Tình người Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ khi Đà Nẵng phong tỏa 3 bệnh viện cùng các tuyến phố lân cận để phòng, chống dịch, tình người Đà Nẵng lại khăng khít hơn với nhiều việc làm thiết thực tiếp sức cho đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tham gia chống dịch Covid-19.

 Ông Danh (phải), ông Đải vận chuyển hàng của MTQ lên xe đẩy đưa vào bệnh viện.
Ông Danh (phải), ông Đải vận chuyển hàng của MTQ lên xe đẩy đưa vào bệnh viện.


Tại khu vực hàng rào chắn ở Bệnh viện Đà Nẵng trên đường Hải Phòng, vô số hàng hóa nhu yếu phẩm, chăn, gối, nước suối... được chất đầy. Hết đoàn này đến đoàn khác liên tục vận chuyển hàng để tiếp sức cho các thiên thần áo trắng và bệnh nhân tại các bệnh viện. Ở bên trong hàng rào cách ly, vài ba người đàn ông trung niên hăng hái kéo xe đẩy nhận hàng của các Mạnh Thường Quân (MTQ) rồi kéo vào bên trong bệnh viện. Hỏi ra, chúng tôi được biết đó đều là người dân tại khu đường ray tổ 35 P. Thạch Thang đứng ra giúp đỡ.

ÔngTrần Danh (1970, thợ cơ khí) là người tiên phong làm cầu nối hàng tiếp tế vào sảnh bệnh viện để các nhân viên y tế đảm bảo sức khỏe chăm lo cho các bệnh nhân. Đứng bên cạnh thùng hàng của MTQ có tên Thư Hoàng - nữ điều dưỡng từng công tác tại Khoa Tim Mạch - Bệnh viện Đà Nẵng, nay đã định cư tại Úc, ông Danh thoăn thoắt bốc hàng vào xe đẩy vừa tiếp chuyện: "Ngày đầu khi lệnh phong tỏa được thực thi, nhiều MTQ đem hàng hóa hỗ trợ cho bệnh viện nhưng không có cách nào để vận chuyển vào bên trong. Các y bác sĩ, nhân viên y tế ai cũng bận bịu với công việc chuyên môn, thời gian nghỉ ngơi còn không đủ thì sao đứng túc trực ở đây nhận hàng. Thấy vậy, tôi liền đứng ra nhận hàng rồi đưa vào khu vực sảnh cho bệnh viện".

 

Những xe hàng ấm áp tình người được gửi đến đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng.
Những xe hàng ấm áp tình người được gửi đến đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng.


Những ngày đầu, từ 5 giờ 30 đã có hàng viện trợ chuyển tới, ông Danh trang bị khẩu trang 2 lớp, mũ che nắng, kính phòng hộ đầy đủ rồi lấy xe máy của mình chất đầy xe từ trước ra sau cứ thế đưa vào trước khu vực cho phép của Bệnh viện Đà Nẵng. Từng thùng hàng từ xe của MTQ vừa được đưa xuống đất, ông đã cho lên xe máy ngay, cứ thế một ngày vòng ra vòng vào không biết bao nhiêu lượt.

Người dân trong xóm thấy ông Danh cặm cụi, loay hoay liên tục, chẳng ai bảo ai thế là 4, 5 anh em khỏe mạnh, trai tráng lại cùng nhau ra phụ một tay. Anh Xuân Hùng (chủ quán Sushi Tia chớp) vừa uống ngụm nước xong lại quay sang chất hơn 20 thùng nước suối được tiếp viện cho Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đà Nẵng. "Hôm nay có xe đẩy từ bệnh viện gửi ra cho anh em vận chuyển. Nhờ có xe đẩy này mà hàng hóa được đưa vào nhiều hơn, tiết kiệm được biết bao sức lực và thời gian", anh Hùng nói.

Ở đằng xa, ông Lưu Văn Đải (57 tuổi) đang nhận một xe hàng từ Hội Phật tử chùa Minh Giác gửi đến. Vẫn giữ đúng khoảng cách, không vượt qua hàng rào chắn, ông Đải đưa tay đỡ hàng cho vào xe đẩy, ghi chú cẩn thận thông tin người tiếp nhận để hàng được đưa vào đúng người. Xe đầy hàng, anh thanh niên tên Beo cao to xung phong cùng ông Đải đẩy bộ xe hàng vào bên trong bệnh viện. "Hàng hóa hỗ trợ không khi nào ngớt. Từ hôm phong tỏa, MTQ đến ủng hộ cho bệnh viện tấp nập, nếu không có người nhận họ không yên tâm rời đi. Thấy chú Danh ra giúp đỡ, chúng tôi mỗi người một tay thêm sức người vận chuyển đồ đến cho các bác sĩ, y tá sử dụng", ông Đải tâm sự.

