Nữ “sao vuông” miệt mài bám thao trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trên thao trường những ngày tháng 3, chúng tôi chứng kiến không khí luyện tập hăng say của các nữ dân quân tự vệ (DQTV) huyện Vĩnh Thạnh. Tuy “chân yếu tay mềm”, nhưng các nữ dân quân luôn tự giác rèn luyện từng động tác sử dụng súng một cách thuần thục, bảo đảm an toàn.

Nữ DQTV Phan Thị Xuân (39 tuổi, ở xã Vĩnh Hảo) chia sẻ: Tham gia huấn luyện, tôi và đồng đội được học tập, rèn luyện, nâng cao kỹ năng sống, tập cho mình tính tự lập, nền nếp, giờ nào việc đó. Các chị em chủ động tập luyện thêm ngoài giờ, nhất là các nội dung khó như điều lệnh đội ngũ, bắn súng. Nội dung nào chưa hiểu, động tác khó, các nữ “sao vuông” nhờ chỉ huy hướng dẫn, chỉ bảo thêm. “Tôi xác định tham gia huấn luyện không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là niềm vinh dự, tự hào. Vì vậy, tuy là phái yếu nhưng chúng tôi cố gắng phấn đấu để theo kịp các nam dân quân”, chị Xuân nói.

Các nữ dân quân tự vệ huyện Vĩnh Thạnh nhận “hoa bắn giỏi”. Ảnh: N.K

Các nữ dân quân tự vệ huyện Vĩnh Thạnh nhận “hoa bắn giỏi”. Ảnh: N.K

Nắng nóng, sợ đen da là “nỗi niềm” của các nữ “sao vuông” khi tham gia huấn luyện trên thao trường. Thế nhưng càng tham gia huấn luyện, họ lại càng thích thú, nhất là nội dung học bắn súng.

Tại buổi bắn đạn thật sau khóa huấn luyện, nữ DQTV Đinh Thị Yến (23 tuổi, ở xã Vĩnh Hiệp) có tác phong nhanh nhẹn, cơ động linh hoạt, nắm vững yếu lĩnh động tác, bình tĩnh tự tin, tiêu diệt các mục tiêu. Trở về tuyến nghỉ với kết quả bắn đạt loại giỏi, Yến hào hứng nói: “Bao công sức miệt mài trên thao trường đã cho kết quả xứng đáng. Tôi vui và phấn khởi lắm”.

Trong khi đó, nữ DQTV Mai Thị Vóc (39 tuổi, ở xã Vĩnh Hảo) kể rằng, những ngày đầu huấn luyện, chị em thực hiện các động tác còn lóng ngóng, nhưng sau khi siêng năng luyện tập, các động tác đều trở nên dứt khoát, chính xác, thuần thục hơn. “Một số nội dung huấn luyện đòi hỏi về thể lực tốt nên các nữ DQTV phải nỗ lực nhiều lần so với nam. Nhưng khi đã khoác lên mình màu áo xanh DQTV, chúng tôi đều có tinh thần nhiệt huyết, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, chị Vóc nói.

Thượng tá Đặng Khải Hoàng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Vĩnh Thạnh, nhìn nhận: “Mỗi chị em đều có công việc, hoàn cảnh khác nhau nhưng khi có lệnh triệu tập họ đều sắp xếp chu toàn việc nhà để tham gia huấn luyện dài ngày. Kết quả huấn luyện cho thấy, các nữ DQTV không hề thua kém chiến sĩ nam. Tinh thần vượt khó, gương mẫu trong sinh hoạt và huấn luyện của chị em xứng đáng được biểu dương, nhân rộng”.

NAM KHÁNH

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Chiến sĩ mới BĐBP và Cảnh sát cơ động hoàn thành huấn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Gia Lai: Chiến sĩ mới BĐBP và Cảnh sát cơ động hoàn thành huấn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ

(GLO)- Trong hai ngày 9 và 10-6, các đơn vị thuộc lực lượng BĐBP và Cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ tuyên thệ, bế giảng khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của hàng trăm chiến sĩ sau hơn 3 tháng rèn luyện trong môi trường quân ngũ và công an chính quy.

Các đơn vị quân đội tổ chức Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới.

Các đơn vị quân đội tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) năm 2026. Buổi lễ là dấu mốc thiêng liêng, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi CSM sau 3 tháng huấn luyện và khẳng định quyết tâm tiếp bước truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.

null