Tặng quà, nhận đỡ đầu 4 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Biển Hồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 11-8, UBND xã Biển Hồ (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng các Mạnh Thường Quân tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu” và “Tiếp sức đến trường” em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

 Nhóm BĐS tinh dầu An Nhiên tiếp sức đến trường cho em Nguyễn Trí Mạnh (thôn 4, xã Biển Hồ). Ảnh: Bá Bính
Nhóm Bất động sản tinh dầu An Nhiên tiếp sức đến trường cho em Nguyễn Trí Mạnh (thôn 4, xã Biển Hồ). Ảnh: Bá Bính

Qua kết nối của UBND xã Biển Hồ, gia đình anh Trần Nam (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ 2 chị em: Nguyễn Minh Tâm (SN 2007) và Nguyễn Minh Thành (SN 2011, thôn 2, xã Biển Hồ) có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha. Mặc dù gia đình khó khăn nhưng 2 em luôn ngoan ngoãn, chịu khó, nỗ lực trong học tập. Gia đình anh Nam sẽ đã nhận đỡ đầu 2 chị em với tổng số tiền 6 triệu đồng/1 năm, bắt đầu từ tháng 8-2022 đến khi các em đủ 18 tuổi.

Dịp này, nhằm hỗ trợ cho các em học sinh nghèo đến trường, UBND xã Biển Hồ đã kết nối nhóm Bất động sản tinh dầu An Nhiên tiếp sức đến trường cho 2 em: Nguyễn Trí Mạnh (thôn 4, xã Biển Hồ) và Nguyễn Hữu Hoàng Hải (thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ) với tổng số tiền 12 triệu đồng, giúp các em có kinh phí mua sách vở, đồ dùng học tập đến trường.

Hoạt động này đã giúp các em có thêm động lực, niềm tin vươn lên trong học tập và cuộc sống.

BÁ BÍNH

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.