Những bóng hồng trên thao trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mặc cái nắng chói chang của những ngày tháng 3 Tây Nguyên, trên thao trường huấn luyện, các nữ dân quân Binh chủng Cối 60 mm thuộc 10 xã, phường của TP. Pleiku vẫn hăng say luyện tập.

Mới hơn 9 giờ sáng nhưng tại thao trường của Trung tâm Huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Pleiku nắng đã chói chang. Theo sự điều hành của Đại úy Nguyễn Ngọc Long-Trợ lý Binh chủng (Ban CHQS TP. Pleiku), khi các nam dân quân phường Trà Bá, Chi Lăng vừa hoàn thành bài tập cũng là lúc các nữ chiến sĩ thuộc 2 khẩu đội Cối 60 mm của xã Trà Đa và phường Thống Nhất cơ động lên tiếp cận thao trường.

 

Chiến sĩ Lê Thị Ánh Tuyết thực hành tháo lắp súng AR15. Ảnh: H.H

Quan sát thấy các vị trí đã sẵn sàng, Khẩu đội trưởng Phạm Thị Tranh (phường Thống Nhất) vừa phất cờ vừa hạ lệnh: “Trận địa tại đây. Khẩu đội dùng súng”. Khẩu lệnh vừa dứt, các nữ xạ thủ thoăn thoắt thực hiện nhiệm vụ được phân công. Trong lúc “số 1” Lê Thị Ánh Tuyết cùng “số 2” Phạm Thị Phượng khẩn trương giá súng, lắp kính ngắm, lấy thăng bằng thì “số 3” tất bật chuẩn bị đạn. Cách đó không xa, Khẩu đội nữ dân quân xã Trà Đa cũng đang tích cực làm công tác chuẩn bị chiến đấu.

“Khẩu đội bắn”, “Bộ binh lộ”, “Đạn nổ”, “Ngòi tức thì”, “Liều 2”, “Góc tầm 30-0”, “Ngắm giữa”, “Một phát”, “Nạp đạn”… Từng khẩu lệnh của 2 Khẩu đội trưởng được các nữ chiến sĩ nhắc lại và cụ thể hóa bằng những hành động chuẩn xác, kịp thời. Luyện tập sát với thực tế chiến đấu nên thời gian cho mọi hành động luôn được tính bằng giây.

Nhìn chiến sĩ Lê Thị Ánh Tuyết trẻ trung, yêu đời, say sưa luyện tập bên giá súng, ít ai biết rằng, năm nay chị đã ngoài 30 tuổi, đã có gia đình với 2 con nhỏ. Năm đầu tiên vào dân quân, chị Tuyết khiến nhiều người ngạc nhiên vì khả năng bắn súng rất nhanh và chính xác. Vén cao tay áo khoe nước da đen sạm vì bắt nắng, chị tâm sự: “Nắng gió thao trường tuy vất vả song cũng chẳng thấm vào đâu so với nỗi nhớ nhà, nhớ con của các chị em. Đa số nữ dân quân đều đã có gia đình nên để hoàn thành tốt đợt huấn luyện tập trung dài ngày, chị em phải nỗ lực rất nhiều. Chúng tôi luôn động viên nhau phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, coi đó như món quà dành tặng người thân sau khóa huấn luyện đầy gian nan, vất vả”.

Lần tập của 2 khẩu đội nữ được Đại úy Nguyễn Ngọc Long biểu dương, đánh giá cao bởi thái độ luyện tập nghiêm túc, tập trung, khẩu khí tác phong to, rõ, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát, phối hợp hiệp đồng ăn ý, chuẩn xác, đảm bảo thời gian, ý thức địch tình tốt. Như các nam dân quân, ngoài Cối 60 mm, trong khóa huấn luyện tập trung, các nữ dân quân  cũng được trang bị đầy đủ kiến thức căn bản về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, có thể sử dụng thành thạo một số loại vũ khí bộ binh như: súng ga-răng, CKC, AR15, biết bơi ếch, bơi trườn sấp, cứu đuối, đào bếp Hoàng Cầm, phòng hóa ứng dụng... Quyết không thua chị kém em, dù học tập trên giảng đường hay huấn luyện ngoài thao trường, các nữ dân quân vẫn động viên nhau phát huy tốt tinh thần “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”.

 

Trung tá Trần Du Vỹ-Chính trị viên phó Ban CHQS TP. Pleiku: “Chúng tôi luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cả về vật chất lẫn tinh thần để các chiến sĩ dân quân nói chung, nữ dân quân nói riêng yên tâm tham gia huấn luyện. Theo đánh giá của các cán bộ trực tiếp huấn luyện sau từng buổi tập, tinh thần học tập của chị em rất tốt. Sau đợt huấn luyện, Ban CHQS thành phố sẽ có hình thức biểu dương, khen thưởng xứng đáng đối với các chị em”.

Trong số 8 nữ dân quân tham gia huấn luyện lần này, 2 chiến sĩ Nguyễn Thị Thu Uyên và Hồ Thị Hồng Đào (xã Trà Đa) vừa là chị em họ, lại vừa là giáo viên Mầm non nên rất thân và hiểu nhau. Chị Uyên cho biết: “Cối 60 mm tuy cấu tạo khá đơn giản, gọn nhẹ nhưng hiệu quả chiến đấu rất cao, có thể tiêu diệt được cả những mục tiêu bị che khuất, che đỡ bởi các khối chắn ở cự ly tương đối xa. Các loại súng, pháo khác thường nạp đạn từ phía sau, còn cối 60 mm lại thả từ đầu nòng nên muốn bắn giỏi, bắn trúng, bắn nhanh trong các điều kiện địa hình, thời tiết khác nhau thì các xạ thủ phải không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh, khả năng phối hợp hiệp đồng, biết sử dụng thành thạo các loại kính ngắm quang học, phương hướng bàn, địa bàn, ống nhòm, thước góc bắn...”.

Hùng Hà

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Chiến sĩ mới BĐBP và Cảnh sát cơ động hoàn thành huấn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Gia Lai: Chiến sĩ mới BĐBP và Cảnh sát cơ động hoàn thành huấn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ

(GLO)- Trong hai ngày 9 và 10-6, các đơn vị thuộc lực lượng BĐBP và Cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ tuyên thệ, bế giảng khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của hàng trăm chiến sĩ sau hơn 3 tháng rèn luyện trong môi trường quân ngũ và công an chính quy.

Các đơn vị quân đội tổ chức Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới.

Các đơn vị quân đội tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) năm 2026. Buổi lễ là dấu mốc thiêng liêng, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi CSM sau 3 tháng huấn luyện và khẳng định quyết tâm tiếp bước truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ.

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

(GLO)- Ngày 5-6, các đồn biên phòng xã Ia Nan và Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức ra quân trồng cây tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS đang được xây dựng trên địa bàn, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

null