Sport Farm làm nông nghiệp bằng sự tử tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không chỉ đa dạng về chủng loại, sầu riêng hữu cơ tại Sport Farm (thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) còn được thương lái săn đón với giá cao hơn thị trường bởi chất lượng thơm ngon, an toàn cho sức khỏe.

Với gần 2.000 cây sầu riêng, phần lớn đang cho quả, Sport Farm không chỉ gây ấn tượng với số lượng, chất lượng mà còn bởi sự quyết tâm làm nông nghiệp bằng sự tử tế của chủ trang trại.

Hành trình đưa sầu riêng thay thế cà phê

Chúng tôi tìm đến Sport Farm-trang trại sầu riêng rộng hơn 10 ha của ông Phạm Văn Tuấn trong một ngày lất phất mưa. Sau nụ cười tươi niềm nở đón khách, ông Tuấn vui vẻ dẫn chúng tôi tham quan vườn sầu riêng đang vào mùa thu hoạch. Vừa đi, ông Tuấn vừa chậm rãi chuyện trò về cơ duyên trở thành lão nông sở hữu trang trại sầu riêng hơn 10 chủng loại như hiện nay.

Nhân công thu hoạch sầu riêng tại Sport Farm. Ảnh: L.H

Nhân công thu hoạch sầu riêng tại Sport Farm. Ảnh: L.H

Ông Tuấn sinh ra ở Pleiku. Thời trẻ, ông là cầu thủ khoác áo đội tuyển bóng đá Gia Lai. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Tuấn công tác trong ngành Thể dục-Thể thao và giữ nhiều chức vụ cao từ cấp tỉnh đến trung ương. Ngoài tình yêu đặc biệt dành cho bóng đá, ông còn mê làm nông nghiệp sạch và ấp ủ dự định trở thành một lão nông thực thụ khi về hưu. Vào đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, ông xin chủ trương và được Nhà nước cấp một khu đất nông nghiệp rộng 15 ha tại huyện Chư Păh-cũng chính là Sport Farm hôm nay.

“Thời điểm đó, vùng này đâu đâu cũng chỉ trồng cà phê nên có sự cạnh tranh cao. Với mong muốn phá bỏ thế độc tôn của cây cà phê, tạo đột phá mới trong sản xuất nông nghiệp, tôi đã cất công đi khắp các vùng trong cả nước để tìm kiếm một loại cây trồng khác thay thế. Và rồi, tôi bị hấp dẫn bởi sầu riêng-loại cây ăn quả khá phổ biến với các giống Ri6, Chín Hóa nổi tiếng khắp miền Tây Nam Bộ lúc bấy giờ”-ông Tuấn hồi nhớ.

Ông Phạm Văn Tuấn (bìa trái) giới thiệu về những sản phẩm phân bón hữu cơ. Ảnh: M.T

Ông Phạm Văn Tuấn (bìa trái) giới thiệu về những sản phẩm phân bón hữu cơ. Ảnh: M.T

Sau khi tìm hiểu, ông Tuấn nhận thấy sầu riêng không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của Gia Lai. Sau đó, ông chặt bỏ hàng trăm cây cà phê để xuống giống 11 ha sầu riêng vào năm 2019.

Chia sẻ về quyết định có phần liều lĩnh của mình, ông Tuấn khẳng định: “Thời điểm đó, không nhiều người dám làm như tôi đâu, bởi cà phê là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh và giá cả cũng đang ổn định. Trong khi đó, sầu riêng là loại cây trồng khá mới mẻ trên vùng đất này, chưa thể nói trước được điều gì cả”.

Tháng 6-2024, Sport Farm đã đón một phái đoàn của Bộ Nông nghiệp Úc đến tham quan, khảo sát và nhận được sự đánh giá cao từ các chuyên gia của nước này. Ông Phạm Văn Tuấn cũng khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm canh tác sầu riêng sạch cho những hộ dân có nhu cầu nhằm chung tay phát triển một nền nông nghiệp hữu cơ bền vững tại địa phương.

