Nhiều sự kiện văn hóa hấp dẫn dịp nghỉ lễ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 năm nay, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã lên kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện hấp dẫn nhằm mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm đáng nhớ.

“Tháng 5 nhớ Bác”

Một trong những hoạt động ý nghĩa vào dịp lễ năm nay là triển lãm “Hồ Chí Minh-Chân dung một con người”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và hướng đến kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), 112 năm Ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2023). Triển lãm bắt đầu mở cửa từ sáng 25-4 và kéo dài đến hết ngày 20-5-2023.

Triển lãm "Hồ Chí Minh-chân dung một con người" diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 25-4 đến 20-5-2023. Ảnh: Lam Nguyên

Triển lãm "Hồ Chí Minh-chân dung một con người" diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 25-4 đến 20-5-2023. Ảnh: Lam Nguyên

Trao đổi với P.V, chị Nguyễn Thị An-Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Bảo tàng tỉnh-cho biết: Triển lãm trưng bày hơn 200 tư liệu, hình ảnh, câu trích, được bố cục thành 6 phần nội dung nhằm khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh qua từng thời kỳ. Các phần 1, 2, 3 gồm: Nguyễn Sinh Cung-cậu bé giàu nghị lực; Nguyễn Tất Thành-người thanh niên yêu nước tiến bộ; Nguyễn Ái Quốc-người chiến sĩ cộng sản kiên trung. Phần 4, 5, 6 tập trung nêu bật hình tượng Hồ Chí Minh-nhà lãnh đạo thiên tài, nhà văn hóa lớn cùng những hình ảnh giản dị đời thường.

“Thông qua bộ triển lãm, từ những góc nhìn khác nhau, chúng ta sẽ hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh-vị lãnh tụ vĩ đại, cống hiến quên mình vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc và giàu lòng bác ái, thanh bạch, dung dị trong cuộc sống đời thường. Nhân cách cao đẹp của Bác đã tạo ra những giá trị nhân văn mà mỗi người Việt Nam luôn học tập và noi gương”-chị An trò chuyện.

Sôi nổi tuần lễ văn hóa ẩm thực

Trong dịp nghỉ lễ, tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh sẽ diễn ra Tuần lễ văn hóa ẩm thực (từ ngày 26-4 đến 2-5) với nhiều chương trình hấp dẫn như: trưng bày sản phẩm văn hóa truyền thống; quảng bá tiềm năng du lịch Gia Lai; tổ chức 25 gian hàng ẩm thực đặc trưng Tây Nguyên.

Chị Ksor H’Khal-Chủ quán Jrai Food (20 Trần Quang Khải, TP. Pleiku), đơn vị thường xuyên góp mặt tại các lễ hội ẩm thực lớn của tỉnh-cho hay: Kỳ nghỉ lễ dài ngày năm nay là cơ hội để quảng bá đến du khách những nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của Gia Lai nói riêng, Tây Nguyên nói chung. Để sẵn sàng cho Tuần lễ văn hóa ẩm thực, quán đã chủ động tất cả các nguyên vật liệu cần thiết. Ngoài những món quen thuộc như: cơm lam, gà nướng, thịt xiên, bò một nắng, lá mì, rau dớn… quán còn giới thiệu đến du khách các thức món chế biến với lá teng leng (một loại nguyên liệu đặc trưng của ẩm thực Jrai), đặc biệt là muối cỏ tranh.

Trao đổi thêm về công tác tổ chức, ông Nguyễn Công Huỳnh-Phó Trưởng phòng Dịch vụ Bảo tàng tỉnh-cho hay: Tại khu ẩm thực, đơn vị sẽ trang bị 1 màn hình led để truyền hình trực tiếp các trận đấu của môn bóng đá nam tại SEA Games 32 nhằm phục vụ các tín đồ của môn “thể thao vua”.

Ẩm thực Tây Nguyên luôn có sức hút lớn đối với du khách. Ảnh: Hoàng Ngọc

Ẩm thực Tây Nguyên luôn có sức hút lớn đối với du khách. Ảnh: Hoàng Ngọc

Trong chuỗi sự kiện sôi nổi được tổ chức dịp này không thể không kể đến một hoạt động đã trở thành điểm nhấn của du lịch Gia Lai thời gian qua, đó là “Cồng chiêng cuối tuần”. Cụ thể, trong 2 đêm 30-4 và 1-5, khán giả sẽ có dịp hòa mình vào “ngày hội làng” giữa phố, giao lưu với các nghệ nhân diễn tấu cồng chiêng, múa xoang.

