Những người "quên" Giao thừa để giành giật sự sống cho bệnh nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khi nhiều người được đón khoảnh khắc Giao thừa quây quần ấm cúng bên gia đình thì những y-bác sĩ tại Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) phải trắng đêm gồng mình giành giật sự sống cho bệnh nhân. 
 


Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) ngày cuối năm tất bật đến nghẹt thở bởi bệnh nhân đến nhập viện cấp cứu gia tăng so với ngày thường. Bác sĩ Dương Thái Thuấn-Trưởng khoa Cấp cứu-cho hay: Trong ngày và đêm 30 Tết, lượng bệnh nhân cấp cứu tăng đột biến, nhiều ca trong số đó là các trường hợp bệnh nặng, có nguy cơ tử vong cao. Đặc biệt, tình trạng tai nạn giao thông liên quan đến thanh-thiếu niên sử dụng rượu bia gia tăng trong ngày này. Mỗi tua trực chỉ có 2 bác sĩ và 8 điều dưỡng làm việc liên tục trong 24 giờ đồng hồ nên mọi người không có giây phút nghỉ ngơi.

Bệnh nhân nhập viện cấp cứu gia tăng vào đêm giao thừa. Ảnh: Văn Ngọc
Bệnh nhân nhập viện cấp cứu gia tăng vào đêm Giao thừa. Ảnh: Văn Ngọc


Hàng chục năm trong nghề, bác sĩ Thuấn đã trải qua nhiều đêm Giao thừa như thế ở bệnh viện. Ông kể rằng, khi con ông còn nhỏ, chúng thường hỏi rằng ba đi đâu mà đêm giao thừa nào cũng vắng nhà. Rồi các con nài nỉ ông ở cùng nhà đón Giao thừa. “Lắm lúc nghĩ cũng chạnh lòng vì Giao thừa không được ở bên gia đình như người ta. Nhưng nghề mình là vậy, mãi rồi cũng quen, vợ con cũng thông cảm, động viên”-bác sĩ Thuấn trải lòng.

Trong khi đó, bác sĩ trẻ Đàm Thị Út Thảo đã có Giao thừa đầu tiên tại bệnh viện từ khi theo nghề y. Bác sĩ Thảo chia sẻ: “Bệnh nhân vào liên tục khiến chúng tôi chẳng còn để ý đến thời gian nữa, cũng không biết khoảnh khắc Giao thừa đến lúc nào. Lúc trước, tôi định đến Giao thừa sẽ gọi điện về hỏi thăm sức khỏe cha mẹ nhưng loay hoay cũng không có thời gian, lúc nhớ ra đã khuya quá rồi. Những ca trực thế này sẽ giúp tôi thêm yêu và trách nhiệm hơn với nghề của mình”.   

Nhiều ca bệnh nặng cần được xử lý kịp thời để cứu sống bệnh nhân. Ảnh: Văn Ngọc
Nhiều ca bệnh nặng cần được xử lý kịp thời để cứu sống bệnh nhân. Ảnh: Văn Ngọc


Có mặt tại Khoa Cấp cứu vào đêm Giao thừa mới cảm nhận hết sự căng thẳng và áp lực của những người khoác lên mình tấm áo blouse trắng. Khoảng 23 giờ, 2 bệnh nhân L.T.P. và L.M.H. (cùng SN 2004, cùng trú tại xã Đak Yă, huyện Mang Yang) được xe cấp cứu chở vào bệnh viện trong tình trạng mê man, chảy máu nhiều ở vùng mặt và đầu vì tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn TP. Pleiku. 2 nạn nhân được xác định cùng đi trên 1 chiếc xe máy, người nào cũng nồng nặc mùi bia rượu. Khi đang tập trung cho các ca bệnh khác, các điều dưỡng, bác sĩ tại đây phải tiếp tục sơ cứu khẩn cấp, cầm máu và tiến hành chụp phim để xác định tình trạng bệnh rồi chuyển bệnh nhân đến khoa chuyên môn điều trị.