Là người gắn bó với thể thao, ông Tuấn đặt tên trang trại sầu riêng của mình là Sport Farm. Đồng thời, ông tiếp tục dành thời gian học hỏi và nghiên cứu kỹ thuật trồng sầu riêng. “Tôi không ngừng tìm kiếm các phương pháp canh tác hữu cơ để đảm bảo rằng sản phẩm của mình không chỉ ngon mà còn sạch, an toàn cho người tiêu dùng. Tôi tận dụng mọi cơ hội để học hỏi từ những người am hiểu trong lĩnh vực nông nghiệp và cả đồng nghiệp cũ”-ông Tuấn cho biết.

Rảo bước giữa hàng trăm cây sầu riêng tươi tốt, trái to tròn lủng lẳng đang đợi người thu hái, chúng tôi không khỏi trầm trồ. Theo “bật mí” của chủ trang trại, Sport Farm hiện có đến 10 giống sầu riêng các loại-điều mà không phải vườn sầu riêng nào cũng có được. Trong đó, nhiều giống sầu riêng truyền thống có tuổi đời gần 30 năm như: sầu riêng hạt, chuồng bò, khổ qua, Chín Hóa… đã được ông Tuấn lặn lội “săn lùng” ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ và từ Viện Cây ăn quả miền Nam.

Ông Phạm Văn Tuấn (giữa)-chủ Sport Farm chụp ảnh cùng thành viên phái đoàn của Bộ Nông nghiệp Úc đến khảo sát tại trang trại. Ảnh NVCC

Ông Phạm Văn Tuấn (giữa)-chủ Sport Farm chụp ảnh cùng thành viên phái đoàn của Bộ Nông nghiệp Úc đến khảo sát tại trang trại. Ảnh NVCC

Để làm phong phú thêm chủng loại trong vườn, lão nông Phạm Văn Tuấn tiếp tục trồng thêm một số giống sầu riêng đang được thị trường ưa chuộng như: Ri6, Monthong, Musang King, Cái Mơn, 6 Hữu, Black Thorn. Trong đó, nhiều nhất là Monthong khoảng 600 cây, Ri6 400 cây, Musang King 100 cây…

“Nhiều người bảo chặt hết những cây sầu riêng cổ thụ đi, song tôi nhất quyết giữ lại để khu vườn thêm phần đa dạng. Hơn nữa, đó cũng là những cây sầu riêng gắn bó với gia đình từ thuở khởi sự tới giờ”-ông Tuấn lý giải.

Làm nông nghiệp sạch bằng sự tử tế

Với gần 2.000 cây sầu riêng, phần lớn đang cho quả, Sport Farm không chỉ gây ấn tượng với số lượng chủng loại cây trồng mà còn bởi chất lượng thơm ngon. Năm nay, năng suất vườn cây đạt 50-60 tấn, doanh thu khoảng 4 tỷ đồng. Đến năm 2025, sản lượng sầu riêng của Sport Farm ước tính đạt 90-100 tấn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Minh Cảnh-Quản lý Sport Farm-cho hay: Chúng tôi quan niệm làm nông nghiệp sạch không chỉ là sự tử tế với người tiêu dùng mà còn với chính bản thân và sản phẩm do mình tạo ra. Vậy nên, toàn bộ sầu riêng tại Farm đều được trồng hoàn toàn theo hướng hữu cơ với những công thức dinh dưỡng sáng tạo song vô cùng nghiêm ngặt.

Farm hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học hay chất kích thích tăng trưởng… mà thay vào đó tận dụng các chất thải nông nghiệp kết hợp tạo ra chế phẩm sinh học chứa các lợi khuẩn bản địa để chăm bón cho cây trồng.

