Nhập viện vì bia rượu ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bia, rượu được xem là thứ không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết. Tuy nhiên, ngoài niềm vui đem lại, bia, rượu còn là tác nhân dẫn đến những vụ tai nạn  đau lòng.

Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) là nơi  tiếp nhận hàng loạt trường hợp nhập viện do tai nạn liên quan đến rượu, bia trong dịp Tết. Theo các bác sĩ tại đây, có đến hơn 70% bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì tai nạn giao thông đã sử dụng rượu, bia. Ngoài ra, nhiều trường hợp bị tai nạn do sử dụng pháo, tai nạn sinh hoạt cũng bởi say rượu, bia không làm chủ bản thân.

 

Rượu, bia là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn ngày Tết. Ảnh: L.V.N
Rượu, bia là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn ngày Tết. Ảnh: L.V.N

Khoảng 3 giờ ngày mùng 1 Tết, anh T.B. (SN 1993, trú tại xã Trà Đa, TP. Pleiku) được những người đi đường đưa đến Khoa Cấp cứu với nhiều vết thương trên cơ thể. Những người đi đường đã phát hiện anh B. nằm bất động, xe máy đè lên người khi đâm vào dải phân cách cố định ở cuối đường Cách Mạng Tháng Tám (TP. Pleiku). Nghe tin con bị tai nạn, bà N.T.H.-mẹ của anh B. đã đến bệnh viện và khóc ngất khi thấy anh nằm trên chiếc băng ca. “Bình thường nó cũng chí thú làm ăn giúp cha mẹ, mà tối đến cũng hay nhậu rồi về khuya, tôi lo lắm. Mới tháng trước, nó đi nhậu về cũng bị ngã xe phải nằm viện mà giờ vẫn chưa chừa. Vợ chồng tôi nói miết mà nó vẫn cứ đi nhậu, để giờ Tết nhất phải vào bệnh viện thế này. Nhà tui nghèo lắm, cha nó già rồi vẫn phải chạy xe ôm. Giờ nó mà bị thế này, tôi biết phải làm sao?-bà H. nghẹn ngào.

Cũng vì có hơi men trong người mà Siu Thúc (SN 2001, trú tại xã Kông Htok, huyện Chư Sê) đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh thay vì được quây quần bên gia đình. Chị Siu Hiêng-chị gái của Thúc kể rằng, vì hoàn cảnh khó khăn, cha lại bị tàn tật nên Siu Thúc phải vào TP. Hồ Chí Minh tìm việc làm để phụ giúp gia đình. Tại đây, sau 1 năm làm nghề bán quần áo, Thúc đã tích cóp được một số vốn kha khá. Về quê ăn Tết, Thúc dùng số tiền đó mua một chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter, còn lại đem biếu cha. Tết đến, Thúc đi chơi nhà bạn bè, ai cũng chúc tụng vì  em đi làm xa mua được xe máy đắt tiền. Chị Hiêng chia sẻ: “Bình thường nó không biết nhậu nhẹt gì đâu vì không biết uống bia, rượu. Nhưng Tết vui quá, người ta lại chúc rượu vì nó đi làm ăn xa cả năm mới về. Tối mùng 2 Tết, có men rượu vào nó mới chạy nhanh vậy, rồi vấp cục đá ngã xuống và bị đứt gân chân. Nếu không bị tai nạn thì mấy bữa nữa nó lại vào TP. Hồ Chí Minh làm rồi. Giờ như thế này chưa biết khi nào mới ra được viện”.

 

Tai nạn pháo do say xỉn

23 giờ 30 phút ngày 30 Tết, bệnh nhân N.T.H. (SN 1998, trú tại xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) nhập viện với vết thương dập nát bàn tay phải. Người nhà anh H. cho biết, sau khi đi nhậu và có biểu hiện say xỉn, bạn bè đưa pháo cho anh H. đốt. Khi châm lửa đốt nhưng chưa kịp ném đi thì quả pháo phát nổ ngay trong tay của anh H.. Theo các bác sĩ, anh H. đối mặt với nguy cơ sẽ bị tàn tật suốt đời ở bàn tay phải bởi vết thương quá nặng do pháo gây ra.

Không bị tai nạn giao thông, nhưng trường hợp của anh Đ.V.N. (SN 1975, trú tại xã Trà Đa, TP. Pleiku) cũng để lại nỗi xót xa cho người thân. Chị T.T.H.-vợ anh N. cho biết, mùng 2 Tết, anh N. đi chúc Tết và đã uống rất nhiều. Đến khoảng 11 giờ đêm, khi đã say mèm, anh N. mới đi về nhà và bắt đầu chửi bới vợ con. Sau đó, trong lúc tức giận, anh N. đã vung tay tự đấm vào cửa kính trong nhà, bàn tay bị cắt nhiều chỗ và trúng mạch máu khiến máu chảy rất nhiều. Chị H. buồn bã: “Bình thường chưa uống ổng cũng thương vợ con ghê lắm, mà đi làm về là nhậu miết, tối nào cũng nhậu. Cứ nhậu về là mang vợ con ra chửi bới vô lý. Khi vợ con nhịn không biết nói gì nữa thì đập phá lung tung”.

Lê Gia

Có thể bạn quan tâm

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

(GLO)- Tại xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia luôn gắn bó, đồng hành với nhân dân trong đời sống, sản xuất và xây dựng cộng đồng. Hình ảnh những người lính tận tâm, gương mẫu đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận vùng biên.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

null