Thanh niên 30 tuổi tự chế máy bay riêng chỉ nhờ xem clip trên YouTube

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Suốt 3 năm, cứ mỗi đêm, ông Paen Long 30 tuổi, sinh sống ở Campuchia lại mày mò trên YouTube về cách sản xuất máy bay để cuối cùng ông cho ra đời chiếc máy bay tư nhân mà ông ao ước từ nhỏ.
 

Chiếc máy bay tự chế của ông Paen Long có sải cánh rộng 5,5 mét và chỉ có 1 chỗ ngồi.
Chiếc máy bay tự chế của ông Paen Long có sải cánh rộng 5,5 mét và chỉ có 1 chỗ ngồi.

Ước mơ thời thơ ấu

Vốn sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn của tỉnh Svay Rieng, Campuchia, ông Paen Long từ nhỏ đã từng mơ ước về những chuyến bay trên chiếc máy bay chao lượn trên bầu trời. Sau khi bỏ học sớm, ông Paen Long đã học cơ khí và mở một ga-ra ô tô riêng để hoạt động tại tỉnh lân cận Prey Veng. Dù đã có công việc ổn định nhưng trong tâm trí ông, hình ảnh chiếc máy bay mà lần đầu tiên được nhìn thấy vào năm 6 tuổi vẫn luôn hiện hữu và thôi thúc ông.

“Tôi luôn mơ về máy bay mỗi đêm và khao khát có một chiếc phi cơ riêng”, ông Pear Long nói.

Không thể ngồi yên với những giấc mơ, cuối cùng, ông Long quyết định bắt tay vào dự án làm máy bay riêng của mình bằng việc sử dụng số tiền ông tiết kiệm được để hiện thực hóa ước mơ thời thơ ấu.

Vì sợ nhiều người chê cười với ý tưởng của mình, ông Paer Long đã tự mày mò cách chế tạo qua những clip trên YouTube vào buổi tối.

“Tôi bắt tay vào chế tạo máy bay một cách kín đáo. Tôi sợ mọi người sẽ cười nhạo tôi thế nên thỉnh thoảng tôi làm việc về đêm”, ông Paen Long bật mí.

 

Bên trong hệ thống điều khiển của máy bay.
Bên trong hệ thống điều khiển của máy bay.

Hô biến vật liệu tái chế thành phi cơ

Chiếc máy bay do ông Paen Long thiết kế hầu hết sử dụng các vật liệu tái chế từ các phương tiện như xe đạp, ô tô cũ với sải cánh khoảng 5,5 mét và chỉ một ghế ngồi trong buồng lái. Hệ thống điều khiển của máy nay được lắp ghép từ các bộ phận của thân xe ô tô và bình chứa gas cũ.

Đến ngày 8.3, ông Paen Long chính thức hoàn thành sản phẩm là chiếc phi cơ tự chế của mình. Vào 15 giờ cùng ngày, chiếc phi cơ của ông được lên đường băng là con đường làng dẫn ra cánh đồng lúa với sự giúp đỡ của ba người bạn. Khoảng 200-300 người trong làng đã có mặt để chứng kiến giây phút chiếc máy bay cất cánh.

Ông Paen lúc đó đã trở thành phi công, đầu đội mũ bảo hiểm xe máy và ngồi vào buống lái. Ông khẳng định chiếc máy bay của ông có thể đạt độ cao 50 mét so với mặt đất. Ông dự định sẽ vận chuyển chiếc máy bay tới tỉnh Svay Rieng để chiếc máy bay được cất cánh từ bờ sông Waiko.

 

Chiếc phi cơ trị giá 10.000 USD do ông Paen Long thiết kế.
Chiếc phi cơ trị giá 10.000 USD do ông Paen Long thiết kế.

Người thợ sửa chữa ô tô cũng tiết lộ chi phí mà ông bỏ ra để thiết kế mô hình máy bay này là khoảng 10.000 USD. Dù đây là số tiền lớn song ông khẳng định không hề hối hận khi sử dụng số tiền đó để lắp ráp thành công chiếc máy bay.

Với cô Hing Muoyheng, vợ của ông Paen Long, cô cho biết đã rất lo lắng về sự an toàn của chồng khi ông quyết định “cất cánh”. Dù vậy, cô và các con vẫn luôn ủng hộ chồng trong việc xây dựng ý tưởng này.

“Tôi không biết giúp anh ấy thế nào khi anh ấy bắt tay vào lắp ráp máy bay. Tôi có ngăn cản anh ấy vài lần vì sợ nguy hiểm nhưng anh ấy bảo sẽ không gây ra bất cứ nguy hiểm nào. Thế là tôi ủng hộ anh ấy”, cô Hing chia sẻ.

Được biết, ông Paen Long sẽ chạy thử nghiệm chiếc phi cơ hoạt động trên mặt nước vào tháng 7 tới.

Theo thanhnien

Có thể bạn quan tâm