Nhóm thiện nguyện Trái tim nhân ái: Cầu nối gắn kết yêu thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thành lập vào tháng 9-2024, nhóm thiện nguyện Trái tim nhân ái (huyện Mang Yang) đã thực hiện được nhiều hoạt động nhân đạo, đặc biệt là giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Nhóm đã trở thành cầu nối gắn kết yêu thương giữa các nhà hảo tâm với những mảnh đời kém may mắn.

Một trong những hoạt động nổi bật gần đây của nhóm là chương trình “Vui Tết thiếu nhi” tổ chức tại làng Pờ Yầu, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang. 230 thiếu nhi của làng Pờ Yầu được tham gia các trò chơi dân gian như: nhảy bao bố, đập bóng bay, bịt mắt ăn chuối, kéo co... tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi.

Những tiếng reo hò cổ vũ, tiếng cười giòn tan của các thiếu nhi làm thành viên trong nhóm cũng thấy vui. Đặc biệt, nhờ sự động viên của anh chị trong nhóm, các em đã mạnh dạn thể hiện những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” mộc mạc nhưng đầy cảm xúc.

cac-em-thieu-nhi-lang-po-yau-xa-lo-pang-huyen-mang-yang-duoc-nhan-nhung-phan-qua-y-nghia-do-nhom-thien-nguyen-trai-tim-nhan-ai-trao-tang-anh-dang-hang.jpg
Các em thiếu nhi làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang) được nhận những phần quà ý nghĩa do nhóm thiện nguyện Trái tim nhân ái trao tặng. Ảnh: Đặng Hằng

Không chỉ vui chơi, mỗi em nhỏ còn được nhận phần quà đong đầy yêu thương. Không chỉ trẻ em, 20 hộ có hoàn cảnh khó khăn cũng được hỗ trợ các phần quà thiết thực như: mì tôm, dầu ăn, nước mắm… Em Tuyết (10 tuổi, làng Pờ Yầu) bày tỏ: “Vừa được nhận quà vừa vui chơi, em thích lắm. Em mong nhóm thiện nguyện đến với làng nhiều hơn”.

Cùng với đó, các thành viên của Salon tóc Mai Linh (xã Đăk Yă, huyện Mang Yang) đã cắt tóc miễn phí cho các em nhỏ và người dân. Ông Tèo-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Pờ Yầu-chia sẻ: “Lâu lắm rồi làng mới vui như vậy. Cảm ơn đoàn thiện nguyện đã đến với chúng tôi. Hy vọng những hoạt động như thế này tiếp tục được nhân rộng, để trẻ em ở vùng khó khăn có thêm niềm vui”.

Trước đó, nhóm cũng đồng hành cùng chương trình “Tiếng gọi yêu thương” do nhóm thiện nguyện Đak Đoa-Mang Yang tổ chức vào tối 19-5, qua đó nhóm đã đóng góp và vận động các nhà hảo tâm ủng hộ với tổng số tiền là 8 triệu đồng để hỗ trợ cho các thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chị Lê Thị Niên-Phó Trưởng nhóm thiện nguyện Trái tim nhân ái kiêm Trưởng ban tổ chức chương trình “Tiếng gọi yêu thương”-bày tỏ: “Trong những chuyến thiện nguyện về vùng sâu, vùng xa, chúng tôi biết nhiều hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn nên đã vận động nguồn lực để tặng quà cho các em. Nhìn thấy nụ cười của các em, chúng tôi như được tiếp thêm năng lượng, có thêm động lực để tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa”.

Đúng như tên gọi, mục đích của nhóm là mang trái tim đầy yêu thương để lan tỏa sự nhân ái đến cộng đồng, đối tượng mà nhóm hướng tới chủ yếu là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Nhóm hiện có 22 thành viên, tất cả đều làm nghề tự do. Ở mỗi chương trình, nhóm xây dựng kế hoạch chi tiết về thời gian, địa điểm, nguồn lực trước 2 tuần nên tất cả thành viên đều tham gia.

z6690289953284-2093653fa790b4dfe658dcdaeac2c9af.jpg
Các em thiếu nhi làng Pờ Yầu hào hứng tham gia các trò chơi tập thể. Ảnh: Đặng Hằng

Mỗi thành viên đóng quỹ 500 ngàn đồng/tháng để trang trải chi phí ăn uống, di chuyển khi tham gia hoạt động thiện nguyện. Kinh phí quà tặng do nhóm vận động; đồng thời, các thành viên đã trích một phần lợi nhuận kinh doanh để ủng hộ chương trình. Bên cạnh đó, vào dịp lễ, Tết, các thành viên còn tổ chức bán bóng bay gây quỹ.

