"Phi công" sát hại nhân tình xin ân giảm án tử hình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau thời gian chung sống như vợ chồng với người phụ nữ hơn mình 4 tuổi, do mâu thuẫn về tiền bạc nên sau khi uống bia, Hoàng đã sát hại nhân tình và cướp tài sản.

Ngày 14/2, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Vũ Duy Hoàng (SN 1976, trú ở xã Lưu Hoàng, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) xin giảm nhẹ hình phạt về tội tội “Giết người” và tội “Cướp tài sản”.

Trước đó, tháng 10/2021, bị cáo Hoàng đã bị HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt tử hình về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt của hai tội danh, bị cáo Hoàng phải chấp hành mức án chung là tử hình.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hoàng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã rút kháng cáo và bày tỏ mong muốn sẽ được Chủ tịch nước xem xét, ân giảm án tử hình.


 

Bị cáo Hoàng tại phiên toà.
Bị cáo Hoàng tại phiên toà.


Theo bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội, Hoàng từng có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc cùng người vợ kém anh ta hai tuổi. Nhưng đến cuối năm 2017, Hoàng quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với bà Đoàn Thị T (hơn Hoàng 4 tuổi, trú ở huyện Ứng Hòa).

Tháng 5/2018, Hoàng ly hôn với vợ, sau đó Hoàng chuyển về chung sống với bà T như vợ chồng tại nhà riêng của bà T ở huyện Ứng Hòa. Quá trình chung sống, Hoàng và bà T gặp nhiều khó khăn về kinh tế vì không có việc làm ổn định. Để có tiền chi tiêu, Hoàng đến quận Hà Đông (Hà Nội) làm thợ xây. Vừa làm được ít ngày, Hoàng nhận được điện thoại của bà T hỏi xin 4 triệu đồng để mua xe máy. Hoàng nói mình chỉ có 1,6 triệu đồng và hẹn bà T tới quận Hà Đông lấy tiền.

Chiều 29/11/2020, bà T đi xe buýt tới quận Hà Đông gặp Hoàng. Gặp nhau, bà T lên taxi cùng Hoàng đi ăn tối. Sau đó, hai người đến một nhà nghỉ thuộc địa bàn quận Hà Đông để quan hệ tình dục.

Tại nhà nghỉ, bà T tiếp tục xin Hoàng tiền để mua xe máy. Do Hoàng không có đủ số tiền trên để đưa cho bà T khiến hai bên lời qua tiếng lại. Theo lời khai của Hoàng, bà T khi ấy đã chửi bới và xúc phạm Hoàng nên anh ta bỏ xuống quầy lễ tân mua 3 lon bia lên phòng uống một mình.

Đến 2h ngày 30/11/2020, Hoàng uống hết bia. Trong người có men bia nên thấy bà T nằm ngủ trên giường, Hoàng bực tức về việc trước đó bị bà T chửi bới, xúc phạm nên anh ta đã tát và đấm liên tiếp vào mặt bà T.

Bị đánh, bà T choàng tỉnh dậy thì bị Hoàng lấy khăn bịt mũi, bịt miệng và bóp cổ. Chỉ đến khi bà T nằm bất động, Hoàng mới dừng tay. Sau khi thấy bà T đã chết, Hoàng lấy điện thoại của nạn nhân và rời khỏi nhà nghỉ. Vụ việc sau đó được nhân viên nhà nghỉ phát hiện, trình báo cơ quan Công an. Hoàng bị bắt sau đó.


https://cand.com.vn/Ban-tin-113/phi-cong-sat-hai-nhan-tinh-xin-an-giam-an-tu-hinh-i644003/

Theo NGUYỄN HƯNG (cand)

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null