Từ khóa: người lính

“Sống bám đá đánh giặc-Chết hóa đá bất tử”

“Sống bám đá đánh giặc-Chết hóa đá bất tử”

(GLO)- Tôi vừa theo chân những người lính Vị Xuyên năm xưa về thăm lại chiến trường xưa. Nơi đây từng là chiến trường khốc liệt suốt 10 năm (1979-1989) ở địa đầu biên cương phía Bắc của Tổ quốc. Bao người con của đất nước đã mãi mãi tuổi hai mươi ở nơi này.

Bản làng trên vai người lính

Bản làng trên vai người lính

Trong những cơn lũ dữ hay những thời khắc đặc biệt của thiên tai, những người lính biên phòng ở các bản làng heo hút nơi biên viễn lại gánh vác trách nhiệm và xứ mệnh không chỉ của một người lính, mà còn là của đồng bào nước Việt dành cho nhau.
Người lính

Người lính

Mùa này, cứ sau ngày hoa ban nở trắng rừng Tây Bắc là tiếng ve ngân inh ỏi trong các tán lá. Ve kêu là nắng nóng oi bức khiến người và trâu bò chỉ muốn náu trong bụi cây mà thở. Ấy thế mà bà Hon vẫn lên đây từ sáng sớm.
Tết năm ấy trên chiến trường K

Tết năm ấy trên chiến trường K

Bây giờ, mỗi khi gặp nhau, nhắc lại buổi tiệc mừng xuân Nhâm Tuất năm ấy trên đất Campuchia, chúng tôi bồi hồi xúc động nhớ những kỷ niệm không thể nào quên của một thời làm quân tình nguyện trên đất bạn.
Trở lại Long Châu

Trở lại Long Châu

Trên chuyến tàu tới Long Châu (Cát Bà, Hải Phòng), tình cờ tôi gặp hai người lính: Đại úy Cao Văn Quyết (Đài quan sát Long Châu)-nhận nhiệm vụ ở Long Châu từ cuối 2015 và Trung tá Hoàng Thanh Hải (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng)-đã từng nhận công tác ở Long Châu cách đây gần 20 năm, từ 2002 tới 2004. Anh Quyết trở lại đảo tiếp tục nhiệm vụ sau một tuần hội thao trong đất liền, còn anh Hải tìm lại mảnh đất gắn bó cũ. Họ như tìm thấy một chủ đề chung, khi nói về hòn đảo mà cả hai gắn bó.
Trở lại Điện Biên

Trở lại Điện Biên

Ký ức Điện Biên vẫn vẹn nguyên, sâu đậm trong người lính Bộ đội Cụ Hồ và người dân Điện Biên, trong cỏ cây, đất đai, trong linh khí đất trời, trong điệu mùa xòe mừng chiến thắng...
Nghĩa tình người lính Trung đoàn 95

Nghĩa tình người lính Trung đoàn 95

GLO)- Những người lính Trung đoàn 95 năm xưa nay đã già yếu nhưng tình đồng đội vẫn còn vẹn nguyên. Rời nhà ông Lâm Huế, các cựu chiến binh vẫn giữ thói quen “chào thủ trưởng“ và hẹn gặp nhau trong một ngày gần nhất.
Gặp lại người lính Vị Xuyên trên đất Lâm Đồng

Gặp lại người lính Vị Xuyên trên đất Lâm Đồng

Ông là người đã từng chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; là thương binh hạng 4/4. Song, với ý chí của Bộ đội Cụ Hồ, ông đã vượt qua tất cả khó khăn vì những vết thương để rời đất Bắc Ninh vào Lạc Dương, Lâm Đồng lập nghiệp. Hiện nay, ông Trần Xuân Lộc (sinh năm 1961) là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Lạc Dương. Ký ức của ông về những ngày vào chiến trường vẫn mãi không phai.
Xuân ở nơi phên giậu Tổ quốc

Xuân ở nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Gác lại niềm vui đón Tết bên gia đình và người thân, những người lính của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vẫn ngày đêm canh gác, bảo vệ yên bình cho Tổ quốc.
Tết với hậu phương người lính

Tết với hậu phương người lính

(GLO)- Những ngày qua, nhiều tấm hình mang dòng chữ “Nhà có chồng bộ đội vui lòng không hỏi Tết này chồng có về không?“ xuất hiện trên mạng xã hội Zalo, Facebook. Chẳng phải ngẫu nhiên mà cộng đồng mạng lại chia sẻ điều đó, bởi đơn giản, khi Tết Nguyên đán cận kề thì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, những người lính đang phải căng mình thực hiện “nhiệm vụ kép“.
Những trang viết về người lính

Những trang viết về người lính

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhiều đơn vị xuất bản trong nước đã có các ấn phẩm về người lính cả trong chiến tranh lẫn thời bình. Đây được xem là nguồn tư liệu quý giá để độc giả hiểu hơn về những năm tháng hào hùng mà người lính đã sống và chiến đấu, cũng như về những tâm tư của người lính hôm nay.