Những “câu chuyện nhỏ” về bình đẳng giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Sự kiện truyền thông “Sức sống đại ngàn” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bảo tàng tỉnh Gia Lai và các đơn vị đồng hành tổ chức sáng 27-5 tại TP. Pleiku, nằm trong khuôn khổ Dự án 8 (Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030).

“Chúng tôi mong muốn đây là dịp để lắng nghe, để kể lại những câu chuyện nhỏ, những hành trình thầm lặng nhưng lay động lòng người”-ông Ngô Duy Ứng-Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam nói thay mong đợi của những người tổ chức sự kiện truyền thông về bình đẳng giới vào sáng 27-5 tại TP. Pleiku nói thay mong đợi của những người tổ chức sự kiện truyền thông về bình đẳng giới vào sáng 27-5 tại TP. Pleiku.

Sự kiện gồm 2 phần: tọa đàm và triển lãm, mục tiêu hướng tới là bình đẳng giới, giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong việc tạo dựng môi trường sống tích cực, nhân văn.

Tham gia “Tổ truyền thông cộng đồng” thuộc Dự án 8 tại thôn 4 (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) cách đây chưa lâu nhưng chị Đinh Hroan đã khiến các đại biểu dự tọa đàm bất ngờ về những đổi thay tích cực. Từng bị xem là yếu thế do là nạn nhân của bạo lực gia đình, chị đã vượt qua hoàn cảnh để lan tỏa thông điệp bình đẳng giới.

Người phụ nữ Bahnar nghẹn lời kể lại: “Trước đây, tôi khá nhút nhát và yếu đuối. Mỗi lần bị bạo hành, tôi thường không dám lên tiếng, chỉ biết khóc. Có lúc tôi nghĩ đến cái chết hoặc bỏ đi thật xa nhưng lại tự hỏi: Ai sẽ là người chăm sóc con tôi?”. Vì con, vì gia đình và bản thân, chị nhận ra im lặng không phải là cách giải quyết. Sau khi mạnh dạn lên tiếng, tiếp đó trở thành thành viên “Tổ truyền thông cộng đồng”, chị Hroan không chỉ xử lý được việc nhà mà còn giúp đỡ được nhiều chị em có hoàn cảnh tương tự trong thôn.

1-334.jpg
Từ một nạn nhân của bạo lực gia đình, chị Đinh Hroan (ở giữa) đã trở thành thành viên tích cực của “Tổ truyền thông cộng đồng” thôn 4, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa. Ảnh: P.D

Trò chuyện với P.V, chị Hroan cho hay: Trước kia, chồng chị thường xuyên nhậu nhẹt, không chí thú làm ăn dẫn đến cãi vã. Bản thân chị nhiều lần bị bạo hành. Nhưng nay, khi chồng có hơi men chị đã biết nhẫn nhịn, chờ lúc chồng tỉnh rượu mới khuyên bảo. Cùng với đó, từ sự vận động, tuyên truyền của “Tổ truyền thông cộng đồng”, chồng chị ít bị “ma men” lôi kéo hơn, biết lo làm ăn, chăm sóc gia đình.

Chị Hroan chia sẻ: “Từ trước đến nay, đồng bào Bahnar trong vùng luôn mặc định rằng phụ nữ chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc gia đình. Vì vậy, tôi mong muốn phụ nữ được trân trọng, yêu thương, có cơ hội giao lưu, học hỏi để phát triển bản thân”.

chi-dinh-hroan-thu-2-tu-phai-sang-ke-lai-no-luc-vuot-len-dinh-kien-gioi-de-co-cuoc-song-tot-dep-hon.jpg
Chị Đinh Hroan (thứ 2 từ phải sang) kể lại nỗ lực vượt lên định kiến giới để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ảnh: P.D

Trao đổi tại buổi tọa đàm, bà Huỳnh Thị Ngọc Lan-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Pa-thông tin: Với đặc thù hơn 75% là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống người dân ở Ia Pa còn nhiều khó khăn, suy nghĩ còn lạc hậu, thêm nữa là gánh nặng phong tục tập quán.

Chúng tôi đã gặp nhiều cặp vợ chồng trẻ nhưng đông con; có những em bé thể trạng thấp còi, suy dinh dưỡng, nhiều em trong độ tuổi đến trường bỏ học theo cha mẹ lên rẫy; phụ nữ không đến cơ sở y tế mà sinh con tại nhà… Trong cộng đồng còn tình trạng thiếu sự bình đẳng đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Thông qua các kênh, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã nắm bắt tình hình, đưa những hoạt động thiết thực trong khuôn khổ Dự án 8 đến với bà con, khiến nhiều người quyết tâm thay đổi chính từ ngôi nhà của mình. “Chúng tôi dần cảm nhận những thay đổi nhỏ, những niềm hạnh phúc tại các gia đình mà mình từng đến vận động”-bà Lan bày tỏ.

