Những mâm cơm nghĩa tình trong tháng Tư lịch sử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), những “mâm cơm nghĩa tình” giản dị nhưng đậm tình tri ân đang lan tỏa tại nhiều địa phương ở tỉnh Gia Lai.

Không chỉ là bữa cơm sum vầy, đây còn là dịp để thế hệ trẻ được lắng nghe, cảm nhận và tiếp nối truyền thống cách mạng của cha ông.

tang-hoa-tri-an-dai-ta-nguyen-huu-khue-tai-chuong-trinh-mam-com-nghia-tinh-tron-long-tri-an-9243.jpg
Tặng hoa tri ân Đại tá Nguyễn Hữu Khuê tại chương trình “Mâm cơm nghĩa tình - Trọn lòng tri ân”. Ảnh: Minh Chí

Ngày 24-4, Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Pleiku) phối hợp với Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố 5 Tây Sơn tổ chức chương trình “Mâm cơm nghĩa tình - Trọn lòng tri ân” tại gia đình Đại tá Nguyễn Hữu Khuê - nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai.

15 đội viên của nhà trường đã cùng nhau đi chợ, nhặt rau, sơ chế thực phẩm, nấu từng món ăn trong căn bếp nhỏ ấm cúng để chuẩn bị bữa cơm tri ân. Mâm cơm không cầu kỳ nhưng chan chứa nghĩa tình. Xen giữa tiếng cười nói rộn ràng là những câu chuyện về một thời khói lửa, về tinh thần quả cảm, sự hy sinh của lớp lớp thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của dân tộc.

bua-com-am-cung-la-dip-de-cac-em-hoc-sinh-lang-nghe-nhung-cau-chuyen-ve-mot-thoi-khoi-lua-2918.jpg
Bữa cơm ấm cúng là dịp để các em học sinh lắng nghe những câu chuyện về một thời khói lửa. Ảnh: Minh Chí

Em Đào Trần Thảo Nguyên (học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An) xúc động chia sẻ: “Bữa cơm tuy giản dị nhưng chứa đựng rất nhiều tình yêu thương và lòng biết ơn. Sau khi nghe cụ Khuê kể chuyện về những người anh hùng đã hy sinh để bảo vệ đất nước, em càng thấy mình may mắn khi được sống trong hòa bình”.

Theo cô Đinh Thị Phượng - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An, nhà trường lựa chọn mô hình “mâm cơm nghĩa tình” bởi đây là hoạt động trải nghiệm mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, giúp học sinh kết nối gần hơn với thế hệ cha ông.

“Thông qua những hoạt động thực tế như thế này, các em không chỉ hiểu thêm về lịch sử dân tộc mà còn được giáo dục lòng biết ơn, ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình tại các "địa chỉ đỏ" để giáo dục truyền thống một cách thiết thực, hiệu quả hơn” - cô Phượng cho biết.

doi-vien-cung-nhau-di-cho-nhat-rau-so-che-thuc-pham-nau-nhung-mon-an-chuan-bi-cho-bua-com-tri-an.jpg
doi-vien-cung-nhau-di-cho-nhat-rau-so-che-thuc-pham-nau-nhung-mon-an-chuan-bi-cho-bua-com-tri-an-1.jpg
doi-vien-cung-nhau-di-cho-nhat-rau-so-che-thuc-pham-nau-nhung-mon-an-chuan-bi-cho-bua-com-tri-an-2.jpg
Đội viên cùng nhau đi chợ, nhặt rau, sơ chế thực phẩm, nấu những món ăn chuẩn bị cho bữa cơm tri ân. Ảnh: Minh Chí

Đối với Đại tá Nguyễn Hữu Khuê, điều khiến ông xúc động không chỉ là bữa cơm đầm ấm mà còn là sự quan tâm, tình cảm chân thành của thế hệ trẻ hôm nay.

“Đây là mâm cơm nghĩa tình của ông cháu, của các thế hệ. Chúng tôi rất cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện để cùng nhau ôn lại truyền thống anh hùng của dân tộc và của nhân dân tỉnh Gia Lai. Qua đó giúp các cháu hiểu hơn về quá khứ, biết trân trọng hiện tại và nỗ lực học tập, rèn luyện tốt hơn” - ông Khuê chia sẻ.

Không chỉ tại phường Pleiku, mô hình “bữa cơm tri ân” còn được triển khai tại xã Hoài Ân với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đoàn xã phối hợp với Liên đội Trường THCS Ân Tường Đông đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Đôi (thôn Lộc Giang), đồng thời cùng nhau chuẩn bị những bữa cơm giản dị nhưng đong đầy tình cảm.

img-0851.jpg
“Bữa cơm tri ân” tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Đôi. Ảnh: ĐVCC

Trong căn bếp nhỏ, hình ảnh đoàn viên, đội viên cùng nhặt rau, nấu ăn, trò chuyện đã tạo nên không khí gần gũi, ấm áp. Qua những trải nghiệm thực tế ấy, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần “đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được vun đắp trong thế hệ trẻ.

Anh Trần Thanh Tân - Bí thư Đoàn xã Hoài Ân - cho biết: Nhân dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4, bên cạnh tổ chức “Bữa cơm tri ân” tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Đôi, Đoàn xã còn phối hợp tổ chức các hoạt động về nguồn, tham quan các “địa chỉ đỏ” như di tích Chàng Lía, Đài tưởng niệm Ân Tường Đông, đồng thời thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn.

Những “mâm cơm nghĩa tình” trong tháng Tư lịch sử không chỉ là hoạt động tri ân đơn thuần mà còn trở thành nhịp cầu kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Từ những căn bếp nhỏ, những giá trị lớn lao về lòng biết ơn, sự sẻ chia và truyền thống cách mạng đang được lan tỏa bền bỉ trong đời sống hôm nay.

Có thể bạn quan tâm

Festival Bóng đá Quốc tế trong mắt các chuyên gia nước ngoài.

Festival Bóng đá Quốc tế trong mắt các chuyên gia nước ngoài

(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 đang diễn ra các trận đấu cuối cùng đầy hấp dẫn và kịch tính. Trong mắt các chuyên gia nước ngoài, đây là một sự kiện đặc biệt của bóng đá trẻ, hứa hẹn mang lại nhiều hiệu ứng tích cực cho thể thao cũng như du lịch.

Cầu trường phố núi sôi sục với bóng đá trẻ

Cầu trường phố núi sôi sục với bóng đá trẻ

(GLO)- Đã từ rất lâu, các sân bóng ở phố núi mới sôi động trở lại với bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt. Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 thực sự mang lại bữa tiệc bóng đá không chỉ cho người dân Gia Lai mà còn cả với du khách gần xa.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.