Nghi phạm dìm chết bé trai 11 tuổi trong chậu nước vẫn tới hiện trường tỏ ra thương cảm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo người thân của bé trai 11 tuổi bị dìm chết trong chậu nước ở Nam Định, sau khi sự việc được phát giác, nghi phạm sát hại cháu bé vẫn thản nhiên tới hiện trường, tỏ ra thương cảm.

Ngày 26-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định vẫn đang tạm giữ nghi phạm Đ.V.Q. (hơn 40 tuổi; ngụ huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) để điều tra, làm rõ hành vi sát hại bé trai 11 tuổi.

 

 Hiện trường nơi xảy ra sự việc
Hiện trường nơi xảy ra sự việc


Liên quan tới vụ việc này, sau khi hoàn thành các công tác điều tra, thi thể cháu bé đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Ngày 25-4, gia đình anh H. đã lo xong hậu sự cho con trai mình là cháu T. (11 tuổi), là cháu bé đã bị dìm chết trong chậu nước trưa ngày 24-4 tại nhà riêng ở thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường, huyện Ý Yên, gây phẫn nộ trong nhân dân.

Người thân của cháu T. cho biết người thân và xóm làng rất "sốc" khi hay tin cháu T. bị sát hại, nên rất nhiều người đã tới gia đình anh H. thăm hỏi, chia sẻ đau thương. Đáng chú ý, trong số những người tới hỏi thăm có cả Đ.V.Q., nghi phạm sát hại cháu bé.

"Khi sự việc xảy ra, anh ta cũng tới hiện trường, còn ăn mặc quần áo khá chỉnh tề. Đ.V.Q. còn tỏ ra thương cảm. Lúc này, biểu cảm của hắn không tỏ ra sợ hãi. Đến khi công an triệu tập hắn, chúng tôi mới thực sự ngỡ ngàng"- bà D. (bác của nạn nhân T.) nói.

Bà D. cũng cho biết bình thường Đ.V.Q. thường qua lại với anh H. (bố cháu T.) chơi, ăn cơm với nhau. Vì thế, nghi phạm này đã để ý tới chiếc két sắt gia đình để ở tầng 2.

Theo chính quyền địa phương, nghi phạm Đ.V.Q. bị khiếm thính, câm và có tính trộm cắp vặt, nhiều lần người này đã bị người dân bắt quả tang trộm cắp nhưng do bị tật nên đã được cho qua.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 24-4 tại thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường (huyện Ý Yên), con gái anh H. khi về đến nhà phát hiện nước chảy ra từ trong nhà tắm nên vào tắt nước thì thấy em trai ruột của mình (SN 2010) đã tử vong, mặt úp trong chậu nước.

Tiến hành điều tra, rà soát, ngay trưa ngày 24-4, Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ nghi phạm là người xã bên (được xác định là Đ.V.Q.) có mối quan hệ quen biết với gia đình bị hại và biết gia đình cháu bé có để tiền trong két sắt nên đã đột nhập, lấy đi 16 triệu đồng. Lúc này, bị bé trai phát hiện, Q. liền bóp cổ, dìm chết bé trai trong chậu nước nhằm diệt khẩu.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Nam Định phối hợp điều tra, làm rõ.

Theo Phong Sơn (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

null