Ông Ngô Duy Ứng-Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam: “Chúng tôi không kỳ vọng sự kiện hôm nay sẽ thay đổi được những điều quá lớn lao. Nhưng chúng tôi hy vọng, khi ra về, mỗi người trong chúng ta sẽ mang theo một điều gì đó. Một câu chuyện, một ánh mắt, một niềm tin rằng chỉ cần cùng nhau đồng hành, cùng nhau lan tỏa với sự lắng nghe và tin tưởng, thì bất cứ ai, dù ở đâu, hoàn cảnh nào cũng có thể vươn lên và làm chủ cuộc đời mình”.

Cùng với chương trình tọa đàm, 130 bức ảnh của triển lãm “Sức sống đại ngàn” cũng được trưng bày tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh (từ ngày 27-5 đến 10-6), thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem. Đây là kết quả nghiên cứu điền dã của nhóm nghiên cứu trưng bày Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tại 4 điểm chính gồm: Điện Biên, Quảng Bình, Gia Lai và Sóc Trăng, sau khi được Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giao thực hiện Dự án 8 từ tháng 10-2022.

Tiếp đó, cả nhóm quyết định mở rộng khu vực nghiên cứu tại tỉnh Gia Lai và đã sưu tầm được những thước phim, hình ảnh đắt giá về cuộc sống của người dân; hàng trăm câu chuyện kể về văn hóa truyền thống, luật tục, định kiến giới, nạn tảo hôn… cùng nhiều tấm gương sáng về những phụ nữ vượt lên số phận.

cac-em-hoc-sinh-tham-quan-trien-lam-suc-song-dai-ngan.jpg
Các em học sinh tham quan triển lãm "Sức sống đại ngàn". Ảnh: P.D

Với 4 phần nội dung: Chuyện quanh ta, Chuyện của chúng tôi, Gia Lai tươi đẹp, Khát vọng phát triển, triển lãm đã tái hiện sống động những câu chuyện chân thực về phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số tại một số địa phương trong cả nước nói chung, tại huyện Ia Pa và Chư Pưh nói riêng. Nơi đó, những “mạch sống” giữa đại ngàn đã chọn đứng dậy từ bóng tối của định kiến để vươn lên, lan tỏa sự thay đổi tích cực trong cộng đồng.

Có mặt tại sự kiện, em Rmah Nhã Tuyết (lớp 11C, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh) nêu thực trạng: “Một số người bạn của em bị bố mẹ đốc thúc bỏ học lấy chồng. Các bạn phải từ bỏ việc học để về làm nội trợ, làm mẹ, làm vợ. Em mong các bạn được chắp cánh ước mơ trên con đường học vấn, nạn tảo hôn được xóa bỏ ở mọi địa phương”.

Còn em Đặng Siu Ngọc Hoa (lớp 11D, cùng trường) nhận ra một điều sâu sắc: “Đâu đó vẫn còn những mảnh đời rất thiệt thòi nhưng không lùi bước mà quyết vượt mọi rào cản, khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi được biết đến những câu chuyện này, em càng có động lực để cố gắng học tập, rèn luyện, đạt được ước mơ. Ước mơ này không có gì lớn lao, đó là phụ nữ được tôn trọng, được học hành, được sống trong môi trường an toàn và hạnh phúc”.

Có thể bạn quan tâm

Chư Sê: Tôn vinh, khen thưởng 75 tập thể, cá nhân xuất sắc trong hiến máu tình nguyện

Chư Sê: Tôn vinh, khen thưởng 75 tập thể, cá nhân xuất sắc trong hiến máu tình nguyện

(GLO)- Sáng 28-5, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Chư Sê phối hợp với Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) và Bệnh viện Quân y 211 tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện năm 2025 và tôn vinh, khen thưởng người hiến máu tình nguyện năm 2024.

“Nơi học nghề làm người”

“Nơi học nghề làm người”

(GLO)-Buổi chiều muộn cuối tháng 4 vừa qua, tôi đang dọn dẹp vài thứ lặt vặt trong nhà chuẩn bị đón mừng lễ 30-4 và 1-5 thì điện thoại reo. Tôi nghe máy, giọng anh bạn già Bùi Quốc Trưởng từ Hà Nội vang lên: “Mấy anh em Gia Lai đang tụ tập ở nhà của anh Phạm Trung Đỉnh ăn mừng chiến thắng đây”.

Khởi sắc vùng biên Ia Chía

Khởi sắc vùng biên Ia Chía

(GLO)- Nhờ triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã biên giới Ia Chía (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Đời sống của người dân không ngừng được nâng lên, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Giữ vị chè Truồi

Giữ vị chè Truồi

Làng Truồi (đoạn thuộc xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, thành phố Huế), bát nước chè trong veo chứa đựng từng giọt tinh túy của đất trời. Không để hương vị đặc trưng của chè Truồi bị lãng quên, các nông hộ nơi đây đang mở ra hướng đi đột phá cho loại đặc sản này.