Puih H’Ani: Cán bộ Hội Nông dân làm kinh tế giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không chỉ là một cán bộ năng nổ, nhiệt huyết, bà Puih H’Ani-Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Dêr (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) còn là điển hình làm kinh tế giỏi. Sở hữu 4 ha cà phê và chăn nuôi gia súc, gia cầm, hàng năm, gia đình bà có thu nhập trên 900 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Đưa chúng tôi tham quan vườn cà phê trĩu quả, bà Puih H’Ani cho biết: Khi tách hộ, bà được bố mẹ cho 1,5 ha đất để phát triển sản xuất. Năm 2007, vợ chồng bà vay vốn đầu tư trồng cà phê. Đồng thời, vợ chồng bà làm thuê, phát triển chăn nuôi để có tiền và nguồn phân bón cho vườn cây.

Năm 2016, gia đình trả hết nợ và tích góp được 250 triệu đồng để mua thêm 2,5 ha đất mở rộng sản xuất. Đến nay, gia đình bà có 4 ha cà phê. Nhờ được đầu tư chăm sóc đúng kỹ thuật nên năng suất cà phê đạt trên 4,5 tấn nhân/ha.

“Với nguồn thu nhập ổn định từ 4 ha cà phê, cuối năm 2021, gia đình tôi đã trả hết tiền vay để đầu tư cho vườn cà phê. Mỗi năm, tôi thu được trên 18 tấn cà phê nhân. Cùng với nguồn thu nhập từ chăn nuôi, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi có thu nhập hơn 900 triệu đồng/năm”-bà H’Ani phấn khởi nói.

chi-puih-hani-ben-vuon-ca-phe-cua-gia-dinh-anh-nhat-hao.jpg
Bà Puih H’Ani bên vườn cà phê của gia đình. Ảnh: H.T

Không chỉ làm giàu cho gia đình, bà H’Ani tích cực chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho người dân trên địa bàn. Đồng thời, bà còn cho hội viên nông dân vay vốn không tính lãi để đầu tư phát triển sản xuất. Chị Siu H’Phái (làng Blang 1) cho hay: “Gia đình tôi có 8,5 sào cà phê. Mỗi lần thiếu tiền mua phân bón, bà H’Ani đều cho vay không tính lãi”.

Còn bà Rcom H’Vun (cùng làng) thì chia sẻ: “Nhờ có bà H’Ani hướng dẫn kỹ thuật bón phân, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh, tôi chăm sóc 3 ha cà phê tốt hơn. Năng suất cà phê của gia đình tăng từ 3 tấn nhân/ha lên 3,5 tấn nhân/ha”.

chi-hani-thuong-xuyen-chia-se-kinh-nghiem-cham-soc-cay-trong-cho-hoi-vien-nong-dan.jpg
Chị H'Ani thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây trồng cho hội viên, nông dân. Ảnh: N.H

Trao đổi với P.V, ông Siu Hnit-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dêr-thông tin: Là Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, bà Puih H’Ani luôn nỗ lực lao động sản xuất để nâng cao thu nhập và làm gương cho hội viên. Hiện nay, bà đang tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động với mức lương 6,5 triệu đồng/người/tháng và giúp cho 8 hội viên vay hơn 60 triệu đồng không tính lãi để mua phân bón chăm sóc vườn cây.

Ngoài ra, bà tích cực vận động hội viên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất với tổng dư nợ lên đến hàng chục tỷ đồng.

Bên cạnh đó, bà còn đưa hội viên đi tham quan các mô hình hiệu quả, xuống tận vườn hướng dẫn hội viên nông dân kỹ thuật chăm sóc cây trồng. Nhờ đó, hội viên nông dân trên địa bàn sản xuất hiệu quả hơn. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 44 triệu đồng.

“Với sự nỗ lực trong lao động sản xuất và những đóng góp cho địa phương, bà Puih H’Ani đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen.

Mới đây, bà được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2022-2024”-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dêr cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ thay đổi tư duy sản xuất, đời sống gia đình bà Đinh Bom đã thay đổi nhanh chóng với thu nhập hàng năm trên 500 triệu đồng. Ảnh: N.Q

Khởi sắc làng Tơ Drăh

(GLO)-Nhờ thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, làng Tơ Drăh (xã Bar Măih, huyện Chư Sê) đã có nhiều khởi sắc và đạt chuẩn nông thôn mới.

Chuyện những người làm truyền thông ngành Y

Chuyện những người làm truyền thông ngành Y

(GLO)- Nhằm giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có kiến thức trong chăm sóc sức khỏe, phòng-chống dịch bệnh, đội ngũ cán bộ truyền thông ngành Y tỉnh Gia Lai đã không quản ngại khó khăn, tiếp cận địa bàn để tuyên truyền, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Nhìn mình đi

Nhìn mình đi

"Nếu như nói một ngày nào đó trong trường học không còn bạo lực, thì tôi có thể nói được, đó là ngày mà người lớn không còn đánh nhau nữa. Ngày đó, trẻ con sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương thuần túy mà thôi".

null