Pleiku tặng 29 suất quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 25-5, Liên đoàn Lao động TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức thăm và tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân Tháng Công nhân năm 2022.
Hoạt động này nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: Bá Bính
Hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: Bá Bính
Theo đó, Liên đoàn Lao động TP. Pleiku đã tặng 29 suất quà với tổng kinh phí 23,5 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động khó khăn do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn.
Tại các nơi đến thăm, ông Đỗ Xuân Quý-Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Pleiku đã hỏi thăm đời sống, động viên công nhân, lao động nỗ lực vượt qua khó khăn, an tâm điều trị bệnh, gắn bó với cơ quan, doanh nghiệp và tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.
BÁ BÍNH - HỒNG THƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 21-4-2025 về việc trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.