Ngôi sao Diogo Jota qua đời ở tuổi 28 trong vụ tai nạn, chỉ 10 ngày sau đám cưới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bóng đá thế giới vừa đón nhận tin sốc khi tiền đạo Diogo Jota của CLB Liverpool và đội tuyển Bồ Đào Nha đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 3-7 (giờ địa phương). Theo truyền thông Tây Ban Nha, vụ việc xảy ra trên đường cao tốc A‑52, đoạn qua tỉnh Zamora, miền Tây Bắc Tây Ban Nha. Xe của Jota được cho là mất lái ở tốc độ cao, đâm vào dải phân cách rồi bốc cháy dữ dội. Ngoài Jota, em trai anh – André Jota – cũng có mặt trên xe và cũng thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ và cảnh sát giao thông có mặt ngay sau khi nhận được tin báo nhưng không thể cứu được hai nạn nhân. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn, tuy nhiên bước đầu nhận định đây là một tai nạn đơn lẻ, không có dấu hiệu liên quan đến phương tiện khác.

Diogo Jota sinh năm 1996 tại Massarelos, Bồ Đào Nha. Anh bắt đầu sự nghiệp tại CLB Paços de Ferreira trước khi gây tiếng vang trong màu áo Porto và Wolverhampton. Từ năm 2020, Jota khoác áo Liverpool, nhanh chóng trở thành trụ cột trên hàng công của "Lữ đoàn đỏ" với lối chơi tốc độ, linh hoạt và khả năng ghi bàn ấn tượng. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, anh có hơn 40 lần ra sân cho tuyển Bồ Đào Nha và góp mặt tại Euro cũng như World Cup.

Diogo Jota trong màu áo Liverpool
Diogo Jota trong màu áo Liverpool

Diogo Jota vừa kết hôn với Rute Cardoso, chỉ cách đây 10 ngày. Đám cưới diễn ra vào ngày 22-6 và những bức ảnh chụp hai vợ chồng cùng với ba đứa con của họ: Denis (2021), Duarte (2023) và một cô con gái (2024) chưa được công khai tên khai sinh.

Ngay sau khi thông tin được xác nhận, CLB Liverpool đã phát đi thông báo chia buồn sâu sắc và bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của cầu thủ 28 tuổi. Trên mạng xã hội, hàng loạt đồng đội, HLV và người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đã để lại lời tiễn biệt trong niềm đau xót.

Jota trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha
Jota trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) cũng bày tỏ sự thương tiếc và khẳng định sẽ tổ chức lễ tưởng niệm Jota trong những ngày tới. "Bóng đá Bồ Đào Nha mất đi một trong những tài năng sáng giá nhất của thế hệ hiện tại," trích thông cáo từ FPF.

Cái chết đột ngột của Diogo Jota không chỉ là mất mát to lớn với gia đình anh, mà còn để lại khoảng trống sâu sắc trong lòng người hâm mộ Liverpool, Bồ Đào Nha và bóng đá thế giới.

Theo Đông Linh (NLĐO/Marca)

Có thể bạn quan tâm

AFC cân nhắc hoãn Asian Cup 2027 giữa lo ngại an ninh

AFC cân nhắc hoãn Asian Cup 2027 giữa lo ngại an ninh

Asian Cup 2027 đứng trước nguy cơ phải lùi lịch tổ chức sau những diễn biến an ninh phức tạp tại Saudi Arabia. Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa đã chính thức đề cập khả năng dời giải đấu sang năm 2028, dù khẳng định mọi công tác chuẩn bị hiện vẫn được triển khai theo kế hoạch.

FIFA có thể rót 650 tỷ đồng cho bóng đá Việt Nam

FIFA có thể rót 650 tỷ đồng cho bóng đá Việt Nam

Bóng đá Việt Nam có thể được FIFA hỗ trợ tới 25 triệu USD (khoảng 650 tỷ đồng) trong giai đoạn 2027-2030, cao gấp 2,5 lần mức kinh phí dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, đề xuất tăng ngân sách phát triển bóng đá toàn cầu vẫn cần được thông qua.

Quy Nhơn United chia điểm với Huế trên sân nhà

Quy Nhơn United chia điểm với Huế trên sân nhà

(GLO)- Chiều 11-10, CLB Quy Nhơn United đã chia điểm với Huế trong trận đấu thuộc vòng 2 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2026-2027. Trận đấu cho thấy đội bóng đất Võ vẫn chưa tạo được sự bứt phá, lối chơi còn nhiều điểm cần cải thiện để hướng đến những kết quả tích cực hơn.

Khởi sắc phong trào bóng đá ở Phú Túc

Khởi sắc phong trào bóng đá ở Phú Túc

(GLO)- Mấy năm gần đây, phong trào bóng đá ở xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc. Qua đó, địa phương từng bước tạo nguồn cầu thủ và để lại dấu ấn tại một số giải đấu cấp tỉnh.

null