Ông Đinh Minh Cảnh-Quản lý Sport Farm giới thiệu về các loại phân bón hữu cơ do trang trại tự ủ. Ảnh: M.T

Ông Đinh Minh Cảnh-Quản lý Sport Farm giới thiệu về các loại phân bón hữu cơ do trang trại tự ủ. Ảnh: M.T

Mỗi năm, Sport Farm ủ hơn 10 thùng phuy đạm bánh dầu, phân chim yến và cá với các chế phẩm được nhập từ Đức để tạo ra đạm hữu cơ bón cho cây. Bên cạnh đó, trang trại còn sử dụng phân gà để bổ sung kali cho cây và chế tạo dung dịch thuốc trừ sâu từ hỗn hợp thảo mộc như quế, sả… Chưa kể, cứ 3 tháng/lần, chủ trang trại lại thuê người đến kiểm nghiệm tất cả chỉ số trong đất, nguồn nước… để có giải pháp điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

“Việc canh tác sầu riêng theo hướng hữu cơ gặp nhiều khó khăn do chi phí đầu tư cao và cần bỏ nhiều công sức, thời gian chăm sóc hơn so với phương pháp truyền thống. Tuy nhiên, sử dụng phân bón vi sinh sẽ giúp cho trái sầu riêng giữ được hương thơm tự nhiên lâu hơn và cơm sầu riêng cũng ngon hơn. Cùng với đó, thuốc trừ sâu thảo mộc sẽ giúp cải thiện dinh dưỡng cho cây, không gây hại cho môi trường sống”-ông Cảnh thông tin.

Nhờ phương pháp canh tác bền vững này mà trang trại luôn cho ra những quả sầu riêng sạch, thơm ngon và an toàn với sức khỏe của người tiêu dùng. Có lẽ vì thế, sầu riêng của Sport Farm luôn được các đại lý gần xa thu mua với giá trung bình 85.000 đồng/kg, cao hơn giá thị trường khoảng 5.000 đồng/kg.

Sầu riêng tại Sport Farm được thương lái thu mua với giá 85.000 đồng/kg, nhỉnh hơn 5.000 đồng/kg so với giá thị trường. Ảnh: Lạc Hà

Sầu riêng tại Sport Farm được thương lái thu mua với giá 85.000 đồng/kg, nhỉnh hơn 5.000 đồng/kg so với giá thị trường. Ảnh: Lạc Hà

Anh Trần Anh Như (đại lý thu mua sầu riêng cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) chia sẻ: “Năm nay, chúng tôi thu mua khoảng 25 tấn sầu riêng của Sport Farm. Phần lớn sầu riêng ở đây nặng 3-4 kg/quả, thậm chí có quả nặng 5 kg. Vỏ sầu mỏng, phần cơm dày, rất thơm ngon. Theo kinh nghiệm của tôi, sầu riêng của Sport Farm hoàn toàn đủ chuẩn để xuất khẩu sang châu Âu và Trung Quốc”.

Sport Farm không chỉ là nơi để chủ nhân của nó thỏa giấc mơ làm nông nghiệp sạch mà còn tạo cơ hội việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Anh Ksor Ách (làng Bui, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) là Tổ trưởng Tổ nhân công tại Sport Farm.

Anh chia sẻ: “Tổ nhân công làm việc thường xuyên tại trang trại gồm 10 người, trong đó có 5 người ở làng Bui, còn lại là từ nơi khác. Mỗi ngày, chúng tôi làm việc từ 7 giờ đến 17 giờ. Khi thì cắt cỏ, bón phân, tỉa cành, tới mùa thu hoạch thì đi hái quả. Nhờ công việc này mà chúng tôi có thu nhập ổn định”.

*

Những quả sầu riêng với đa dạng chủng loại của Sport Farm đã đảm bảo đúng tiêu chí sạch-ngon-an toàn mà lão nông Phạm Văn Tuấn đã đặt ra. Tin rằng, trên hành trình theo thương lái đến với muôn nơi, sầu riêng Sport Farm sẽ từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường và trong lòng người từng thưởng thức như chính sự kỳ vọng từ chủ nhân của chúng.

Có thể bạn quan tâm

Già Rơ Lan Hlếk (làng Klăh, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông) trò chuyện cùng cán bộ Đồn Biên phòng Ia Mơ. Ảnh: T.D

Một dải biên cương nặng nghĩa tình - Kỳ cuối: Gắn bó với người dân, vun đắp tình đồng đội

(GLO)- Đáp lại những việc làm mang nhiều ý nghĩa nhân văn của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai, người dân luôn dành những sự trân trọng đối với người lính quân hàm xanh và góp sức bảo vệ bình yên biên giới.