 

Hàng hỗ trợ liên tục được đưa đến chất đầy trước khu vực phong tỏa.
Hàng hỗ trợ liên tục được đưa đến chất đầy trước khu vực phong tỏa.


Đứng ở điểm phong tỏa suốt từ sáng cho đến tối, sớm thì 20 giờ, muộn thì mãi đến 22 giờ hàng mới được vận chuyển xong. Cả ngày ở ngoài khu vực nhận hàng, có khi mọi người cũng quên cả ăn uống. Vừa hay có MTQ đem cà-phê, nước cam, trà sữa đến các chốt phong tỏa, đội nhận vận chuyển hàng của ông Danh cũng được tiếp sức động viên tinh thần. Bà Lê Thị Ba (tổ trưởng tổ dân phố 35, P. Thạch Thang) liên tục phục vụ nước cho đội vận chuyển, tâm sự: "Các MTQ ngày nào cũng hỗ trợ thức ăn đồ uống cho các chốt, chúng tôi cũng được họ quan tâm lắm. Mấy anh trong xóm ở đây cả ngày, hàng hóa tiếp tế liên tục, không khi nào ngớt. Mỗi người thay phiên nhau ngồi nghỉ được một lúc lại hối hả ra nhận hàng để MTQ yên tâm".

Họ làm công việc vận chuyển hàng hóa không hề nhận một đồng thù lao nào nhưng ai nấy đều cảm thấy hạnh phúc với việc làm của mình. Những ngày này, tình người Đà Nẵng sao thắm thiết, người dân đoàn kết một lòng, dù khó khăn cũng không chùn bước. Người góp của, kẻ bỏ công cũng chỉ mong đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế yên tâm công tác chuyên môn, chữa trị bệnh nhân thật tốt để quyết chiến thắng dịch Covid-19.

Theo DIỆU HUYỀN (cadn)

Có thể bạn quan tâm

Ngô Gia Lĩnh: Sẵn lòng vì cộng đồng

Ngô Gia Lĩnh: Sẵn lòng vì cộng đồng

(GLO)- Năm 1983, khi mới 6 tuổi, cậu bé Ngô Gia Lĩnh cùng bố mẹ rời quê hương Hưng Yên vào Nông trường chè quốc doanh Ayun (tỉnh Gia Lai) sinh sống. Từ đó đến nay, anh Lĩnh luôn xem Gia Lai là quê hương thứ hai của mình và hết lòng cống hiến cho cộng đồng.

Xót thương hoàn cảnh em Đánh bị xơ gan

Xót thương hoàn cảnh em Đánh bị xơ gan

(GLO)- Ở tuổi 12, lẽ ra phải được vô tư đến trường, tung tăng nô đùa cùng bè bạn nhưng em Đánh (SN 2013, trú tại làng Kó, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) lại đang phải chống chọi với căn bệnh xơ gan quái ác. Cơ thể em gầy guộc, bụng phình to và đi lại khó khăn.

Binh đoàn 15 trao gần 14.000 suất quà nhân dịp Quốc khánh 2-9

Binh đoàn 15 trao gần 14.000 suất quà nhân dịp Quốc khánh 2-9

(GLO)- Ngày 1-9, tại các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng đóng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Binh đoàn 15 tổ chức trao gần 14.000 suất quà tặng công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Chung tay nâng bước em đến trường

Chung tay nâng bước em đến trường

(GLO)- Nằm trong chuỗi các hoạt động thiện nguyện, nhiều năm qua, Câu lạc bộ (CLB) Tấm lòng vàng An Khê (phường An Khê, tỉnh Gia Lai) thường xuyên tổ chức chương trình “Cùng em đến trường”, trao rất nhiều suất quà ý nghĩa, thiết thực đến học sinh vùng dân tộc thiểu số.

Bữa ăn nhỏ gửi triệu mảnh đời khó khăn

Bữa ăn nhỏ gửi triệu mảnh đời khó khăn

(GLO)- Giữa nhịp sống nhộn nhịp của phố núi, quán ăn thiện nguyện Yên Vui (số 50, đường Thống Nhất, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) vẫn thầm lặng trao những bữa cơm 2.000 đồng hỗ trợ người nghèo, sinh viên khó khăn và những mảnh đời neo đơn.

Đoàn tình nguyện của tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Gia lai: 45 thành viên đoàn tình nguyện tham gia khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Khánh Sơn

(GLO)- Ngày 23.8, tại xã Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa), Câu lạc bộ Dược, Nha, Y, Bác sĩ tình nguyện Bắc Trung Nam phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

null