23 giờ 59 phút, cánh cửa phòng cấp cứu lại mở toang đón bệnh nhân N.D.K. (SN 2004, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) bị chấn thương vùng đầu do điều khiển xe máy tự ngã. Xác định trường hợp nguy hiểm bởi vết thương vùng đầu, các y-bác sĩ nơi đây khẩn trương thăm khám, hội chẩn để xử lý kịp thời. Bà P.T.Q-mẹ bệnh nhân K. buồn bã cho biết: “Tối nay, nó xin đi nhậu ở nhà bạn một chút rồi về. Khi có người gọi điện báo tai nạn, tôi hoảng hốt chạy ra thì điếng người vì con bị chấn thương ở đầu. Mâm cơm cúng còn đang dang dở ở nhà mà bây giờ phải trải qua Giao thừa ở bệnh viện thế này, chẳng còn tâm trí nào mà đón Tết nữa”.

Khoa Cấp cứu những ngày này còn là nơi bị đặt trong tình trạng “báo động” bởi là tuyến đầu đón tiếp các bệnh nhân đến từ vùng dịch. Theo đó, tại đây đã bố trí 4 phòng cách ly cho các bệnh nhân đến từ các địa phương có dịch gồm: Phú Thiện, Ayun Pa, Ia Pa, Krông Pa, Kông Chro. Bởi vậy, các y-bác sĩ phải đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng dịch từ khâu đón tiếp đến sơ cứu ban đầu. Sau khi được sơ cứu, các bệnh nhân từ vùng dịch sẽ được cách ly để chờ kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Trong khoảng thời gian 3-4 ngày trước khi có kết quả, các nhân viên y tế tại Khoa Cấp cứu là những người tiếp xúc trực tiếp với nguy cơ lây bệnh cao nhất.

Các nhân viên y tế phải đảm bảo an toàn phòng dịch. Ảnh: Văn Ngọc
Các nhân viên y tế phải đảm bảo an toàn phòng dịch. Ảnh: Văn Ngọc


Bác sĩ Sơn Gia Nguyên-Khoa Hồi sức-Tích cực-Chống độc bày tỏ: “Được tăng cường hội chẩn những ca bệnh nặng ở Khoa Cấp cứu những ngày dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp thế này mới thấy bác sĩ, điều dưỡng ở đây vất vả thế nào. Vừa phải làm sao cấp cứu một cách nhanh nhất, kịp thời nhất mà còn đảm bảo an toàn phòng dịch tuyệt đối cho mình và mọi người xung quanh. Những bộ đồ bảo hộ kín mít, bí bách thế nhưng ở bộ phận tiếp đón bệnh nhân cấp cứu, các nhân viên y tế phải mặc nó suốt cả ngày”.   
 
4 giờ sáng mùng 1 Tết, màn sương mù dày đặc đã phủ trắng khoảng sân trước bệnh viện. Bên trong Khoa Cấp cứu, các y-bác sĩ vẫn đang tất bật với những ca bệnh. Một năm mới đã đến như thế.

 

LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Đức Cơ chú trọng chăm sóc sức khỏe người dân

Đức Cơ chú trọng chăm sóc sức khỏe người dân

(GLO)- Cùng với đầu tư về cơ sở vật chất và trang-thiết bị y tế, Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) còn tạo điều kiện cho y-bác sĩ được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.
Gia Lai: Kỳ tích nuôi sống trẻ sinh non chỉ nặng 500 gram

Gia Lai: Kỳ tích nuôi sống trẻ sinh non chỉ nặng 500 gram

(GLO)- Mang thai 27 tuần, chị N.T.D.L (thôn Kê, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã chuyển dạ và sinh non. Bé gái chỉ nặng 500 gram được chuyển qua Bệnh viện Nhi Gia Lai để chăm sóc đặc biệt. Qua hơn 60 ngày chăm sóc, điều trị, cháu bé bước đầu đã có chuyển biến đáng mừng.
Bộ Y tế đề xuất cấm thuốc lá điện tử

Bộ Y tế đề xuất cấm thuốc lá điện tử

Theo Bộ Y tế, nếu không được ngăn chặn kịp thời, do khả năng gây nghiện cao và lan nhanh trong cộng đồng, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tạo ra một thế hệ mới nghiện nicotine và các chất gây nghiện khác.