Tấm lòng của những thầy thuốc áo xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3) đã phẫu thuật thành công những ca khó, trong đó có kỹ thuật vi phẫu nối mạch máu, nối dây thần kinh. Ngoài các kỹ thuật y khoa mới, sự hết lòng vì người bệnh của y-bác sĩ nơi đây đã tạo nên những kết quả khả quan trong công tác khám-chữa bệnh.
Các bác sĩ Khoa B1 (Bệnh viện Quân y 211) thực hiện ca phẫu thuật. Ảnh: Duy Hiển
Các bác sĩ Khoa B1 (Bệnh viện Quân y 211) thực hiện ca phẫu thuật. Ảnh: Duy Hiển
Đồng hồ đã điểm gần về 0 giờ, chuông điện thoại reo vang, bác sĩ trực thông báo: Bệnh nhân Lương Thị Đình (SN 1975, trú tại xã Ia Đal, huyện Ia Hdrai, tỉnh Kon Tum) nhập viện trong tình trạng mất máu nhiều, bị chấn thương cẳng chân phải do máy cắt cỏ cắt vào đứt gần 1/3 dưới cẳng chân, cần phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp để cứu chi tránh bị hoại tử.
Mặc dù không phải trong kíp trực, song Trung tá Nguyễn Anh Tuấn-Chủ nhiệm Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình (B1) nhanh chóng có mặt. Cuộc hội chẩn trong toàn bệnh viện đã thống nhất tiến hành phẫu thuật nối chi thể bằng kỹ thuật vi phẫu.
Kíp phẫu thuật do Trung tá Nguyễn Anh Tuấn làm kíp trưởng. Sau 5 giờ, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Kíp phẫu thuật ai cũng thấm mệt. Tuy nhiên, họ nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy niềm hy vọng vì đã giữ lại được chi thể cho bệnh nhân. 
Ca mổ được Ban Giám đốc đánh giá cao về phương pháp, tính chuyên môn của kíp phẫu thuật. Không giấu nổi sự xúc động, anh Võ Hoàng Hải-con trai của bệnh nhân Lương Thị Đình-chia sẻ: “Không biết nói gì hơn ngoài lòng biết ơn chân thành gửi đến các y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 đã giữ lại được bước đi cho mẹ tôi. Các anh, chị thật sự là những bông hoa tươi thắm tô đẹp thêm truyền thống người chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ”.
Chữa bệnh cứu người là nhiệm vụ dành cho những người thầy thuốc mặc áo lính ở Bệnh viện Quân y 211 nói chung, Khoa B1 nói riêng. Vì vậy, tập thể y-bác sĩ ở đây luôn xác định phải không ngừng học tập, nghiên cứu bắt kịp với sự phát triển nhanh chóng của các kỹ thuật y khoa tiến bộ để xứng đáng là địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy của quân và dân trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.
Đại tá Trần Xuân Lợi-Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 211-cho biết: “Không chỉ giỏi về y thuật, các y-bác sĩ làm việc xuất phát từ lương tâm và trách nhiệm của những người thầy thuốc. Có người làm việc thầm lặng, không kể đêm ngày, tất cả đều là những tấm lòng hy sinh vì sức khỏe bệnh nhân”.
Năm 2020, Khoa B1 đã khám, thu dung điều trị, phẫu thuật hơn 3.200 ca. Đặc biệt, đơn vị đã cấp cứu thành công nhiều ca vi phẫu nối chi thể đứt lìa và chấn thương sọ não nguy kịch đến tính mạng. Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác điều trị, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho Khoa B1.
DUY HIỂN - QUÁN ANH

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Bị ong vò vẽ đốt, 1 trẻ tử vong

Gia Lai: Bị ong vò vẽ đốt, 1 trẻ tử vong

(GLO)- Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, ngày 7-9, đơn vị tiếp nhận cấp cứu cho 3 bé trai bị ong vò vẽ đốt. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng 1 bệnh nhi đã tử vong do sốc phản vệ độ IV, ngưng tuần hoàn, hô hấp.

Cứu sống bệnh nhân 95 tuổi mắc bệnh xoắn hoại tử túi mật hiếm gặp

Cứu sống bệnh nhân 95 tuổi mắc bệnh xoắn hoại tử túi mật hiếm gặp

(GLO)-Các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vừa phẫu thuật cấp cứu, kịp thời cứu sống bệnh nhân N.T.T (95 tuổi, ở xã Bình Hiệp). Bệnh nhân được xác định mắc xoắn túi mật gây hoại tử - một bệnh lý hiếm gặp, dễ bỏ sót và thường nhầm lẫn với u túi mật.

Ngộ độc thịt cóc, 9 trẻ nhỏ Gia Lai nhập viện cấp cứu

Ngộ độc thịt cóc, 9 trẻ nhỏ Gia Lai nhập viện cấp cứu

(GLO)- Chiều 5-9, bác sĩ CKII Đặng Hữu Chiến- Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai thông tin: 9 bệnh nhi (đều trú tại xã Ia Dom) nhập viện cấp cứu do ngộ độc thịt cóc hiện đã ổn định sức khỏe; trong đó, 2 cháu đã xuất viện, 7 cháu còn lại sức khỏe ổn định có thể xuất viện trong thời gian tới.

null