệp, đây cũng là một trải nghiệm khó quên. Cầu thủ Châu Ngọc Quang tâm sự: “Đá ở sân đất với các em khiến tôi nhớ về ngày nhỏ khi cùng chúng bạn giành nhau trái bóng ở sân vận động của làng. Thấy các em vui, chúng tôi cũng vui lây vì ít nhiều đã làm được điều ý nghĩa cho các em vốn chịu nhiều thiệt thòi.

Tôi và một số bạn cũng thường đi làm từ thiện, trao quà cho các em học sinh khó khăn. Thời gian tới, khi có điều kiện, chúng tôi sẽ về gặp gỡ, giao lưu cùng các em”.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã quyên góp, ủng hộ cho Làng trẻ em SOS Pleiku hàng chục triệu đồng cùng quần áo, gạo, bánh kẹo… giúp các em có một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn.

Tham dự sự kiện này, bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-cho biết: “Chúng tôi rất trân trọng tình cảm mà các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn để mang đến niềm vui, tạo động lực cho các em nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Hoạt động này giúp các em thỏa niềm yêu thích và nuôi dưỡng ước mơ của mình. Hy vọng trong tương lai, các em ở đây có người trở thành cầu thủ bóng đá”.

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.