Ông Đinh Plih sắp xếp bộ cồng chiêng và các vật dụng sẵn sàng đem theo khi đi trình diễn, quảng bá văn hóa dân tộc Bahnar. Ảnh: N.M

Đinh Plih: Tự hào “vốn liếng” văn hóa Bahnar

(GLO)- “Ý nghĩa của công việc không phải chỉ nằm ở chỗ tiền bạc mà còn ở nhu cầu về tinh thần, biểu hiện của giá trị, một vốn liếng để tự hào”. Câu nói này thật đúng đối với ông Đinh Plih (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Với ông, hạnh phúc đơn giản là bản thân được sống trọn với đam mê.

Một dải biên cương nặng nghĩa tình - Kỳ 1: Những người cha nơi phên giậu

Một dải biên cương nặng nghĩa tình - Kỳ 1: Những người cha nơi phên giậu

(GLO)- Những năm qua, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, lực lượng Bộ đội Biên phòng Gia Lai luôn tích cực tham gia các mô hình, phần việc thiết thực giúp người dân xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống, nâng cao dân trí, phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh biên giới.

Tìm lại dấu vết văn hóa Champa ở Tây Nguyên - Kỳ cuối:Phát lộ di chỉ đặc biệt ở Gia Lai

Tìm lại dấu vết văn hóa Champa ở Tây Nguyên - Kỳ cuối: Phát lộ di chỉ đặc biệt ở Gia Lai

(GLO)- Trong cuộc nói chuyện về văn hóa Champa với Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn (Bảo tàng tỉnh Gia Lai), người tham gia cùng với các nhà khảo cổ khai quật di chỉ tháp Chăm An Phú, anh đã đưa ra ý tưởng nên thành lập nhà trưng bày văn hóa Champa vùng Tây Nguyên ở vị trí An Phú, TP. Pleiku hiện nay.

Cán bộ Công an phường Phù Đổng (TP. Pleiku) hướng dẫn nhân viên Khách sạn Khánh Linh đăng ký lưu trú qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: T.T

Đề án 06: Động lực xây dựng Gia Lai hiện đại, văn minh - Kỳ 1: Khi hệ thống chính trị cùng vào cuộc

(GLO)- Ngày 6-1-2022, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Chị Nguyễn Thị Mỹ Lợi (thứ 2 từ phải sang)-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Tân Điệp 1 (xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) trao đổi với người dân về kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: N.M

Những đảng viên “miệng nói, tay làm”

(GLO)- Dù đảm nhận vị trí công việc khác nhau song điểm chung ở những đảng viên tiêu biểu chính là sự tận tụy, hết lòng với công việc được giao. “Miệng nói, tay làm”, họ trực tiếp vun bồi niềm tin của người dân với Đảng, chung sức xây dựng địa phương ngày một phát triển.

Thầy Nguyễn Quang Tưởng và cô RCom H’Ni (thứ 3 từ phải sang) tâm huyết với mô hình “Làng văn hóa dân tộc”. Ảnh: T.D

Người thầy làm “sống dậy” văn hóa dân tộc thiểu số trong trường học

(GLO)- Mong muốn xây dựng môi trường giáo dục đặc thù mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, năm 2023, thầy Nguyễn Quang Tưởng-Hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã phục dựng thành công “Làng văn hóa dân tộc” trong khuôn viên trường học.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Cán bộ an ninh gặp gỡ, tuyên truyền người dân không nghe kẻ xấu lôi kéo vượt biên. Ảnh: T.T

Buôn làng rộng lòng bao dung - Kỳ cuối: Thức tỉnh những người lầm lỡ

(GLO)-Giữa tháng 3-2024, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác của Bộ Công an có chuyến sang Thái Lan để gặp gỡ những người dân tộc thiểu số Việt Nam đang cư trú bất hợp pháp ở 2 địa điểm thuộc huyện Bang Yai, tỉnh Nonthaburi.