Tặng 300 suất quà cho học sinh nghèo xã Ia Pia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 29-4, nhóm từ thiện Tuổi trẻ nhân ái đến từ tỉnh Bình Dương đã tổ thức thăm và tặng quà cho các em học sinh trên địa bàn xã Ia Pia (huyện Chư Prông, Gia Lai). 
Ảnh: Lữ Hồng
Ảnh: Lữ Hồng
Đoàn đã trao 300 suất quà, trị giá hơn 100 triệu đồng cho các đối tượng học sinh nghèo, vượt khó của cả 3 ngôi trường trên địa bàn xã. Mỗi suất quà bao gồm quần áo, gạo, bánh kẹo, bình nước, kem đánh răng và một số nhu yếu phẩm khác. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên Trường ĐH Thủ Dầu Một, Bình Dương-thành viên của đoàn - còn chuyên chở gần 100 lít trà sữa vào địa điểm phát quà để pha chế và trao tận tay hàng trăm em học sinh giữa cái nắng gay gắt của vùng cận biên. Hoạt động này đã đem đến một không khí vui tươi, phấn khởi ngay tại trụ sở UBND xã. 
Chuyến thăm và tặng quà của các vị khách phương xa như một lời động viên hết sức kịp thời đến các em học sinh trước mùa thi cuối kỳ của năm học 2018-2019. Đó còn là sự chia sẻ chân thành, thiết thực đến bà con xã Ia Pia trong giai đoạn kinh tế gặp nhiều khó khăn. 
Buổi trao quà nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các đoàn viên, thanh niên thuộc Đoàn xã Ia Pia. 
LỮ HỒNG

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 21-4-2025 về việc trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.