Phố núi chiều 30 Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trời về chiều, khi ánh mặt trời nhạt dần thì cũng là lúc đường phố trở nên vắng vẻ, yên bình hơn hẳn. Mọi người đã trở về nhà, cùng nhau quây quần bên mâm cơm ấm tất niên của buổi chiều cuối năm. Thời khắc giao thừa không còn xa, hương vị Tết đã đến với mọi nhà và mang theo cả những an lành, hạnh phúc…

Đường phố chiều 30 Tết dần vắng vẻ. Ảnh: Trần Dung
Đường phố chiều 30 Tết dần vắng vẻ. Ảnh: Trần Dung

Để chào đón một năm mới thật tươm tất, chiều 30 Tết, người dân tranh thủ hoàn tất việc mua- bán để nhanh về với gia đình ăn bữa cơm tất niên. Với nhiều người, đến chiều 30 Tết thì họ mới sắp xếp xong công việc để có thời gian đi mua sắm. Ai cũng vội vã mua sắm cho gia đình những vật dụng, thực phẩm thiết yếu để kịp về sum vầy bên mâm cơm gia đình. “Tôi và vợ tranh thủ đóng cửa hàng tạp hóa của mình để dạo ra chợ mua một vài đồ cần thiết cho mấy ngày Tết. Giao thừa cũng sắp đến rồi”- ông Hà Đức Trí (tổ 2- phường Yên Thế, TP. Pleiku) cho biết.

Người dân tranh thủ mua hoa tươi về cắm ngày Tết. Ảnh: Trần Dung
Người dân tranh thủ mua hoa tươi về cắm ngày Tết. Ảnh: Trần Dung

Theo ghi nhận của PV, vào chiều 30 Tết, không khí cở một số khu chợ khá vội vã vã.  Cảnh chợ cũng bắt đầu vãn dần, còn lại thưa thớt một vài gánh hàng rong, ít quầy bánh trái, rau quả. Những tiểu thương còn cố chờ thêm vài vị khách hàng đi chợ muộn, bán ra với giá cả phải chăng, hy vọng vớt vát thêm chút ít rồi mới dọn hàng. Những bó hoa, chậu cảnh… cũng được bán với giá rẻ hơn những ngày trước và tâm lý của người mua cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Họ không còn mặc cả bớt thêm mà nhanh tay mua về những món hàng gia đình mình còn thiếu.

Một người dân chọn được chậu hoa đào ưng ý vào chiều cuối năm. Ảnh: Trần Dung
Một người dân chọn được chậu hoa đào ưng ý vào chiều cuối năm. Ảnh: Trần Dung

Nhiều gia đình thì tranh thủ thời gian này để đi dạo phố, ngắm hoa, thưởng thức cái không khí nhộn nhịp, háo hức trước tết. Chị Lê Thị Ánh Nguyệt (xã Ia Sao- huyện Ia Grai) chia sẻ: “Mấy hôm trước vì quá bận rộn việc nhà cửa nên hôm nay hai vợ chồng mới tranh thủ đi dạo chợ hoa và sắm một cây mai về chưng Tết cho có không khí xuân”.

Đường phố chiều nay đã thưa dần, chậu hoa mai vội vã theo người dân trở về nhà để kịp đón giao thừa.
Đường phố chiều nay đã thưa dần, chậu hoa mai vội vã theo người dân trở về nhà để kịp đón giao thừa. Ảnh: Trần Dung

Hầu hết cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố chiều nay cũng trở nên đông khách lạ thường. Nhân viên cửa hàng xăng phải làm việc hết công suất để phục vụ tốt nhất cho khách hàng của mình. Để yên tâm về việc đi lại trong những ngày Tết, mọi người dân ồ ạt đi đổ xăng cho các phương tiện xe máy, ô tô của mình. Không chỉ cửa hàng xăng mà dịch vụ rửa xe cũng hút khách không kém. Nắm bắt tâm lý của khách hàng, các cửa hàng rửa xe tại đường Tăng Bạt Hổ, Phan Đình Phùng, Lý Thái Tổ… đã tăng cường thêm máy bơm và người làm để phục vụ khách.

Những nhóm người Bahnar, Jrai đi bán trái sung, đu đủ, chuối, hoa.. đã thu dọn hàng của mình để cùng nhau trở về làng
Những nhóm người Bahnar, Jrai đi bán trái sung, đu đủ, chuối, hoa.. đã thu dọn hàng của mình để cùng nhau trở về làng. Ảnh: Trần Dung

Những nhóm người Bahnar, Jrai đi bán trái sung, đu đủ, chuối, hoa.. đã tập trung tại một góc đường, thu dọn hàng của mình để cùng nhau trở về làng. Họ cười nói vui vẻ với nhau sau những ngày gùi hàng đi bán cho chợ Tết của người Kinh. Những tiếng í ới gọi nhau lạc vào cả khoảng không náo nhiệt. Xa xa, thấp thoáng một vài chiếc xe máy vận chuyển những chậu hoa trở về nhà…

Công nhân vệ sinh môi trường đang tất bật làm sạch đường phố để tạo không gian sạch đẹp cho thành phố chào đón giao thừa. Ảnh: Trần Dung
Công nhân vệ sinh môi trường đang tất bật làm sạch đường phố để tạo không gian sạch đẹp cho thành phố chào đón giao thừa. Ảnh: Trần Dung

Chiều 30 Tết không giống bất cứ buổi chiều nào trong năm. Đó là buổi chiều của tâm linh, là thời khắc chuẩn bị cho sự gặp gỡ, giao hòa. Không gian trở nên yên tĩnh để người người, nhà nhà cùng quây quần ấm áp bên bữa cơm Tất niên- giờ khắc thiêng liêng, gắn kết các thành viên trong gia đình với nhau sau một năm xuôi ngược vất vả.

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ.

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

(GLO)- Ngày 5-6, các đồn biên phòng xã Ia Nan và Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức ra quân trồng cây tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS đang được xây dựng trên địa bàn, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

null