Thất thủ trước Hà Nội FC, Hoàng Anh Gia Lai khép lại mùa giải trắng tay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai đã chơi một trận cầu đầy khát khao với Hà Nội FC để nuôi hy vọng vô địch Cúp Quốc gia vào chiều 23-11. Nhưng đội bóng Thủ đô đã chứng minh bản lĩnh của tân vương V.League 2022 khi buộc đội chủ sân Pleiku phải dừng bước một cách tâm phục khẩu phục. 
Đội bóng HAGL bước vào trận đấu bán kết với 2 sự thay đổi người so với cuộc đối đầu cách đó ít ngày tại đấu trường V.League. Ở hàng thủ, trung vệ người Hàn An Sae-hee không được đăng ký thi đấu và người thay anh là Văn Việt. Trong khi đó ở khu trung tuyến, Xuân Trường được huấn luyện viên (HLV) Kiatisak tung vào đá chính thay vì Bảo Toàn. Ở bên kia chiến tuyến, chiến lược gia người Hàn Chun Jae-ho đã có đến 6 sự thay đổi với hàng loạt trụ cột trở lại trong đội hình chính như Văn Hậu, Thành Chung, Hùng Dũng, Tấn Trường… Rõ ràng xét về mặt thể lực, nhà đương kim vô địch V.League có sự chuẩn bị tốt hơn với việc những cầu thủ quan trọng của họ đã được nghỉ ngơi. 
Với việc sử dụng cả Tuấn Anh, Xuân Trường và Minh Vương ngay từ đầu, HAGL lộ rõ ý đồ chơi an toàn. Sơ đồ 3-5-2 của HLV Kiatisak giúp đội bóng Phố núi thi đấu một cách chắc chắn trước Hà Nội FC sở hữu nhiều cầu thủ tấn công đáng gờm. Do đó, điểm nóng của trận đấu chủ yếu diễn ra ở khu vực giữa sân khi cả 2 đều tập trung lực lượng đông đảo. Các cầu thủ của 2 đội đã có những pha tranh chấp quyết liệt ở khu trung tuyến để phòng ngự từ xa. 
HAGL (trái) dù cầm nhiều bóng nhưng tấn công không hiệu quả. Ảnh: Văn Ngọc
HAGL (trái) dù cầm nhiều bóng nhưng tấn công không hiệu quả. Ảnh: Văn Ngọc
Do đó, hiệp 1 đã diễn ra với không nhiều cơ hội được tạo về phía đôi bên. HAGL thường lựa chọn miếng đánh ở cánh phải nơi có sự phối hợp ăn ý của Văn Thanh-Văn Toàn. Tiền đạo số 9 đã có một hiệp đấu tả xung hữu đột và gây không ít khó khăn cho những người đồng đội ở đội tuyển quốc gia như Văn Hậu, Thành Chung. Dẫu vậy, các pha xử lý cuối cùng của anh vẫn thiếu đi một chút chính xác và tỉnh táo để uy hiếp khung thành của Tấn Trường. Những cú dứt điểm hiếm hoi trong hiệp 1 của HAGL chỉ đến từ các tình huống đánh đầu thiếu chính xác của Minh Vương và Brandao. 
Trong khi đó, Hà Nội FC dù được đánh giá cao hơn vẫn chọn lối chơi chậm rãi. Họ không tấn công quá ào ạt nhưng vẫn biết cách khiến đội chủ sân Pleiku phải giật mình với những tình huống xâm nhập vòng cấm. Phút 37, Tonci Mujan xử lý khéo léo trong vòng 16m50 trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc về góc xa khiến thủ thành Tuấn Linh phải nhoài người hết cỡ truy cản. Tuy nhiên, bóng ói ra đúng vị trí của Lucao và tiền đạo người Brazil đã không bỏ lỡ món quà để đệm bóng vào lưới trống mở tỷ số 1-0 cho đội khách. 
Dù có bàn thắng dẫn trước, Hà Nội FC đã phải trả giá đắt khi Tonci Mujan gặp chấn thương nặng sau pha bóng này khiến HLV Chun Jae-ho buộc phải thay bằng Hải Long. Ở băng ghế đối diện, HLV Kiatisak cũng lập tức rút trung vệ Văn Việt rời sân để đưa tiền đạo Bruno vào giữ vị trí trung phong. Để làm mới hàng công, đầu hiệp 2, Zico Thái cũng có một quyết định táo bạo khi đưa Bảo Toàn vào sân thay Brandao. 
Văn Toàn cùng đồng đội đã phải dừng bước ở vòng bán kết. Ảnh: Văn Ngọc
Văn Toàn cùng đồng đội đã phải dừng bước ở vòng bán kết. Ảnh: Văn Ngọc
Với những nhân sự có mặt ở trên sân, đội bóng của bầu Đức buộc phải chơi một “canh bạc” tất tay khi họ chỉ còn chơi với 2 trung vệ Văn Sơn và Mauricio. Toàn bộ đội hình của HAGL đã đẩy sang phần sân đối phương ngay từ đầu hiệp 2. Trước sự chủ động của đội chủ nhà, Hà Nội FC đã lựa chọn lối chơi nhún nhường. Họ co cụm về phòng ngự với số đông cầu thủ để có thể bọc lót tốt cho nhau và cắt đứt mối liên hệ giữa các mũi nhọn của đối phương. Đội bóng Thủ đô chỉ cắm duy nhất Lucao trên hàng công. 
Nhưng chỉ với tiền đạo sinh năm 1991, Hà Nội FC vẫn có thể trừng phạt đối thủ. Phút 59, sau pha phản công sắc lẹm bên cánh trái, Lucao có bóng trống trải rồi dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Tuấn Linh nâng tỷ số lên 2-0. Với việc cách biệt được nới rộng, HAGL không còn cách nào khác ngoài việc dồn toàn lực lên tấn công. Những nỗ lực của họ cũng có được thành quả với tình huống đột phá kỹ thuật của Minh Vương buộc hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm. Nhưng cơ hội quý như vàng ở phút 80 này đã bị Văn Thanh phung phí với cú sút 11 m lên trời trong nỗi thất vọng của khán giả nhà. 
Không thể tận dụng món quà này, HAGL đành chấp nhận thua chung cuộc 0-2 và bất lực nhìn đối thủ giành tấm vé vào chơi ở trận chung kết. Đội bóng Phố núi cũng được Ban tổ chức trao giải đồng hạng 3 ngay sau trận đấu những nó cũng không đủ để khỏa lấp nỗi buồn sau một mùa giải trắng tay. 
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm