Những hình ảnh đẹp trên đường chạy marathon Báo Tiền Phong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 28-3, tại Quảng trường Đại Đoàn kết (TP. Pleiku) đã diễn ra Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62-2021. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại nhiều hình ảnh đẹp, vui nhộn trên đường chạy. 

1
Đường Phạm Văn Đồng rực rỡ sắc màu trang phục của các vận động viên. Ảnh: Phương Duyên
2
Các vận động viên chạy trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Hồng Trần
3
Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế tham gia chạy cự ly 21 km. Ảnh: Phương Duyên
4
Một vận động viên tham dự giải mang theo thông điệp "Tôi yêu Pleiku". Ảnh: Anh Tiến
5
Một nữ vận động viên gây ấn tượng khi diện trang phục thổ cẩm tham gia chạy. Ảnh: Phương Duyên
6-2
Trang phục thổ cẩm dân tộc cũng được một số nam vận động viên lựa chọn. Ảnh: Phương Duyên
7
Nam vận động viên này còn đóng khố khi tham gia chạy. Ảnh: Đức Thụy
8
Một nhóm vận động viên hóa trang vui nhộn với hình ảnh chú khủng long. Ảnh: Phương Duyên
9
Một vận động viên người nước ngoài tham gia giải với chiếc áo đấu mang thông điệp "Chạy khỏe, sống vui". Ảnh: Phương Duyên
10
Các vận động viên vui vẻ tạo dáng khi chạy qua cầu treo Biển Hồ. Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy
Các đoàn viên, thanh niên có mặt bên đường chạy để tiếp nước cho vận động viên. Ảnh: Đức Thụy
12
Các nghệ nhân làng Phung, xã Biển Hồ mang cồng chiêng ra cổ vũ vận động viên thi đấu. Ảnh: Đức Thụy
Phụ nữ làng Phung, xã Biển Hồ diện thổ cẩm truyền thống đi cổ động cho các vận động viên. Ảnh: Đức Thụy
Phụ nữ làng Phung, xã Biển Hồ diện thổ cẩm truyền thống đi cổ động cho các vận động viên. Ảnh: Đức Thụy
Các vận động viên chạy qua hàng thông trăm tuổi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo học sinh. Ảnh: Võ Đình Khoa
Các vận động viên chạy qua hàng thông trăm tuổi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo học sinh. Ảnh: Võ Đình Khoa

NHÓM PHÓNG VIÊN

Có thể bạn quan tâm

Anh Lok hướng dẫn con gái út cách ngắm bắn nỏ sao cho chính xác nhất. Ảnh: Vũ Chi

Gia đình “cung thủ” ở Ayun Pa

(GLO)- Bà con ở tổ 9, phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) gọi gia đình anh Ksor Lok bằng cái tên trìu mến là “gia đình cung thủ” vì giành nhiều huy chương môn bắn nỏ tại giải thể thao các cấp. Các con của anh đều sử dụng nỏ thành thạo. Anh cũng là người chế tác nỏ nổi tiếng trong vùng.