Nỗi đau từ một vụ án ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cách nay không lâu, TAND tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án ‘’mua bán trái phép chất ma túy’’, tuyên phạt bị cáo Thái Văn Phúc (SN 1983, trú xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) 15 năm tù. Tô Thị Thanh Thúy (SN 1990) - đồng phạm và là người sống như vợ chồng với Phúc - bị tuyên án 7 năm tù. Suốt thời gian diễn ra phiên tòa, bà Lương Thị Kiều Sinh (SN 1961, mẹ của Thái Văn Phúc) không giấu được nước mắt. Bên ngoài phòng xử án, 4 đứa trẻ (con riêng của Phúc và Thúy) còn quá nhỏ để hiểu được chuyện gì đang xảy ra, vẫn vui vẻ đùa nghịch.

Vụ việc cụ thể như sau: Vào lúc 11 giờ 45 phút, ngày 7.1.2019, tại tổ 12 KV 9, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Thái Văn Phúc bị các cơ quan chức năng bắt quả tang đang cất giấu trong người 1 gói ny lông bên trong chứa các hạt tinh thể không màu. Phúc khai nhận đó là ma túy “đá” được y chuẩn bị đi bán cho đối tượng nghiện. Khám xét khẩn cấp nơi Phúc thuê trọ tại số 64 đường Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ 113 gói ny lông bên trong có chứa tổng cộng gần 38 g ma túy đá.

Qua điều tra, Phúc khai nhận đã cùng Tô Thị Thanh Thúy thuê nhà sống chung như vợ chồng từ tháng 10.2018. Thời gian đầu, cặp đôi này cũng thể hiện quyết tâm làm ăn, xây dựng ‘’tổ ấm’’ mới sau lần dang dở hôn nhân. Tuy nhiên, chỉ được vài tháng, chúng lại nghĩ đến việc nhẹ, kiếm tiền nhanh, bất chấp pháp luật. Ngày 1.1.2019, Phúc mua 25g ma túy của một đối tượng không rõ lai lịch ở TP Hồ Chí Minh với số tiền 25 triệu đồng, đem về chia thành nhiều gói nhỏ với khối lượng và giá trị khác nhau để bán cho các con nghiện. Thúy cũng nhiều lần giúp Phúc bán ma túy, và lo việc thu-chi… Trước khi sa lưới pháp luật, tổng cộng Thái Văn Phúc đã trực tiếp bán 22 lần, 22 gói ma túy “đá” khối lượng gần 2,8 g với số tiền 9,3 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 6 triệu đồng.

Phiên tòa kết thúc. Trước khi bị dẫn giải về nhà giam, Phúc xin lỗi mẹ và gửi gắm chăm sóc giúp 4 đứa con. Bà Sinh-mẹ Phúc giờ chỉ biết gật đầu cho con an lòng, chớ ở tuổi của bà bây giờ, lại không có công ăn việc làm, biết lấy gì mà nuôi cháu. Trong khi, 2 đối tượng đủ đầy sức lực không lo làm ăn chân chính để kiếm tiền nuôi nấng con cái.

Vụ án trên thêm một lần nữa cảnh báo đến những ai có ý định kiếm tiền chóng vánh từ việc phạm pháp. Tương lai đâu chẳng thấy mà phải trả giá đắt và để lại nhiều hệ lụy cho gia đình, xã hội.

MINH NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Cần xử lý dứt điểm công trình chắn ngang đường nội bộ chợ Mộc Bài

Cần xử lý dứt điểm công trình chắn ngang đường nội bộ chợ Mộc Bài

(GLO)- Nhiều năm qua, trên tuyến đường nội bộ chợ Mộc Bài (thôn Thanh Tú, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai) có 3 công trình chắn ngang, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc buôn bán của người dân. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Cần xử lý các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm

Cần xử lý các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm ở Canh Vinh

(GLO)- Tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động chăn nuôi tại thôn Kinh Tế (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai) đang khiến nhiều hộ dân bức xúc. Mùi hôi kéo dài, nước thải chưa được xử lý triệt để không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và sức khỏe người dân.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà

(GLO)- Ngày 2-4, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku phối hợp cùng chùa Vạn Phật (phường Pleiku) tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, Trung tâm Y tế Pleiku và Trung tâm Y tế Ia Grai.

null