Nhờ những việc làm ý nghĩa nên nhóm được nhiều nhà hảo tâm tin tưởng, gửi gắm quà tặng, kinh phí để trao cho người dân và thiếu nhi. Từ khi thành lập đến nay, nhóm đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: duy trì hoạt động nấu cháo miễn phí hàng tháng tại các làng khó khăn, mỗi lần trên 200 suất; tặng quà cho học sinh vào dịp đầu năm học mới, ngày lễ, Tết; kêu gọi nguồn lực hỗ trợ chi phí điều trị bệnh cho người nghèo.

Chị Đặng Thị Hằng-Trưởng nhóm thiện nguyện Trái tim nhân ái-chia sẻ: Trước khi tổ chức chương trình, nhóm đều chủ động khảo sát địa điểm, xin ý kiến của chính quyền địa phương. Thời gian tới, nhóm tiếp tục duy trì những hoạt động ý nghĩa, tiếp tục lan tỏa lòng nhân ái đến với cộng đồng. Ngoài tổ chức riêng, nhóm sẽ kết nối, phối hợp với các nhóm thiện nguyện trong và ngoài tỉnh tổ chức chương trình để tăng quy mô, nguồn lực.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Trao 43,4 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhi mắc viêm não virus

Gia Lai: Trao 43,4 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhi mắc viêm não virus

(GLO)- Ngày 19-7, tại Văn phòng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai (101 Lê Lợi, phường Quy Nhơn), Hội đã trao 43,4 triệu đồng cho người nhà bệnh nhi Nguyễn Phan Đan Thanh (13 tuổi, xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai), đang điều trị bệnh viêm não virus tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP Hồ Chí Minh.

Quang cảnh chương trình.

Tặng 200 phần quà cho người dân xã An Toàn

(GLO)- Ngày 13-7, tại Nhà văn hóa thôn 2 (xã An Toàn, tỉnh Gia Lai), Chùa Pháp Ấn (phường An Nhơn Nam) và Tịnh thất Chánh Nam (xã Tuy Phước Bắc) phối hợp tổ chức chương trình trao quà từ thiện cho người dân địa phương.

Đoàn thiện nguyện Thiện Chí (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Quang Trung tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: Vũ Chi

"Trao gửi yêu thương" đến học sinh xã Ia Tul

(GLO)- Ngày 12-7, đoàn thiện nguyện Thiện Chí (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Quang Trung (buôn Jứ, xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Trao gửi yêu thương”, tặng quà cho học sinh của trường.

Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Bình Định chia sẻ yêu thương với bệnh nhân

Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Bình Định chia sẻ yêu thương với bệnh nhân

(GLO)- Sáng 10-7, Ban liên lạc Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Bình Định phối hợp cùng nhà hảo tâm và Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn-Dinh dưỡng tổ chức thăm và nấu những suất cơm tặng các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai).

Chị Nay H’Uôn (thứ 2 từ phải sang, buôn Ji, xã Krông Năng) cùng 4 người bạn vui mừng vì đã sẻ chia giọt máu hồng, trao thêm cơ hội được cứu sống cho các bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

Hạnh phúc khi được sẻ chia giọt máu hồng

(GLO)- Đông đảo tình nguyện viên huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã tham gia buổi hiến máu tình nguyện vào sáng 28-6. Với họ, hiến máu không chỉ giúp phục vụ tốt hơn công tác cứu chữa bệnh nhân mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn vì cộng đồng.

Thắp lửa yêu thương từ căn bếp nhỏ

Thắp lửa yêu thương từ căn bếp nhỏ

(GLO)- Đều đặn 4 giờ 30 phút sáng mỗi ngày, các thành viên của nhóm Bếp Thiện Nguyện Gia Lai (số 56A, đường Tôn Thất Tùng, TP. Pleiku) lại nhóm lửa nấu nướng và trao từng suất cơm, cháo nóng đến tận tay những mảnh đời kém may mắn.

null