Thành Đoàn Pleiku bàn giao nhà nhân ái cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 22-3, Thành Đoàn Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ bàn giao nhà nhân ái cho gia đình anh Siu Sôl (làng B, xã Gào).
22-3 Anh Phan Minh Đức (bìa phải)-Bí thư Thành Đoàn Pleiku trao chìa khóa nhà nhân ái cho anh Siu Sôl (ở giữa, làng B, xã Gào, TP.Pleiku). Ảnh P.LJPG
Anh Phan Minh Đức (bìa phải)-Bí thư Thành Đoàn Pleiku trao chìa khóa nhà nhân ái cho anh Siu Sôl (ở giữa; làng B, xã Gào). Ảnh: Phan Lài
Gia đình anh Siu Sôl là hộ thanh niên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Ngôi nhà nhân ái xây tặng gia đình anh rộng 32 m2, trị giá 50 triệu đồng do đoàn viên, thanh niên của 13 tổ chức Đoàn khối các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn TP. Pleiku đóng góp. Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên xã Gào đã góp 50 ngày công xây dựng căn nhà.
Ngôi nhà nhân ái là công trình ý nghĩa của tuổi trẻ TP .Pleiku chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3); đồng thời, giúp gia đình anh Siu Sôl an cư, có động lực phát triển kinh tế để thoát nghèo.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 21-4-2025 về việc trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.