Trong khi đó, chương trình biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San vào tối 28-4 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) sẽ đưa khán giả trở về hoài niệm với những ngày tháng hào hùng của dân tộc. Nghệ sĩ Nguyễn Khắc Phú-Trưởng đoàn-thông tin: Chương trình gồm 12 tiết mục hát, múa đặc sắc. Phần 1 và 2 tái hiện những ngày kháng chiến chống Mỹ với các ca khúc nhạc đỏ nổi tiếng đã đi vào lòng bao thế hệ: Bão nổi lên rồi, Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi, Cô gái mở đường, Huyền thoại mẹ, Tôi là Lê Anh Nuôi, Em vẫn đợi anh về, Miền Nam ơi chúng tôi sẵn sàng, Tình quân dân… Phần cuối chương trình mở ra khí thế mới của đất nước giữa những ngày tháng 4 lịch sử khi trình diễn những tiết mục: Dòng máu Lạc Hồng, Đất nước tình yêu, Bài ca xây dựng, Thênh thang đường mới.

Có thể bạn quan tâm

Tìm lại dấu vết văn hóa Champa ở Tây Nguyên - Kỳ cuối:Phát lộ di chỉ đặc biệt ở Gia Lai

Tìm lại dấu vết văn hóa Champa ở Tây Nguyên - Kỳ cuối: Phát lộ di chỉ đặc biệt ở Gia Lai

(GLO)- Trong cuộc nói chuyện về văn hóa Champa với Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn (Bảo tàng tỉnh Gia Lai), người tham gia cùng với các nhà khảo cổ khai quật di chỉ tháp Chăm An Phú, anh đã đưa ra ý tưởng nên thành lập nhà trưng bày văn hóa Champa vùng Tây Nguyên ở vị trí An Phú, TP. Pleiku hiện nay.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Vấn vít tơ hồng

(GLO)- Một chiều, khi chở con gái đi dạo, tôi bần thần dừng lại trước một bờ giậu thấp vàng ruộm dây tơ hồng. Con gái tôi thích thú ồ lên khi thấy loài dây leo lạ. Nghe tôi nói tên, con còn thắc mắc vì sao dây leo chỉ có màu vàng, hoa thành chùm trắng mà lại gọi là dây tơ hồng.

Thơ Lê Thị Kim Sơn: Đa mang ánh chiều

Thơ Lê Thị Kim Sơn: Đa mang ánh chiều

(GLO)- "Đa mang ánh chiều" của tác giả Lê Thị Kim Sơn là chiêm nghiệm về sự mong manh của thời gian và cả cảm giác cô đơn, lạc lõng khi đối diện với ánh chiều tắt dần. Mạch cảm xúc bài thơ diễn ra trong một không gian yên ả, tưởng chừng như thanh bình nhưng lại chất chứa nhiều nỗi niềm sâu kín...

Tản mạn chuyện tình yêu

Tản mạn chuyện tình yêu

(GLO)- Trong một giờ học liên quan đến nội dung giáo dục giới tính, sau nhiều vấn đề được nêu ra thảo luận khá sôi nổi, tôi đặt câu hỏi thăm dò thử xem các em học sinh suy nghĩ thế nào về tình yêu ở tuổi học trò. Lớp học ngay lập tức được chia thành 2 nhóm với các ý kiến trái chiều.

Thanh âm quê nhà

Thanh âm quê nhà

(GLO)- Sinh ra vào những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ XX, tuổi thơ tôi gắn liền với những cánh đồng lúa xanh mướt, con đường làng quanh co và những ngôi nhà tranh đơn sơ mộc mạc. Quê nhà dẫu còn nghèo khó nhưng lại chứa đựng biết bao kỷ niệm đẹp đẽ, khó quên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Mùa đót

Mùa đót

(GLO)- Mỗi khi trời đất được sưởi ấm dần từ những tia nắng mùa xuân, cây lá bên đường xanh non nảy lộc, hoa tươi thắm sắc, tôi lại bâng khuâng nhớ về những điều gần gụi. Thoáng thấy dáng má cặm cụi bên hiên ngồi tết lại cây chổi đót đã bung ra những lạt mây, tôi chợt nhớ về những mùa đót cũ.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Ngát hương mùa hoa trắng

(GLO)- Đầu xuân mới, Tây Nguyên khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi của những vườn rẫy cà phê. Đó là lúc đất trời như giao hòa trong sắc hương, khi từng chùm hoa trắng muốt nở rộ trên những cành cây, tỏa hương ngọt ngào quyến rũ khắp không gian.